TTVH Online

Tuchel: ‘Hàng triệu người có thứ khó giải quyết hơn pha bỏ lỡ của Werner’

28/04/2021 07:04 GMT+7

Thomas Tuchel nói rằng Timo Werner nên quên đi pha bỏ lỡ đáng tiếc mới nhất của anh khi Chelsea lãng phí cơ hội vượt lên dẫn trước ở trận bán kết lượt đi Champions League trước Real Madrid.

Thomas Tuchel nói rằng Timo Werner nên quên đi pha bỏ lỡ đáng tiếc mới nhất của anh khi Chelsea lãng phí cơ hội vượt lên dẫn trước ở trận bán kết lượt đi Champions League trước Real Madrid.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 1-1 Chelsea: Pulisic vào 'phom', Tuchel là khắc tinh của Zidane

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 1-1 Chelsea: Pulisic vào 'phom', Tuchel là khắc tinh của Zidane

Một kết quả hòa có bàn thắng là những gì Chelsea thu về sau khi rời sân Alfredo Di Stefano của Real Madrid. Vẫn còn 90 phút đầy thách thức ở Stamford Bridge, nhưng niềm tin về cơ hội lọt vào chung kết của Chelsea đã xuất hiện.

Video clip bàn thắng trận Real 1-1 Chelsea

https://youtu.be/U9QDr1JLzx0

 

Pha solo xuất sắc của Christian Pulisic đã đưa The Blues vượt lên dẫn trước trong trận bán kết đêm thứ Ba trước khi Karim Benzema san bằng tỷ số bằng một pha dứt điểm ngoạn mục.

Đặc biệt, Werner đã lãng phí một cơ hội ghi bàn từ sớm của Chelsea (phút thứ 10) khi không thể thắng Courtois ở cự ly gần, qua đó thêm vào danh sách những lần bỏ lỡ đáng tiếc của anh kể từ khi đến Chelsea với giá 47 triệu bảng vào mùa hè.

Về pha bỏ lỡ khó tin của Werner, Tuchel nói: “Anh ấy đã bỏ lỡ một cơ hội lớn ở West Ham, giờ anh ấy lại bỏ lỡ một cơ hội lớn khác ở đây. Rõ ràng là đáng tiếc nhưng khóc về nó hoặc luôn hối tiếc về nó cũng không giúp được gì cả.

Nó là như thế này: Có hàng triệu người có những thứ khó giải quyết hơn là những cơ hội mà bạn bỏ lỡ như của Werner. Vì vậy đây là điều tốt của thể thao bởi ngày mai không ai quan tâm cả.

Hôm nay chúng tôi buồn, chúng tôi tức giận trong thời điểm đó, điều này là bình thường. Anh ấy cũng đang tức giận và thất vọng. Werner là một chàng trai chuyên nghiệp, một cầu thủ hàng đầu và luôn làm việc chăm chỉ.

Chú thích ảnh
Pha bỏ lỡ của Werner

Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng và tôi có cảm giác rằng mọi người đều chấp nhận hoàn cảnh như hiện tại và với một tiền đạo, khi bạn ghi bàn trong trận đấu tiếp theo, sẽ không ai nói về cơ hội bị bỏ lỡ nữa”.

Về trận đấu với Real, Tuchel nói thêm: “Chúng tôi đã chơi một hiệp một rất mạnh mẽ, đáng lẽ chúng tôi đã giành chiến thắng trong hiệp một. Thật không may, chúng tôi đã thiếu may mắn và thiếu bình tĩnh và quyết định trong vòng cấm của đối phương. Có lẽ chúng tôi đã có thể quyết định trận đấu này rất sớm trong nửa giờ đầu tiên khi chúng tôi chơi rất mạnh mẽ.

Tuần tới chúng tôi phải đối mặt với một thử thách khác với Real Madrid, đó sẽ là một thử thách khó khăn khác vì đây là trận bán kết Champions League, không có gì là chắc chắn.

Cặp đấu mới trôi qua một nửa và chúng tôi cần chiến đấu cho từng centimet và lợi thế mà chúng tôi có, chúng tôi cần chiến đấu và xứng đáng với nó. Chúng tôi chỉ có hai ngày giữa hai trận đấu trên sân khách. Những trận đấu đó đều đòi hỏi thể chất và tinh thần để bạn có thể đưa ra quyết định.

Chúng tôi đã phải chịu đựng về thể chất. Chúng tôi bảo vệ cùng nhau như một đội. Các tiền đạo có công việc của họ. Chúng tôi phòng ngự như một khối với 11 người. Tôi không cảm thấy rằng chúng tôi đang chỉ tay vào ai đó. Cần nhớ các tiền đạo là những người đầu tiên muốn ghi bàn, cho đội và cho chính họ''.

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN