TTVH Online

Marcus Rashford viết tâm thư cảm động sau khi đá hỏng luân lưu

13/07/2021 08:21 GMT+7

Marcus Rashford nói xin lỗi sau khi anh đá hỏng 11m loạt sút luân lưu trong trận chung kết EURO 2021 khiến tuyển Anh thất bại trước Ý.

(Thethaovanhoa.vn) - Marcus Rashford nói xin lỗi sau khi anh đá hỏng 11m loạt sút luân lưu trong trận chung kết EURO 2021 khiến tuyển Anh thất bại trước Ý.

Chung kết EURO 2021: Lại là luân lưu, lại là nỗi đau tuyển Anh

Chung kết EURO 2021: Lại là luân lưu, lại là nỗi đau tuyển Anh

Chiến thắng Colombia ở World Cup 2018 cứ ngỡ là cột mốc đánh dấu đội tuyển Anh của HLV Southgate đã đổi vận trong những trận đấu cần loạt sút luân lưu. Rốt cuộc, thất bại ở chung kết EURO 2020 như gợi lại vết đau quen thuộc.

Rashford và Sancho là hai cầu thủ được HLV Gareth Southgate đưa vào sân cuối hiệp phụ thứ 2 với mục đích duy nhất là để đá luân lưu. Trước đó, ông Southgate đưa Bukayo Saka vào thay Mason Mount ở hiệp phụ thứ nhất.

Cuối cùng, cả 3 cầu thủ trẻ này đều đá hỏng 11m. Rashford đã đánh lừa được Donnarumma đổ người sai hướng nhưng anh lại sút trúng cột dọc.

Chú thích ảnh
Rashford đá hỏng 11m ở chung kết EURO 2021

Quá thất vọng vì thất bại của đội nhà, CĐV tuyển Anh sau trận đấu đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Rashford cùng Sancho và Saka trên mạng xã hội.

“Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải nói gì vào lúc này. Tôi đã trải qua mùa giải khó khăn. Tôi nghĩ ai cũng thấy điều đó và tôi không được tự tin khi bước vào trận chung kết này”

“Tôi luôn sẵn sàng đá 11m nhưng có gì đó không ổn đã xảy ra. Tôi đã có thời gian chuẩn bị trước đó nhưng thật không may mọi chuyện không diễn ra như mong muốn”.

“Tôi hiểu mình đã làm đồng đội thất vọng. HLV yêu cầu tôi sút 11m. Trong giấc ngủ tôi mơ mình ghi bàn từ các quả 11m. Nhưng tại sao tôi lại sút hỏng quả này? Tôi cứ bị ám ảnh mãi về quả 11m đá hỏng này và không biết phải mô tả tâm trạng mình ra sao”.

“Trận chung kết chúng tôi chờ đợi 55 năm. Tôi đá hỏng 11m. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Ước gì mọi chuyện diễn ra khác đi. Tôi muốn nói với các đồng đội rằng đây là một trong những mùa Hè đẹp nhất tôi từng trải qua và họ góp phần cho tôi có được trải nghiệm ấy. Tình anh em đã được xây dựng và không thể phá vỡ”.

“Thành công của các bạn là thành công của tôi và thất bại của các bạn cũng là thất bại của tôi”.

“Là cầu thủ bóng đá tôi hiểu người ta sẽ viết về mình. Có thể là về màu da, về nơi tôi lớn lên hay gần nhất là về việc tôi quyết định dành thời gian ngoài bóng đá như thế nào”.

“Tôi có thể chấp nhận bị phê phán vì những gì mình thể hiện. Tôi đá 11m không tốt. Lẽ ra tôi phải sút vào lưới đội Ý. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi về xuất thân của mình”.

“Tôi luôn cảm thấy tự hào khi khoác áo tuyển Anh, khi thấy gia đình cổ vũ tôi. Hôm nay tôi nhận được những tin nhắn vô cùng tích cực. Đọc những tin này khiến tôi muốn khóc”.

“Mọi người luôn yêu quý tôi. Tôi là Rashford, cầu thủ da đen 23 tuổi đến từ Withington và Wythenshawe, phía Nam Manchester. Xin cảm ơn vì tất cả những tin nhắn yêu thương. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng tôi”.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN