TTVH Online

BIẾN TẤU CÙNG EURO: 'Á thần' ơi, cho ta xin ánh sầu trong đáy mắt

18/06/2021 10:59 GMT+7

"Hãy tha thứ! Có đôi lần ta lỗi bạn/Nhưng yêu thương, năm tháng vẫn còn đầy…" những câu thơ này của nhà thơ Thu Bồn cứ vang vang trong tôi khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Pháp và Đức cất lên.

(Thethaovanhoa.vn) - "Hãy tha thứ! Có đôi lần ta lỗi bạn/Nhưng yêu thương, năm tháng vẫn còn đầy…" những câu thơ này của nhà thơ Thu Bồn cứ vang vang trong tôi khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Pháp và Đức cất lên.

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá vòng bảng EURO 2021 hôm nay, 18/6, trên VTV3, VTV6

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá vòng bảng EURO 2021 hôm nay, 18/6, trên VTV3, VTV6

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá vòng bảng EURO 2021 hôm nay trên VTV3, VTV6: Thụy Điển vs Slovakia, Croatia vs CH Séc, Anh vs Scotland. Lịch thi đấu vòng bảng EURO 2021.

1. Máy quay chiếu cận vào khuôn mặt Mats Hummels, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu đem về chiến thắng cho “chú gà trống Gô-loa” – trớ trêu thay, lại là pha đốt lưới nhà của trung vệ Đức. “Á thần” của tôi nhìn thẳng vào ống kính không hề né tránh, vẻ mặt của một kẻ tuẫn nạn mắt mênh mông nỗi buồn… Ôi trái tim tôi… như vỡ òa, như tan chảy khi gặp ánh sầu trong đôi mắt đó.

Biệt hiệu “á thần” được tôi tặng cho Mats Hummels cách đây 7 năm, cũng vào một trận đấu giữa Pháp và Đức. Đó là trận tứ kết World Cup 2014, Đức đã vượt qua Pháp 1-0 giành quyền vào bán kết để sau đó lên ngôi tại giải đấu trên đất Brazil. Người ghi bàn thắng duy nhất năm đó, không phải ai khác, cũng chính là Mats Hummels. Một cú lắc đầu hoàn hảo ở phút thứ 12, bóng bay vào lưới và “á thần” với khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc đen bồng bềnh hai cánh tay dang rộng giơ lên ăn mừng chiến công trong ánh dương rực rỡ đang lan tỏa trên sân cỏ Maracana tại Rio de Janeiro.

Có lẽ định mệnh đã chọn “á thần” của tôi làm vật tế khi để trung vệ kỳ cựu từng được coi là hàng đầu thế giới trong nỗ lực ứng cứu những lỗ hổng sai lầm của hàng thủ Đức đã trở thành tội đồ. Nghiệt ngã thay, nó lại là ở trận đấu đầu tiên của giải đấu lớn mà Mats Hummels quay trở lại với Die Mannschaft sau 19 tháng bị “hoàng đế Jogi” đầy vào “lãnh cung”. Càng cay đắng hơn, khi Mats chính là người chơi tốt nhất trong hệ thống chiến thuật đầy rẫy sai lầm của Joachim Low ở trận đấu với nhà đương kim vô địch thế giới. Những cú tắc bóng, cắt bóng và cản phá của Mats đã vô hiệu hóa hoàn toàn các chân sút hàng đầu của tuyển Pháp như Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Karim Benzema… Tệ hại là, một trong số đó lại giúp Pháp có bàn thắng!

Chú thích ảnh
Mats Hummels đã phản lưới ở trận Đức thua Pháp 0-1

2. Sau khi để thua các nhà đương kim vô địch thế giới Pháp, tuyển Đức thời kỳ hậu hoàng kim của tôi sẽ bước vào trận cầu có thể nói là sinh tử với nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.

Không có gì phải bàn cãi, CR7 chính là ngôi sao sáng nhất EURO mọi thời. Với cú đúp vào lưới Hungary ở lượt trận đầu, siêu sao Cristiano Ronaldo đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử của giải đấu danh giá nhất lục địa già với 11 bàn thắng qua 22 trận của 5 kỳ EURO. Chỉ trong một trận đấu, chân sút Bồ Đào Nha đã xô đổ mọi kỷ lục, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Platini - người đang đồng sở hữu 9 bàn thắng ở EURO. Trong Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ EURO, hiện chỉ còn Antoine Griezmann đang thi đấu và tiền vệ của tuyển Pháp còn cách Ronaldo tới 5 bàn thắng, một khoảng cách khó mà san lấp.

Trong trận đấu sẽ diễn ra vào đêm thứ Bảy này, sứ mệnh của Mats Hummels chính là phải ngăn cản không cho ngôi sao của Bồ Đào Nha ghi bàn vào lưới tuyển Đức. Đây là trận đấu mà Die Mannschaft không được phép thua, mà muốn không thua thì phải không cho Ronaldo ghi bàn, nhiệm vụ rất khó, nhưng không phải là bất khả thi. Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội bóng, siêu sao CR7 vô cùng kém duyên với mành lưới của tuyển Đức, anh chưa bao giờ ghi được một bàn thắng nào trong cả 5 lần hai đội gặp nhau, 3 lần tại EURO (2000, 2008 , 2012) và 2 lần tại World Cup (2006, 2014).

“Thôi chẳng cần thắp sáng nữa, các thiên hà”, tôi lại mượn một câu thơ của nhà thơ Thu Bồn để tin rằng ngôi sao vô cùng sáng Ronaldo cũng như dải ngân hà của tuyển Bồ Đào Nha sẽ không thể lấp lánh trên sân Allianz - nơi “á thần” của tôi và các đồng đội sẽ tỏa sáng để trở lại đường đua đến với sân Wembley và, nụ cười sẽ lấp lánh trong đôi mắt Mats Hummels, nhất định thế!

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN