TTVH Online

Đội tuyển Ý: Bay lên đi, hỡi những người Thiên thanh

18/06/2021 22:34 GMT+7

Trong một đêm mùa hạ, nước Ý lại ăn mừng một lần nữa, như cái đêm khai mạc của EURO, khi nhạc được mở ở khắp nơi, khi những cuộc ăn mừng diễn ra trên đường phố, các khu chung cư, trên các bãi biển, ở những quảng trường, cả những tiếng còi bim bim trên các con phố Rome...

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một đêm mùa hạ, nước Ý lại ăn mừng một lần nữa, như cái đêm khai mạc của EURO, khi nhạc được mở ở khắp nơi, khi những cuộc ăn mừng diễn ra trên đường phố, các khu chung cư, trên các bãi biển, ở những quảng trường, cả những tiếng còi bim bim trên các con phố Rome.

Không, đây chưa phải đêm chung kết, và những ký ức về những lễ ăn mừng Cúp vàng thế giới 2006 vẫn còn đó, đầy sống động, nhưng đúng là lâu lắm rồi, kể từ EURO 2016, họ mới cảm thấy hạnh phúc đến thế, vì những chàng trai Thiên thanh.

Và những trang báo số ra ngày hôm sau tràn ngập những lời ngợi ca. Nhật báo thể thao hàng đầu Gazzetta dello Sport chạy tít “Sei bellissima” (em đẹp lắm), lấy tựa một bản hit rất hay của Loredana Berte. Tờ Tuttosport đưa lên trang nhất ảnh Locatelli, tác giả của cú đúp vào lưới Thụy Sĩ, và sau đó đã ăn mừng với hai tay giơ lên như Tardelli ở trận chung kết Espana 82. Tờ báo này viết “Locatelli d’Italia”, chơi chữ từ câu “Fratelli d’Italia” (Hỡi các anh em Italy), câu đầu của quốc ca Ý. Những lời khen ấy, xét cho cùng, không hề quá lời, nhưng họ cần những lời khích lệ như vậy. Một đội tuyển đã 5 năm không xuất hiện trong một giải đấu lớn tầm cỡ thế giới cần không chỉ những chiến thắng mà cả sự ủng hộ nhiệt liệt của dư luận ở phía sau.

Với không ít người chưa hoặc ít có điều kiện theo dõi bóng đá Ý và nhất là đội tuyển Thiên thanh, những gì mà Ý thể hiện trong 2 chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ là quá lạ lẫm. Nhưng Italy đã chơi tấn công từ thời EURO 2016 cùng Antonio Conte và kể từ khi nhậm chức HLV đội tuyển, Roberto Mancini đã nâng lối chơi ấy lên một tầm cao mới, với một vài điều chỉnh lớn: 1) tăng thời gian kiểm soát bóng lên, nhờ Jorginho và hàng tiền vệ cơ bản là chơi thấp, 2) gia tăng các đường chuyền ngắn và trung bình cùng lối chơi ít chạm để đưa bóng lên phía cấm địa đối phương càng nhanh càng tốt, 3) trung thành với sơ đồ 4-3-3. Thêm một ý nữa, không phải ngẫu nhiên Locatelli và Berardi chơi hay như thế trong sơ đồ ấy, bởi lối chơi của Italy hiện tại có nhiều nét giống với chính CLB mà họ đang khoác áo, Sassuolo. Đương nhiên, cái nền cơ bản và mang tính truyền thống của calcio là phòng ngự tốt vẫn không đổi.

lịch thi đấu euro 2021, lịch euro 2021, lịch thi đấu bóng đá euro 2021, euro 2020, vtv6, vtv3, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, bóng đá hôm nay

Dấu ấn của Mancini với Italy rất rõ. Điều đó đã được thể hiện từ 2 năm trước, khi đội Thiên thanh đá vòng loại EURO với kết quả đầy ấn tượng và sau đó tiếp tục được khẳng định trong 2 năm qua. Một điều quan trọng mà Mancini và ekip của ông đã làm được là gạt những nỗi ám ảnh vì thất bại quá khứ sang bên, giảm đi trong họ áp lực lớn lao và khuyến khích họ thể hiện hết năng lực của bản thân. Đấy là lý do tại sao ta có thể thấy Italy đã chơi hai trận đấu thanh thoát nhưng đầy năng lượng đến thế. Đương nhiên, đường còn dài, gian nan, và sẽ rất quá lời nếu chỉ sau đúng 2 trận này mà khẳng định Ý sẽ là ứng viên cho chức vô địch. Một series các trận bất bại và không thủng lưới đã qua của họ đều là với những đội tuyển hoặc dưới tầm, hoặc ngang tầm. Không ai trong đó có tên Bỉ, Pháp hay Anh, những đội mà họ chắc chắn sẽ phải gặp trên hành trình đi sâu. Sẽ có khó khăn, có những lúc bất lực và thậm chí là thất bại (và Mancini sẽ làm tất cả để nó đến muộn nhất có thể). Nhưng hiện tại, người Ý đang hạnh phúc, và như một ngạn ngữ bằng tiếng Latin “carpe diem” (Hãy sống với ngày hôm nay), các tifosi cứ sung sướng đã.

Italy đã trở thành đội đầu tiên của EURO có mặt ở vòng knock-out, nhưng mọi chuyện trong bảng chưa xong. Một kết quả tốt nữa với xứ Wales, đội kém họ 2 điểm, để đảm bảo ngôi đầu bảng, trước khi nghĩ đến đối thủ sắp tới của họ ở vòng 1/8 tại Amsterdam (đội nhì bảng B, là Nga hoặc Phần Lan), rồi nếu thắng thì tứ kết sẽ là cuộc gặp với đội thắng của cặp đấu giữa nhất bảng B với đội thứ 3 của bảng A, hoặc D, hoặc E hoặc F. Rồi sau đó ra sao thì để lúc đó hẵng hay. Bây giờ, cứ hạnh phúc cùng những người Thiên thanh đã.

Đêm qua, sau trận đấu, tôi bật một kênh radio của Ý tôi vẫn từng nghe những lần lái xe trên đường ở Rome. Và vang lên bản “Volare” bất hủ của Domenico Modugno: “Hãy hát lên đi/Trong màu xanh, tôi màu xanh/Hạnh phúc được bay trên bầu trời/Tôi bay còn cao hơn cả mặt trời/Bay bao nữa và thấy thế giới ngày càng xa/Có một điệu nhạc ngọt ngào chỉ cho riêng tôi”…

Anh Ngọc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN