TTVH Online

HLV Petrovic ‘yêu ghét’ lẫn lộn với Paulo Pinto

02/05/2021 21:26 GMT+7

Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Paulo Pinto đầu hiệp 2 đã giúp Thanh Hóa giành chiến thắng tối thiểu trước SLNA trong trận derby Bắc Trung Bộ để tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, tràn trề cơ hội lọt vào top 6 sau giai đoạn 1.

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Paulo Pinto đầu hiệp 2 đã giúp Thanh Hóa giành chiến thắng tối thiểu trước SLNA trong trận derby Bắc Trung Bộ để tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, tràn trề cơ hội lọt vào top 6 sau giai đoạn 1.

Video bàn thắng Thanh Hóa 1-0 SLNA: SLNA tiếp tục bế tắc

Video bàn thắng Thanh Hóa 1-0 SLNA: SLNA tiếp tục bế tắc

Oliveira Pinto ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 cho Đông Á Thanh Hóa trước SLNA đồng thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng LS V-League 2021 với 17 điểm.

“Paulo Pinto là cầu thủ mà tôi không hài lòng nhất ở trận đấu này nhưng cậu ấy lại là người ghi bàn giúp Thanh Hóa giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng nhất của giai đoạn 1 này. Nếu tận dụng tốt cơ hội ghi bàn, chúng tôi lẽ ra có chiến thắng với khoảng cách an toàn hơn, không phải vất vả những phút cuối. 3 điểm là sự chuẩn bị quan trọng để chúng tôi hướng tới trận đấu cuối cùng giai đoạn 1”, HLV Petrovic đã chia sẻ sau khi Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước SLNA.

Thanh Hóa ra sân trận đấu này vẫn không có sự phục vụ của Văn Thắng, Hữu Dũng do chấn thương. Hoàng Vũ Samson không có tên trong dánh sách đăng ký thi đấu. HLV Petrocvic sử đội hình không có nhiều thay đổi so với những trận đấu trước.

Với quyết tâm giành chiến thắng, các cầu thủ Thanh Hóa chủ động dâng cao tấn công ngay từ những phút đấu trận đấu. Ý đồ đánh phủ đầu của đội chủ nhà đã vấp phải cách chơi phòng thủ áp sát, quyết liệt đến từ SLNA. Vì vậy, các học trò của HLV Petrovic không dễ để áp đặt lối chơi.

Trái lại, trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng, SLNA lại khá hiệu quả trong phòng thủ và tự tin tổ chức tấn công. Cách chơi của đội khách đã gây ra nhiều khó khăn cho Thanh Hóa. HLV tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng liên tục thúc giục các họ trò tổ chức bọc lót kín kẽ bên phần sân nhà.

Sau hơn 1 nửa hiệp đấu gặp khó khăn, đội chủ nhà mới bắt đầu triển khai được các pha tấn công có nét. Trịnh Văn Lợi được giao trọng trách chơi cao nhất trên hàng công.

Sự thay đổi này đã làm bất ngờ cho SLNA. Với sự tiếp sức của các đồng đội phía sau, Văn Lợi đã di chuyển chạy chỗ khá tốt. Phút 25, cầu thủ mang áo số 15 này thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương nhưng cú sút lại khá hiền. Văn Lợi còn có ít nhất 2 cơ hội ghi bàn khác nhưng đều bỏ lỡ khá đáng tiếc.

Thanh Hóa còn 1 cơ hội ghi bàn nữa từ pha sút phạt của Pinto ở cuối hiệp 1 như thủ môn đội khách đã cản phá. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên là kết quả có phần đáng tiếc với đội chủ nhà.

Cả hai đội đều tổn thất lực lượng ở cuối hiệp với các trường hợp chấn thương của Đình Hùng bên phía Thanh Hóa và Nguyễn Văn Đức bên phía SLNA. Chính vì vậy, cả hai HLV đều có sự thay đổi, bổ sung lực lượng ngay đầu hiệp 2.

Thế trận đã quyết liệt hơn khi đội chủ nhà tăng tốc tấn công, còn SLNA chơi áp sát hơn. Đội bóng xứ Nghệ vẫn trông chờ vào những đường bóng dài cho chân sút ngoại Peter Samuel ở tuyến trên. Trong khi đó Phan Văn Đức bị kèm khá chặt.

Tinh thần thi đấu của SLNA vẫn rất đáng khén nhưng quyết tâm của Thanh Hóa cũng không hề thua kém. Sau những pha hãm thành liên tục, đến phút 56, tỷ số được mở cho đội chủ nhà sau ha dứt điểm hiểm hóc và đẹp mắt của Paulo Pinto. Đây là thành quả xứng đáng với đội bóng xứ Thanh.

Sự bế tắc được khai thông, các học trò của HLV Petrovic chơi hay và mạc lạc hơn hẳn. Các pha tấn công dồn ép đã được Thanh Hóa liên tục tạo ra về khung thành của SLNA. Cơ hội ghi bàn đã đến với Gramoz, cầu thủ vào sân thay người Đình Tùng những vẫn chưa thể tận dụng được.

SLNA bị dẫn những cũng rất khó để vượt qua hàng thủ chới chắc chắn của đội chủ nhà. HLV Huy Hoàng liên tục có sự thay đổi người nhưng vẫn chưa tạo ra sự đột biến. Những phút cuối trận, Thanh Hóa chuyển hẳn sang chơi phòng thủ - phản công nhằm bảo toàn lợi thế.

Thế trận diễn ra rất quyết liệt ở những phút cuối trận. Tuy nhiên, những nỗ lực của SLNA đã không đem lại kết quả. Chung cuộc, Thanh Hóa giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Giành 3 điểm trong trận derby Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Đoàn quân của HLV Petrovic đã lọt vào top 6 nhờ những kết quả thuận lợi từ những trận đấu khác. Chiến thắng này sẽ mở ra cơ hội nằm trong top 6 cho Thanh Hóa. Còn SLNA, họ vẫn chìm dưới đáy bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA cho biết: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ cho dù đội thất bại. Chúng tôi không còn còn cách nào khác là phải cố gắng hơn nữa trong những trận đấu tới, nhất là cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn 2”.

Mạnh Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN