TTVH Online

HLV Kiatisuk: ‘Không ai cười tươi mãi được với kết quả hoà’

02/05/2021 21:10 GMT+7

Chiều 2/5, CLB HAGL tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 12 LS V-League 2021. HAGL đang bay cao trên BXH với 7 trận thắng liên tiếp, và gần như chắc chắn giữ ngôi đầu bảng sau khi giai đoạn 1 của V-League 2021 kết thúc. Trong khi đó, Bình Dương cần có điểm để đảm bảo nằm ở nửa trên BXH.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 2/5, CLB HAGL tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 12 LS V-League 2021. HAGL đang bay cao trên BXH với 7 trận thắng liên tiếp, và gần như chắc chắn giữ ngôi đầu bảng sau khi giai đoạn 1 của V-League 2021 kết thúc. Trong khi đó, Bình Dương cần có điểm để đảm bảo nằm ở nửa trên BXH.

Video bàn thắng trận HAGL 2-2 Bình Dương: Rượt đuổi tỷ số

Video bàn thắng trận HAGL 2-2 Bình Dương: Rượt đuổi tỷ số

HAGL đã chia điểm với B.Bình Dương với tỉ số hòa 2-2 tại vòng 12 LS V-League 2021. Với kết quả này, thầy trò HLV Kiatisuk vẫn xây chắc ngôi đầu bảng với 29 điểm.

Dù phải thi đấu trên sân không khán giả do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà, HAGL đã nhập cuộc tốt hơn và có hai lần vươn lên dẫn trước bằng các bàn thắng của Brandao ở phút 20 và Văn Toàn ở phút 36. Trong khi đó, B.Bình Dương có được hai bàn thắng cân bằng tỉ số ở các phút 26 do công của Hồ Sỹ Giáp và phút 45 của Nguyễn Trung Tín.

“Trong trận đấu hôm nay, Bình Dương đã chơi tốt. Họ đã thi đấu nỗ lực dù phải chơi trên sân khách. Chúng tôi cũng may mắn khi không bị thua. Chúng tôi có những tình huống dứt điểm trúng cột dọc hay xà ngang đối phương thì họ cũng có những tình huống tương tự.

Đôi khi trong bóng đá, sự may mắn đều dành cho cả hai đội. Hôm nay tôi không cười nhiều như những trận đấu trước là điều bình thường, bởi ai cũng vậy, phải nhận kết quả hòa sẽ không thể cười tươi mãi được”, HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Có cùng quan điểm, HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng cho rằng, đội bóng của ông đã có được điểm đầy may mắn: “Tôi xin chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ của tôi, họ đã chiến đấu, cống hiến trong trận đấu hôm nay dù thiếu nhiều vị trí. Trước trận, BHL cũng đã động viên các cầu thủ cố gắng thi đấu để có được điểm trong trận đấu này. Dù vậy, đây cũng là một trận đấu đầy may mắn cho chúng tôi”.

Thật vậy, cả HAGL và B.Bình Dương đều có những tình huống “ngon ăn” ở trong hiệp 2. Nếu như Nguyễn Anh Tài bên phía Bình Dương bỏ lỡ cơ hội khi băng vào dứt điểm ở thế không người kèm ở phút 47, thì Công Phượng lại có cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa đưa bóng trúng cột dọc ở phút 51. Đến phút 90, Hồng Duy có pha căng ngang từ cánh trái vào cho Minh Vương đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại tìm đến đúng vị trí của Đức Cường, rồi dội xà ngang bật ra.

“Tôi cũng muốn tạo ra một kỷ lục mới trong bóng đá với HAGL. Tuy nhiên, phải nói rằng trong bóng đá không thể trận nào cũng chiến thắng được, sẽ có trận thắng, trận hòa, trận thua.

Trước mắt chúng tôi sẽ là trận đấu với Than Quảng Ninh, mục tiêu ban đầu khi đến HAGL của tôi là đưa đội bóng lọt vào top 3, và bây giờ gần như mục tiêu đó đã hoàn thành. Còn nếu muốn vô địch, chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa”, HLV Kiatisuk phân tích.

Trong khi đó, 1 điểm có được trên sân Pleiku là vô cùng quý giá với thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn trong cuộc đua lọt vào top 6 sau khi giai đoạn 1 LS V-League 2021 kết thúc: “1 điểm ở trận đấu này là quá tuyệt vời. Vòng sau, chúng tôi sẽ trở về sân nhà để đá với TP.HCM. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng, 3 điểm nữa sẽ giúp chúng tôi có 20 điểm và giành quyền vào top 6. Tiến Linh có khả năng sẽ trở lại trong thời gian ngắn tới và sẽ giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu”.

Dù bị cắt mạch thắng liên tiếp, thầy trò HLV Kiatisuk vẫn giữ vị trí nhất BXH và vô địch giai đoạn 1 của mùa giải với 29 điểm. Trong khi đó, Bình Dương giữ nguyên vị trí thứ 6 với 17 điểm.

Dư Toán

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN