TTVH Online

Tương lai của Raphael Varane: Cái lắc đầu trị giá 70 triệu euro

20/07/2021 10:29 GMT+7

Sự im lặng của Raphael Varane là rất đáng để suy nghĩ, trong trường hợp nó liên quan đến tương lai của một kế hoạch thể thao và tài chính lớn ở Bernabeu, mọi thứ sẽ không còn bình thường nữa.

(Thethaovanhoa.vn) - Sự im lặng của Raphael Varane là rất đáng để suy nghĩ, trong trường hợp nó liên quan đến tương lai của một kế hoạch thể thao và tài chính lớn ở Bernabeu, mọi thứ sẽ không còn bình thường nữa.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/7. Trực tiếp Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/7. Trực tiếp Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup 2021: Suriname vs Guadeloupe, Costa Rica vs Jamaica, Panama vs Grenada, Honduras vs Qatar. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores.

Thành thực mà nói, Chủ tịch Florentino Perez, người đang là tâm điểm của truyền thông vì những đoạn băng ghi âm nói xấu cả thế giới bị tiết lộ, rất muốn có được sự khẳng định của trung vệ người Pháp về việc anh muốn tới chơi cho MU. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng 60 triệu euro sẽ chảy về két sắt của Real Madrid, và với đội bóng vừa mất 300 triệu euro doanh thu, nó là khoản tiền rất lớn.

 

Chờ người ra đi

Raphael Varane đã trở lại Madrid sau kì EURO 2020 thất vọng cùng với sự im lặng về tương lai của bản thân. Rất có thể, Chủ tịch Perez chẳng quan tâm tới việc trung vệ 28 tuổi nghĩ gì về những đề nghị trong bản hợp đồng mới được gửi đi cách đây 3 tuần, người đàn ông quyền lực nhất Madrid muốn biết rằng cuối cùng sự im lặng này mang lại lợi ích gì cho câu lạc bộ.

Varane, trong bản hợp đồng có thời hạn tới mùa Hè 2022 nhận mức lương 12 triệu euro một năm, và muốn có được gấp đôi con số này cho lòng trung thành với câu lạc bộ. Như thế là quá nhiều với một người đã không còn ở đỉnh cao phong độ, và với nguồn ngân sách chuẩn bị phải trả cho cục nợ Gareth Bale trong mùa giải mới, việc Varane ở lại, với tất cả sự tôn trọng, mang tới sự sợ hãi hơn là niềm hạnh phúc.

Các báo cáo tài chính trong mùa 2020-21 vừa được công bố cho thấy, số dư trong ngân quỹ của Real Madrid chỉ còn 122,1 triệu euro, giảm một chút so với mùa trước (125,3 triệu). Trong khi dự án cải tạo sân Bernabeu đang ngốn của câu lạc bộ rất nhiều tiền, sau khi đã bỏ ra 279 triệu euro, cộng thêm 375 triệu euro khác được vay để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sự ra đi của Sergio Ramos đã giải phóng 25 triệu euro trong ngân sách trả lương của Dải thiên hà, và trong thời gian tới, Chủ tịch Florentino Perez sẽ cố gắng để giảm bớt 14 triệu euro từ Isco, 9 triệu euro từ Mariano Diaz, 7 triệu euro từ Odriozola và 3 triệu euro từ Luka Jovic.

Chú thích ảnh
Về mặt kinh tế, sự ra đi của Raphael Varane sang Old Trafford là một điều tốt lành cho Real Madrid

Và với ông, viễn cảnh Varane lắc đầu từ chối MU trong mùa Hè, có thể là một tin rất xấu, một thảm họa về kế hoạch tài chính cũng như thể thao. Và quan trọng không kém, giá trị chuyển nhượng của trung vệ người Pháp vào khoảng 70 triệu euro. Không ai chờ đợi một tin như thế khi đang muốn dồn tất cả tiền bạc cho thương vụ Kylian Mbappe, người mà ông có cơ hội tóm lấy ngay lúc này với mức phí chuyển nhượng 175 triệu euro cùng 30 triệu euro tiền lương.

Giữa một ngôi sao đang lên và một Galactico đang xuống, hiển nhiên, người ta sẽ chọn những người có tương lai nhiều hơn!

Kế hoạch của Ancelotti

Raphael Varane, vào lúc này, có thể đang đánh giá vai trò của anh trong kế hoạch thể thao của đội bóng, điều đó sẽ thúc đẩy khả năng anh ở lại hay ra đi trong vài ngày tới. Ở đây, là cảm giác được tôn trọng và thừa nhận, hoặc cảm thấy bị rẻ rúng và phản bội, giống như những gì đã xảy đến với Sergio Ramos, người từng là thủ lĩnh không thể đụng đến trong phòng thay đồ.

Và chuyện bị phản bội và coi rẻ, dường như đã trở thành thói quen ở Bernabeu, với những gì mà người ta được biết về việc ông Perez nói gì về tất cả những người từng được yêu mến và là thần tượng ở đây. Raphael Varane, có lẽ cũng không phải là ngoại lệ!

Hồi tháng 4, trước trận lượt về với Chelsea ở bán kết Champions League, trung vệ 28 tuổi cũng đã bỏ ngỏ khả năng chia tay đội bóng Hoàng gia vào cuối mùa khi muốn tìm kiếm những thử thách khác trong sự nghiệp.

Về khía cạnh thể thao, mất nguyên cặp đôi trung vệ số 1 trước mùa giải mới có vẻ như là rất tệ với HLV Carlo Ancelotti, người hiểu quá rõ năng lực của họ trong vài năm qua, nhưng ông là người nổi tiếng dễ tính, và có thể làm việc trong bất kì điều kiện nào về nhân sự.

Nhưng suy cho cùng, luôn có sự thay thế đủ tốt cho những tổn thất này, Chủ tịch Perez đã nhanh tay tóm được David Alaba từ cuối mùa trước để gây áp lực với Sergio Ramos, ông cũng tặng thêm cho Nacho Fernandez bản hợp đồng tới năm 2023 để dự phòng cho Varane. Và Eder Militao vẫn giữ được tiến bộ từ cuối mùa trước, cộng với sự trở lại của Jesus Vallejo, Real Madrid có 4 trung vệ đầy tính cạnh tranh để Ancelotti lựa chọn.

Phần còn lại, phụ thuộc vào chính Varane!

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN