TTVH Online

EURO 2020: Không dễ để người Bồ bảo vệ ngôi vương

08/06/2021 18:35 GMT+7

5 năm trước, Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đã được nếm trải cảm giác lần đầu tiên làm nhà vô địch EURO. Lên ngôi đã gian nan, hành trình bảo vệ ngôi vương ở kỳ EURO năm nay còn nhiều thách thức hơn thế.

(Thethaovanhoa.vn) - 5 năm trước, Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đã được nếm trải cảm giác lần đầu tiên làm nhà vô địch EURO. Lên ngôi đã gian nan, hành trình bảo vệ ngôi vương ở kỳ EURO năm nay còn nhiều thách thức hơn thế.

Bóng đá hôm nay 8/6: MU bị ép giá vụ Romero. Việt Nam thiệt quân trước trận gặp Malaysia

Bóng đá hôm nay 8/6: MU bị ép giá vụ Romero. Việt Nam thiệt quân trước trận gặp Malaysia

Bóng đá hôm nay 8/6: MU gặp khó trong việc mua Romero. ĐT Việt Nam thiệt quân trước trận gặp Malaysia. Lịch thi đấu bóng đá. 

Thầy trò Fernando Santos bước vào giải đấu vừa chịu áp lực của một đội bóng đã khẳng định được mình trên đấu trường châu lục, vừa tự tin không ngán sợ bất cứ ai ở bảng F, bảng đấu được coi là bảng tử thần ở EURO 2020.

Sự kết hợp đồng đều già-trẻ

Không cần phải bàn cãi, Cristiano Ronaldo vẫn là sẽ người dẫn đường cho Brazil của châu Âu ở kỳ EURO lần thứ 5 liên tiếp anh hiện diện. Siêu sao 36 tuổi này hiểu rõ hơn bất cứ thành viên nào khác về những hỉ nộ ái ố anh từng kinh qua ở sân chơi châu lục. 2004 chứng kiến những giọt nước mắt tức tưởi của CR7 khi Bồ Đào Nha gục ngã trước Hy Lạp ở trận chung kết. 2008 và 2012, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ hiện diện lần lượt ở tứ kết và bán kết, trước khi kỳ tích xuất hiện trên đất Pháp năm 2016 như đã nói ở trên.

Chừng đó có làm Ronaldo thôi khát khao EURO? Không hề. EURO năm nay là cơ hội lý tưởng để siêu sao 36 tuổi này hướng đến một danh hiệu nào đó trong năm nay. Anh đã trải qua một mùa giải kém thành công cùng Juventus, từ việc phải rời cuộc chơi ở vòng 1/8 Champions League cho đến lần đầu tiên sau nhiều năm bị truất phế khỏi ngôi vương Serie A, danh hiệu vẫn được coi là đặc quyền của Lão bà thành Turin. Nếu còn muốn nuôi hy vọng cạnh tranh giải thưởng Ballon d’Or vào cuối năm, CR7 cần phải biết cách đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu một lần nữa.

So với 5 năm trước, đội ngũ Bồ Đào Nha ở kỳ EURO lần này đồng đều trông thấy. Sẽ không còn thứ bóng đá nặng mùi tính toán, cũng chẳng ai mong muốn Bồ Đào Nha lặp lại kịch bản lết đến chức vô địch bằng thành tích toàn hòa ở vòng bảng, trước khi cần đến 2 trận kéo dài tới hiệp phụ cùng 1 trận tìm chiến thắng qua loạt đá luân lưu nữa.

Chú thích ảnh
Sau thành công ở EURO 2016, Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha hướng đến cơ hội trở thành đội bóng thứ hai bảo vệ thành công chức vô địch EURO

Đội hình Bồ Đào Nha lúc này là một sự hòa quyện giữa kinh nghiệm, đỉnh cao và sức trẻ. Ở chiều kinh nghiệm, CR7 36 tuổi, Pepe 37 tuổi cùng hai gương mặt tuổi băm khác là thủ thành Rui Patricio và tiền vệ Joao Moutinho chia sẻ cùng nhau 508 lần khoác áo ĐTQG. Ngược lại, đây sẽ là lần chào sân EURO của hai cầu thủ tấn công đầy hứa hẹn: Joao Felix và Diogo Jota. Tất nhiên, không thể bỏ qua những gương mặt đang ở độ chín sự nghiệp tại kỳ EURO lần này. Hai đội bóng Manchester mang đến những cầu thủ mang tính chìa khóa ở cả ba tuyến của Bồ Đào Nha, lần lượt là Ruben Dias ở hàng thủ, Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ còn Bernardo Silva sẵn sàng tạo ra đột biến ở vị trí tiền đạo cánh.

Thách thức từ bảng tử thần

Xét trên giấy tờ, đội ngũ Bồ Đào Nha đủ sức cạnh tranh ở bất cứ bảng đấu nào tại kỳ EURO này. Thật không may, thầy trò Santos sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ở bảng đấu khó nhất, nơi họ phải chiến đấu với ĐKVĐ World Cup Pháp cùng một đội tuyển Đức quyết tâm trở lại sau nỗi đau ở World Cup 2018. Thử thách khó nhất chính là cách rèn luyện hiệu quả hành trang cho một nhà vô địch. Thầy trò Santos sẽ không hề ngán ngại điều đó và đặt mục tiêu vượt qua bảng đấu tử thần này trước khi nghĩ về quãng đường đến trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 11/7 tới.

Trận đấu mở màn gặp Hungary vì thế sẽ có ý nghĩa định vị con đường của Bồ Đào Nha ở kỳ EURO này. Đội bóng của HLV Santos có thể tự tin trước Pháp như cách CR7 gửi lời cảnh báo tới người đồng đội ở Juventus Adrian Rabiot hay họ cũng chẳng quá lo lắng trước đội tuyển Đức đã không còn là thế lực châu lục. Đôi khi chính những trận đấu tưởng chừng dễ nhằn như trước Hungary lại có thể cản trở cơ hội bảo vệ chức vô địch của Bồ Đào Nha. Hiểu rõ đội hình hiện thời và chọn ra một lối chơi phù hợp cho tập thể pha trộn giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ, đó chính là những gì Bồ Đào Nha cần làm ở kỳ EURO này. Tất nhiên, mọi nhà vô địch ở các giải đấu lớn luôn cần bàn tay trợ giúp vô hình của thần may mắn, nhưng thầy trò Santos chớ nên kỳ vọng một lần nữa xưng vương mà không cần thắng một trận vòng bảng nào. Đã đến lúc họ phải xây dựng hình ảnh của một nhà vua thực thụ tại EURO 2020.

Hạnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN