TTVH Online

Diana Ross - huyền thoại ở tuổi 77: 'Nữ nghệ sĩ giải trí của thế kỷ'

22/06/2021 18:51 GMT+7

Hôm 17/6, Diana Ross (77 tuổi) đã tung ra đĩa đơn và MV "Thank You". Đây là ca khúc chủ đề đồng thời là đĩa đơn đầu tiên trong album mới cùng tên gồm 13 ca khúc sẽ được huyền thoại âm nhạc Mỹ tung ra vào ngày 10/9 thông qua hãng thu âm Decca Records.

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 17/6, Diana Ross (77 tuổi) đã tung ra đĩa đơn và MV Thank You. Đây là ca khúc chủ đề đồng thời là đĩa đơn đầu tiên trong album mới cùng tên gồm 13 ca khúc sẽ được huyền thoại âm nhạc Mỹ tung ra vào ngày 10/9 thông qua hãng thu âm Decca Records.

Đổ dầu vào lửa, diva Diana Ross bảo vệ Michael Jackson trước bão dư luận

Đổ dầu vào lửa, diva Diana Ross bảo vệ Michael Jackson trước bão dư luận

Diana Ross ca ngợi người bạn lâu năm của mình là một “sức mạnh vĩ đại đáng kinh ngạc với tôi và nhiều người”.

Như vậy, Thank You là album đầu tiên gồm các ca khúc mới sáng tác của Ross trong 22 năm. Các ca khúc trong album này được sáng tác và thu âm tại studio trong nhà riêng của bà trong đại dịch Covid-19. Album gần đây nhất của Ross là I Love You (2006) nhưng là các bản cover của nhiều ca sĩ khác.

“Tuyển tập các bài hát trong Thank You là món quà của tôi dành cho các bạn với sự trân trọng và tình yêu thương” - Ross tuyên bố. “Tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội thu âm những sản phẩm âm nhạc này vào thời điểm đầy khó khăn trong đại dịch Covid-19. Tôi dành tặng bài hát tình yêu này cho tất cả các bạn. Khi các bạn nghe thấy giọng ca của tôi, các bạn cảm nhận được trái tim tôi. Ca hát là nỗi ám ảnh đầy vinh quang của tôi”.

Chú thích ảnh
Bìa đĩa đơn “Thank You” của huyền thoại âm nhạc Diana Ross

Khởi nghiệp từ nghề thư ký

Ross được xem là một trong những nghệ sĩ thành công nhất mọi thời với hơn 50 bản “hit” chiếm quán quân bảng xếp hạng và 100 triệu bản thu âm đã được bán ra. Hồi năm ngoái, bà đã trở lại bảng xếp hạng và xuất hiện trên các tờ báo nổi bật khi ca khúc Love Hangover được Eric Kupper phối âm lại đã chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Dance Club Songs - 44 năm sau phiên bản gốc chiếm vị trí đầu tiên trên các bảng xếp hạng Pop, R&B và Dance Club Play của Billboard.

Ross đã được mọi người đón nhận và yêu mến trong suốt 5 thập kỷ qua, kể từ khi bà trở thành 1 trong 4 tài năng định hình âm nhạc của hãng thu âm Motown Records với sự hòa quyện hoàn hảo giữa tâm hồn và phong cách. Có thể khẳng định rằng danh tiếng của Motown Records không thể có được thời kỳ huy hoàng nếu như không có giọng ca đầy quyền lực của Ross.

Chú thích ảnh
Diana Ross (phải) thời sát cánh cùng nhóm nhạc nữ Supremes

Ross sinh ngày 26/3/1944, tại Detroit, được biết đến nhiều nhất với vai trò là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Supremes. Bắt đầu từ những năm 1960, Supremes là nhóm trình diễn phổ biến nhất của hãng thu âm Motown Records.

Ross “bén duyên” với Motown Records theo cách không giống mong muốn ban đầu của bà. Câu chuyện bắt đầu ở Detroit Records - hãng thu âm mới nằm giữa một studio quyền Anh và cánh cổng của một nhà máy sản xuất ô tô Ford trong khu ổ chuột “Black Bottom”. Diana Ernestine Ross quyết định đến tìm việc với vai trò ca sĩ. Thay vào đó, Giám đốc Berry Gordy đã giao cho cô công việc thư ký.

Nhưng sau đó, Ross có cơ hội được tham gia một dàn đồng ca cùng với các đồng nghiệp của mỉnh trong văn phòng. Năm 1961, Ross và những người bạn cùng trường là Florence Ballard và Mary Wildon đã quyết định lập thành một nhóm hát bộ 3 và tự giới thiệu mình với ông chủ của Motown Records. Sau đó, Berry Gordy đã đổi tên bộ 3 này từ Primettes thành Supremes và ký hợp đồng với họ.

Sau 8 đĩa đơn không thành công, Where Did Our Love Go đã trở thành bản “hit” đầu tiên của Supremes vào năm 1964. Trong 9 năm bên nhau, nhóm đã bán được khoảng 25 triệu đĩa và được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock & Roll hồi năm 1988. Trong thời gian đầu khởi nghiệp khó khăn, các nhân viên của Motown từng chế giễu họ là “Supremes không có bản hit”.

Chú thích ảnh
Diana Ross tạo dựng được sự nghiệp solo thành công sau khi tách khỏi nhóm nhạc Supremes

Trở thành nữ ca sĩ ăn khách hàng đầu

Thành công cùng Supremes, Ross ngày càng chiếm vị trí trung tâm và thực tế này đã dẫn đến các vấn đề với các thành viên trong bộ 3. Năm 1970, cô gái Ross 26 tuổi bắt đầu sự nghiệp solo.

Tách ra “ở riêng”, Ross không còn để kiểu tóc “bob” (có độ dài ngang xương quai hàm) ngây thơ mà thay vào đó là mái tóc xoăn, cộng cùng những chiếc váy ngày càng chật hơn và trang sức lấp lánh sáng hơn. Phát triển phong cách quyến rũ của riêng mình, Ross đã lọt vào bảng xếp hạng với Ain't No Mountain High Enough (1970).

Trong những năm sau đó, Ross đã ca hát và hoạt động theo cách của mình để trở thành một ngôi sao sáng chói. Hợp nhất niềm đam mê với dòng nhạc soul, và văn hóa disco hào nhoáng, giọng hát của Ross nổi bật trong cả một kỷ nguyên của văn hóa đại chúng và bà trở thành một trong những nữ nghệ sĩ ăn khách hàng đầu ở Mỹ.

“Là giọng ca chính của Supremes, Ross thực sự là linh hồn của một cỗ máy, sẵn sàng tham gia vào bất kỳ sự sắp xếp, trang phục hay ca khúc nào mà Berry Gordy và tổ chức Motown cung cấp. Cô ấy hát về nỗi đau của tình yêu mà không có vẻ gì là đau khổ” - nhà phê bình âm nhạc Robert Christgau viết hồi năm 1973.

Năm 1972, Ross ra mắt làng điện ảnh với vai Billie Holiday trong bộ phim tiểu sử Hollywood The Lady Sings The Blues và giành được Quả cầu Vàng cho diễn xuất. 3 năm sau, bà đóng vai chính trong Mahogany (1975) và đứng ở vị trí quán quân bảng xếp hạng với ca khúc chủ đề phim Do You Know Where You're Going To cùng các bản “hit” Love Hangover (1976), Endless Love (1981) và I’m Coming Out (1980).

Chú thích ảnh

Ross tiếp tục chinh phục sân khấu Broadway, có được những màn biểu diễn của riêng mình và hợp tác chặt chẽ với các ngôi sao pop toàn cầu khác như Lionel Richie và Michael Jackson - những người mà bà đã duy trì tình bạn thân thiết. Bản “hit” Muscles của bà là một trong nhiều bài hát mà Vua pop viết cho người bạn thân nổi tiếng của mình.

Antoinette Murray, giảng viên ứng dụng của Trường Âm nhạc Shelby & Ferne Collinsworth, khẳng định Ross và âm nhạc của bà đã đến được với nhiều người khác nhau. “Ngoài việc hát chính trên hầu hết các nhạc phẩm mà Supremes thực hiện, Ross còn là người giàu cảm xúc. Khi bạn lắng nghe và xem Ross, bà khiến bạn cảm nhận được nhiều thứ. Ross có thể kết nối với với nhiều nhóm người khác nhau và hợp nhất tất cả bằng âm nhạc” - Murray nói.

Một trong những khoảnh khắc huyền thoại trong sự nghiệp của Ross là trong buổi hòa nhạc ngoài trời năm 1983 tại Công viên Trung tâm của New York trước sự cổ vũ của 750.000 khán giả. Bất chấp trời mưa, Ross với giọng hát đầy nội lực của bà đã khiến người hâm mộ phải thích thú và đứng cùng nhau cho đến phút cuối cùng.

Không hề tụt hậu theo thời gian

Vào những năm 1990, mọi thứ dần lắng xuống. Các bản thu âm của Ross không còn lọt vào Top 100 trong bảng xếp hạng ở Mỹ nữa, nhưng huyền thoại âm nhạc này không hề bị tụt hậu. Bà đã chứng tỏ tài năng của mình với tư cách là một nữ doanh nhân, mua cổ phần của Motown Records, nơi bà đã bắt đầu sự nghiệp của mình 1/4 thế kỷ trước đó và thành lập Ross Records.

Hơn 50 năm kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Ross vẫn sáng tạo âm nhạc và biểu diễn cho khán giả khắp thế giới. Niềm đam mê âm nhạc và sự chuyên nghiệp của bà đã nhắc nhở thế giới lý do tại sao bà được tạp chí Billboard vinh danh là Nữ nghệ sĩ giải trí của thế kỷ hồi năm 1976.

Ross thường được hỏi về những thành công của của mình. Đáp lại, bà nói: “Tôi thực sự tin tưởng sâu sắc rằng mọi ước mơ sẽ thành hiện thực. Thường thì những ước mơ ấy không trở thành hiện thực vào thời điểm mà bạn muốn chúng đến, vậy thôi”.

Cùng nghe  ca khúc “Thank You” của huyền thoại âm nhạc Diana Ross:

70 đĩa đơn ăn khách

Cho đến nay, Ross đã giành được Kỷ lục Guinness Thế giới với thành tích có 70 đĩa đơn ăn khách cùng Supremes và sự nghiệp solo, nhiều hơn bất kỳ nữ ca sĩ solo nào ở Mỹ và Vương quốc Anh. Chưa kể, bà đã được Trung tâm Kennedy vinh danh hồi năm 2007, được trao giải Grammy Thành tựu trọn đời hồi năm 2012 và được trao Huân chương Tự do của Tổng thống vào năm 2016.

Việt Lâm (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN