TTVH Online

Thomas Mueller nói gì về pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi khiến Đức ôm hận?

30/06/2021 13:48 GMT+7

Anh đánh bại Đức 2-0 ở Wembley nhờ các bàn thắng của Sterling và Harry Kane trong hiệp 2. Nhưng mọi chuyện có thể đã khác đi nếu Thomas Mueller không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số sau khi Sterling ghi bàn. Ngôi sao của tuyển Đức tức giận với chính mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Anh đánh bại Đức 2-0 ở Wembley nhờ các bàn thắng của Sterling và Harry Kane trong hiệp 2. Nhưng mọi chuyện có thể đã khác đi nếu Thomas Mueller không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số sau khi Sterling ghi bàn. Ngôi sao của tuyển Đức tức giận với chính mình.

ĐIỂM NHẤN Anh 2-0 Đức: Sterling lại rực sáng. Anh bước qua lời nguyền Đức 

ĐIỂM NHẤN Anh 2-0 Đức: Sterling lại rực sáng. Anh bước qua lời nguyền Đức 

Lại một lần nữa, tất cả phải nhắc đến Raheem Sterling. Trong một trận cầu tưởng như Anh sẽ sa vào thế trận bế tắc, tuyển thủ Man City đã tỏa sáng giúp đội nhà tiễn Đức về nước, cầm lấy tấm vé vào tứ kết EURO 2020.

Tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của Mueller bắt nguồn từ pha để mắt bóng của Sterling, tạo cơ hội cho Kai Havertz mớm bóng cho Mueller băng lên khi phía trước chỉ còn thủ môn Jordan Pickford. Nhưng sau khi tăng tốc dẫn bóng đến sát cấm địa đối phương thì Mueller lại sút chệch khung gỗ trong thế đối mặt Pickford.

Sau pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi đó của Mueller, hi vọng gỡ hòa của Đức bị dập tắt khi Harry Kane đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho Anh vào cuối trận.

Chú thích ảnh
Anh đánh bại Đức 2-0 ở EURO 2021

Mueller sau đó bị HLV Joachim Loew thay thế bằng Jamal Musiala và anh không che giấu được cảm giác bực bội. Ở bên ngoài sân người ta thấy ngôi sao của tuyển Đức hướng về sân đấu và hét lên đầy thất vọng, có lẽ Mueller tức giận với chính mình vì đã bỏ lỡ cơ hội “vàng” để ghi bàn san bằng tỷ số và cuối cùng Đức bị Anh loại sớm khỏi EURO.

“Tôi muốn là chính mình, người đưa đội bóng vượt qua những thời khắc khó khăn. Nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi hiểu lẽ ra mình phải làm tốt hơn. Pickford đã chơi rất tốt khi băng ra làm hẹp góc sút. Khoảnh khắc đó đã quyết định trận đấu”, Mueller nói.

Nếu Mueller san bằng được tỷ số trong tình huống đối mặt Pickford ấy, tuyển Đức hẳn có thể tạo được đà tâm lí tốt trước Anh vào cuối trận. Tất nhiên, chúng ta biết là chuyện đó không xảy ra và cuối cùng Kane đã đặt dấu chấm hết cho mọi hi vọng của Đức.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN