TTVH Online

Bồ Đào Nha: Sự hiểu biết vô nghĩa của Santos

22/06/2021 20:27 GMT+7

Buộc tội Ronaldo ngạo mạn dẫn đến thất bại của Bồ Đào Nha trước Đức thì không công bằng với bàn thắng được ghi và pha kiến tạo được thực hiện, vì nó là thất bại của bóng đá, không hơn không kém.

(Thethaovanhoa.vn) - Buộc tội Ronaldo ngạo mạn dẫn đến thất bại của Bồ Đào Nha trước Đức thì không công bằng với bàn thắng được ghi và pha kiến tạo được thực hiện, vì nó là thất bại của bóng đá, không hơn không kém.

Croatia vs Scotland: Vũ điệu cuối cùng của Modric

Croatia vs Scotland: Vũ điệu cuối cùng của Modric

EURO 2020 có khả năng là giải đấu lớn cuối cùng của Luka Modric và một số ngôi sao Croatia. Tất nhiên, anh không muốn cuộc phiêu lưu sớm kết thúc ngay từ vòng bảng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021: 

* 02h00 ngày 23/6: Croatia vs Scotland (D, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 23/6: Cộng hòa Séc vs Anh (D, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

 

Dietmar Hamann có quyền phán xét đẳng cấp của nhà đương kim vô địch EURO nhưng Bồ Đào Nha không thua vì cú chuyền bóng ngẫu hứng của Ronaldo trước Rudiger, nó không phải là sự phản chiếu của đội bóng bán đảo Iberia, khi Đức đơn giản là vượt trội trong trận đấu đấy.

Thất bại của Santos

Khi ở phía chiến thắng, Hamann nhận thấy sự ngạo mạn của số 7 đã phải trả giá xứng đáng, nhưng về mặt con người, nó là điều gì đó rất phi lý và người ta có cảm giác, sự đố kị của cựu tiền vệ này hơn là cố gắng để làm cho mọi thứ tốt hơn ở khía cạnh thể thao.

"Không có bất cứ điều gì Đức thể hiện mà chúng tôi không đánh giá và nghiên cứu kĩ lưỡng. Và đồng nghiệp của tôi cũng đã nghiên cứu Bồ Đào Nha ở mức tuyệt vời, cũng như việc các cầu thủ của họ biết phải làm gì", HLV Fernando Santos chỉ còn biết nhún vai thừa nhận sự khác biệt giữa hai đội bóng ở Allianz, "Chúng tôi cũng làm tương tự như họ nhưng Đức thật sự phi thường".

Đã là thừa thãi để phân tích thất bại của Bồ Đào Nha là như thế nào, khi cả thế giới đã mổ xẻ vì sao hệ thống bóng đá của ông Santos sụp đổ nhanh chóng trước những pha lên bóng của Đức trong suốt 48 giờ qua, nó hiển nhiên đến từng chi tiết một, khi những con người và cách vận hành lối chơi phòng ngự của đội bóng bán đảo Iberia đã không đáp ứng được những yêu cầu chiến thuật và sự chờ đợi.

Sự chậm chạp đáng sợ của những cầu thủ phòng ngự như Semedo, William Carvalho, Guerreiro hay Danilo Pareira đã hủy hoại những nỗ lực của Ronaldo và những người khác ở trên sân. Tất cả họ là những mắt xích chết chóc để Đức khai thác triệt để và tạo ra một thế trận tấn công không thể đáp trả được từ mọi vị trí ở trên sân.

Chú thích ảnh
HLV Fernando Santos và Bồ Đào Nha đang trong một hoàn cảnh khá ngặt nghèo

HLV Fernando Santos đã tự tin nói về sự hiểu biết tuyệt vời của mình về nhà vô địch World Cup 2014, và về cách Pháp đã kiểm soát tốt không gian chơi bóng của Đức trước khi kết liễu đội bóng của Joachim Low bằng pha đá phản lưới nhà của Hummels.

HLV đã đưa Bồ Đào Nha tới đỉnh cao EURO năm 2016 có một phán đoán sai lầm về đẳng cấp của Bruno Fernandes, người mà ông cho rằng, sẽ giúp nhà đương kim vô địch kiểm soát được tuyến giữa với sự trợ giúp của Bernado Silva, William hay Danilo, để áp đảo hàng tiền vệ đỉnh cao của Đức với Kroos, Gundogan và Kimmich, hoặc ít nhất là khiến cho lối chơi phòng ngự phản công của Bồ Đào Nha trở nên chết chóc hơn.

Nhưng với tất cả sự tôn trọng, Bruno Fernandes không ở cùng đẳng cấp với Luis Figo hay Rui Costa trong quá khứ để Bồ Đào Nha tạo dựng trận đấu trên đôi chân của anh. Ông đã để chiến thắng trước Hungary dẫn dắt đi quá xa thực tại mà chính ông đã tạo dựng nhiều năm qua: Đó là lối chơi của nhà đương kim vô địch không xoay quanh số 11, anh chỉ là một chi tiết mới trong hệ thống đã đăng quang 5 năm trước.

Nếu Fernandes thích ứng được giống như Jota, nó là phần thưởng của Fernando Santos, và nếu không nó là thất bại của chiến lược gia 67 tuổi này, và sự thật là ông đã thua chính cái tôi của mình. Tiền vệ của MU không được dành cho những trận đấu lớn, và anh chỉ hợp với việc vào sân từ ghế dự bị ở Bồ Đào Nha.

Điều gì tiếp theo?

Nhưng làm thế nào một cá nhân như Ronaldo lại trở thành vấn đề của tập thể, trong khi anh lại là người khát khao chiến thắng nhất và chứng tỏ được giá trị của mình nhất ở trên sân, bên cạnh Diogo Jota và phần nào đó là Bernado Silva, giống như những gì mà Hamann buộc tội.

Và vấn đề của HLV Santos lúc này không chỉ là làm thế nào để CR7 bớt đơn độc hoặc đội bóng của ông không lặp lại những sai lầm tương tự trước Pháp, trong trận đấu có tính định đoạt số phận của tất cả, dù cho Bồ Đào Nha có nhiều hơn một lựa chọn buộc phải chiến thắng.

Hệ thống con người này phải thay đổi, những người không phù hợp phải bị loại bỏ và nhường chỗ cho những người xứng đáng hơn, chẳng hạn như Renato Sanchez hoặc Moutinho cần có được sự tôn trọng hơn trong kế hoạch của Fernando Santos.

Bồ Đào Nha thất bại trước Đức không có nghĩa là họ sẽ tiếp tục bại trận trước nhà vô địch thế giới, nhưng để sửa chữa một cỗ máy không có sự tiến bộ đáng kể về chất lượng bóng đá đã trở nên khó khăn hơn, không phải vì thiếu cầu thủ đẳng cấp, mà vì chính những ngôi sao đó không thật sự thích hợp làm nhân vật chính ở EURO 2020.

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN