TTVH Online

Biến tấu cùng EURO: Đừng ra đi lặng lẽ vào đêm tối…

24/06/2021 13:50 GMT+7

Tưng bừng và náo nhiệt, ào đến để tiếp tục hành trình hoặc đứng lại… nhưng “Đừng ra đi lặng lẽ vào đêm tối” Dylan Marlais Thomas, thi sĩ nổi tiếng của xứ Wales đã nhủ vậy.

(Thethaovanhoa.vn) - Tưng bừng và náo nhiệt, ào đến để tiếp tục hành trình hoặc đứng lại… nhưng “Đừng ra đi lặng lẽ vào đêm tối” Dylan Marlais Thomas, thi sĩ nổi tiếng của xứ Wales đã nhủ vậy.

Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2021- Lịch thi đấu Vòng 16 đội EURO 2021

Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2021- Lịch thi đấu Vòng 16 đội EURO 2021

Lịch thi đấu EURO 2021. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá hôm nay: Thụy Điển vs Ba Lan, Slovakia vs Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vs Pháp, Đức vs Hungary. Xem bóng đá trực tuyến VTV6, VTV3.

Xứ Wales vào vòng loại trực tiếp ở vị trí nhì bảng sau trận thi đấu quật cường trong tư thế thiếu người với Italy - ứng cử viên hàng đầu của chiếc cúp bạc EURO 2020 và chỉ để thua sát nút 0-1, chưa kể nếu lãng tử Bale bớt lãng tử, thì xứ Wales đã có một kết quả hòa. Sau lần vào tới bán kết kỳ EURO trước, việc xứ Wales đi qua vòng bảng là điều khá hiển nhiên khi mà bảng đấu của họ ngoài đội quân thiên thanh thì các đối thủ khác đều có vẻ đuối sức hơn họ. Xứ Wales có dàn cầu thủ đều thi đấu ở giải ngoại hạng Anh, giải đấu cao hơn so với giải bóng đá Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ và xứ Wales có Gareth Bale!

Tôi muốn nói đến chàng trai có kiểu tóc cột túm như một baby này một chút, bỏ qua các thông số tôi thu lượm được trên mạng như: Cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội tuyển quốc gia xứ Wales (16 tuổi 10 tháng), sau 15 năm trong màu áo Dragon đã ghi 33 bàn thắng, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của quốc gia này, 6 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của xứ Wales… cá nhân tôi cực kỳ ấn tượng với Bale ở những pha bứt tốc mà ví von là tương đương một chiếc Pininfarina Battista-loại xế hộp chỉ cần 1,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h.

Có rất nhiều cầu thủ chạy nhanh, nhưng cách mà Bale chạy vô cùng dũng mãnh, những sải chân như của linh dương xé gió và đột ngột bẻ lái, chàng trai đã ở ngay trước gôn và quả bóng từ chiếc chân trái như một cú đại bác lao thẳng vào mành lưới…Những cú bứt tốc khiến nhiều hậu vệ bất lực trong cay đắng khi bị anh qua một cách dễ dàng và nếu nó trúng đích thì tỷ lệ cản phá của các thủ môn là vô cùng thấp. Nếu như không bị chấn thương - thường xuyên và kéo dài, chắc chắn Bale sẽ không thua kém đàn anh CR7 là bao…Bởi vậy, dù đã bước sang tuổi 32, Bale vẫn được kỳ vọng rất nhiều để đưa xứ Wales lập lại kỳ tích 5 năm trước - khi mà họ đã ngoan cường vào đến bán kết và chỉ để thua Bồ Đào Nha - đội sau đó đã hạ gục tuyển Pháp để lên ngôi vô địch.

Chú thích ảnh
Xứ Wales rất tự tin hướng đến trận đấu với Đan Mạch ở vòng 1/8

Có lẽ, điều bất ngờ lớn của xứ Wale đó là đối thủ của họ không phải Nga hay Phần Lan như họ đã nghĩ mà lại là tuyển Đan Mạch. Mặc dù trong thập kỷ trở lại đây, trái ngược với xứ Wales, tuyển Đan Mạch có thành tích khá bết bát, họ không vượt qua vòng loại ở EURO 2008 và EURO 2016, dừng chân ngay ở vòng bảng EURO 2012. Bước vào giải lần này, tuyển Đan Mạch bất ngờ đón nhận một cú sốc chưa từng có khi cầu thủ kiến thiết lối chơi của họ đột ngột ngã gục trên sân và chỉ có vô cùng nhiều yếu tố bao gồm cả may mắn chàng trai 29 tuổi mới không mất mạng. Cú sốc đã khiến các cầu thủ Đan Mạch thất thủ ngay trận đầu tiên với Phần Lan. Ở trận đấu sau, dù có bàn ghi trước nhưng trước sự xuất sắc của tài năng Kevin De Bruyne với màn trình diễn đẳng cấp siêu sao, họ tiếp tục thua và rơi xuống đáy bảng đấu. Nguy cơ tiếp tục một mùa giải dừng chân ở vòng bảng hiện hiện rõ ràng trước trận đấu cuối gặp đội tuyển Nga.

Chắc chắn, khi chứng kiến cuộc lội ngược bảng đấu của tuyển Đan Mạch từ thứ tư lên thứ hai với màn hủy diệt đội tuyển Nga, vốn chỉ cần đến một kết quả hòa, tuyển xứ Wales không khỏi có đôi chút “rờn rợn”. Dĩ nhiên, Đan Mạch đã có sự trợ giúp của tuyển Bỉ khi họ hạ gục Phần Lan, nhưng nếu các cầu thủ Đan Mạch không tự tạo ra cơ hội cho mình thì vận may kia cũng sẽ qua đi như nước chảy mây trôi. Và trong bóng đá, ngoài năng lực, luôn cần đến vận may, Đan Mạch qua vòng bảng đã chứng minh họ đang sở hữu cả hai yếu tố đó.

Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn ăn mừng vỗ tay theo lối viking (Viking Clap) của tuyển xứ Wales ở EURO 2016 – màn ăn mừng được khởi xướng trước đó bởi các cầu thủ Iceland. Kiểu ăn mừng đại diện cho tinh thần chiến đấu kiên cường và mang hiệu ứng lan tỏa cao cũng như tạo nên một sự choáng ngợp đầy cảm xúc. Nhưng cần nhớ, các chiến binh viking có nguồn gốc từ bán đảo Scandinavia vào thời kỳ đồ đá muộn mà Đan Mạch là một cái tên trong đó.

Trận đấu giữa xứ Wales với Đan Mạch trên sân vận động Johan Cruyff tại thủ đô Amsterdam chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn, trận đấu của những chiến binh! Sau đó, sẽ chỉ có một đội ở lại với giải đấu vậy thì, hãy như Dylan Thomas đã nhủ: “Người hoang dã trong muộn màng nhận thấy/Rằng cuộc đời có thể đã khác hơn/Đừng ra đi lặng lẽ vào đêm tối…”

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN