TTVH Online

Đội tuyển Italy: Và Mancini mơ về những đêm huyền ảo

09/06/2021 20:49 GMT+7

Sự khắc khoải cho một khởi đầu mới đã kéo dài suốt 5 năm, cho đến đêm thứ Sáu này. Bắt đầu bằng những giọt nước mắt của Buffon sau loạt luân lưu mà đội Thiên thanh thất bại trước Đức ở bán kết EURO 2016, kéo dài thêm bằng nỗi nhục nhã khi xuống tận đáy, với việc lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ không thể có mặt ở World Cup 2018...

(Thethaovanhoa.vn) - Sự khắc khoải cho một khởi đầu mới đã kéo dài suốt 5 năm, cho đến đêm thứ Sáu này. Bắt đầu bằng những giọt nước mắt của Buffon sau loạt luân lưu mà đội Thiên thanh thất bại trước Đức ở bán kết EURO 2016, kéo dài thêm bằng nỗi nhục nhã khi xuống tận đáy, với việc lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ không thể có mặt ở World Cup 2018, cho đến tận bây giờ, khi Italy chuẩn bị tiếp Thổ Nhĩ Kỳ ở trận khai mạc EURO 2020.

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO. Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch bóng đá EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2020.

Trận đấu mà cả nước Ý đợi chờ, trận đấu mà cả thế giới bóng đá mong mỏi giải đáp một câu hỏi: Liệu có đúng là Roberto Mancini đã đưa màu Thiên thanh trở lại với bầu trời.

Còn bản thân Mancini thì sao? Vị HLV của đội tuyển Ý còn chờ đợi lâu hơn thế, 31 năm, kể từ những đêm huyền ảo mà Gianna Nannini và Edoardo Bennato đã hát trong bản “Mùa hè nước Ý” ở World Cup Italia 90. Giải đấu ấy, Mancini 26 tuổi, đang ở độ đẹp nhất của sự nghiệp với những bàn thắng để đời trong màu áo Sampdoria. Thế nhưng, thật thất vọng, ông không được HLV Vicini đưa ra sân một phút nào ở Italia 90. Và cả sự nghiệp của Mancini ở ĐTQG là một chuỗi rất dài những trận đấu vào sân từ ghế dự bị, trong một thời kỳ mà Italy đã sản sinh ra quá nhiều tiền đạo giỏi. EURO 2020 giống như một cơ hội để ông xóa đi những nỗi ám ảnh đã đeo đuổi suốt bao năm cùng Thiên thanh. Ông nói trong một phim tài liệu có tên “Giấc mơ Thiên thanh” vừa được phát trên kênh RAI: “Trong đời mình, tôi luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới. Nhưng với màu áo ĐTQG, tôi chẳng giành được bất cứ danh hiệu gì cả, và giờ là lúc tôi tin rằng, đã đến lúc để mình có được một điều gì đó lớn lao”.

Tâm sự ấy không chỉ của riêng Mancini mà còn của cả nền bóng đá Ý, khi người ta chờ đợi giải đấu này như một dịp để thể hiện sức mạnh của một đội bóng đã hồi sinh, từng bị văng khỏi Top 20 thế giới trên BXH FIFA, một thảm họa chưa từng có trước đó, nhưng nay đã leo lên thứ 7. Đấy là cả một hành trình gian nan kéo dài 3 năm, từ dưới đáy sâu nhất của thất vọng và tủi hổ để đến hôm nay. Đương nhiên, khó khăn với Thiên thanh hiện tại không ít và không dễ nhận ra. Donnarumma, người giữ đền, chưa biết sẽ đi đâu về đâu Hè này. Chiellini, người đeo băng đội trưởng, sẽ bước sang tuổi 37 trong hai tháng nữa, và không còn nhanh nhẹn và tỉnh táo như trước. Hàng tiền vệ, tuyến trọng yếu của Ý, được cho là thiếu khả năng tranh chấp do thể lực và không có chiều cao. Còn hàng công cũng không thực sự giỏi. Và đấy là lý do tại sao giới chuyên môn tin rằng, khi đối đầu với những đối thủ mạnh như Anh, Pháp, Bỉ hay Bồ Đào Nha, Italy sẽ bộc lộ những vấn đề then chốt và có thể thất bại.

Chú thích ảnh
Roberto Mancini tin tưởng rằng, đội bóng của ông sẽ đi rất xa ở EURO này

Dù thế nào đi nữa, không thể phủ nhận rằng, Mancini đã làm những gì tốt nhất có thể với những cầu thủ hiện tại, những người khác xa về mặt đẳng cấp và chất lượng như những năm trước kia, thời Mancini còn phải ngồi ghế dự bị nhiều hơn là được đá chính, khi Juventus hay Milan trở thành nguồn cung cấp các cầu thủ giỏi nhất và làm nòng cốt cho Thiên thanh. Italy của Mancini khi hạ Czech 4-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước giải là tập hợp của 10 CLB khác nhau. Sassuolo cũng chẳng khác Juve ở số cầu thủ được triệu tập, là 3 người. Milan chỉ có 1 (Donnarumma), Inter cũng thế (Barella). Và chính ở khối người quá đa dạng ấy mà Mancini xây lên một đội tuyển, dựa trên triết lý của riêng mình. Chính vì thế, Mario Sconcerti, một nhà bình luận nổi tiếng của Italy, đã gọi Mancini là ngôi sao duy nhất của đội tuyển hiện tại, điều mà ông không thể hiện được ở Italia 90.

Ngôi sao ấy sẽ đưa Italy đi xa đến đâu ở EURO này thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nhưng Mancini đang rất tự tin vào hành trình phía trước, ở giải đấu lớn nhất mà mình là một nhân vật chính. Không giống những đêm Italia 90. Những đêm Hè 2021 mới là những đêm huyền ảo…

Anh Ngọc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN