TTVH Online

Serie A: Milan rơi vào cõi hỗn mang

28/04/2021 20:58 GMT+7

Thất bại nặng nề 0-3 trên sân Lazio rạng sáng qua không chỉ đẩy Milan ra khỏi Top 4 Serie A lần đầu tiên từ đầu mùa, mà còn mở ra những viễn cảnh không ai ở đội bóng này muốn thấy.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại nặng nề 0-3 trên sân Lazio rạng sáng qua không chỉ đẩy Milan ra khỏi Top 4 Serie A lần đầu tiên từ đầu mùa, mà còn mở ra những viễn cảnh không ai ở đội bóng này muốn thấy.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp PSG vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp PSG vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp PSG vs Man City. Lịch thi đấu bóng đá V-League: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định, Hải Phòng vs SLNA, Đà Nẵng vs Sài Gòn.

Từ Lazio tới Lazio là một quá trình rơi tự do của Milan. Lượt đi, Milan thắng Lazio 3-2 để khép lại một năm 2020 tuyệt đỉnh và trở thành nhà vô địch mùa Đông, nhưng chẳng ngờ, đó đã là hào quang cuối cùng. 2021 mở ra đầy bi kịch, để rồi sau trận tái đấu Lazio, Milan thấy mình đã trở lại với “cái máng lợn cũ”.

Champions League ngoài tầm tay với

Trên bảng xếp hạng lúc này, Milan đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5, đứng dưới dù có cùng 66 điểm với Napoli và Juventus. Ở Serie A, tiêu chí được xét đầu tiên để xếp hạng các đội cùng điểm là thành tích đối đầu giữa họ, rồi mới tính đến hiệu số bàn thắng-thua, và ở cả hai yếu tố, Milan đều đứng cuối trong 3 đội. Họ hơn Napoli về đối đầu (3-1, 0-1) nhưng tính tổng đối đầu với cả Napoli và Juve, Milan chỉ giành được 3 điểm (thắng Napoli, thua Napoli và Juventus), trong khi Juve và Napoli cùng có 6 điểm (thắng lẫn nhau và thắng Milan). Xếp hạng cuối cùng, nếu 3 đội tiếp tục bằng điểm, sẽ chỉ ngã ngũ sau khi Milan và Juventus gặp nhau ở vòng 35.

Nhưng với phong độ và tâm lý rất kém hiện tại, Milan hầu như không có hy vọng tiếp tục chạy đua chiếc vé Champions League, trừ khi có phép màu hoặc là các đối thủ đều sa sút. Thậm chí, họ còn phải lo giữ vị trí thứ 5, đồng nghĩa một suất vào thẳng vòng bảng Europa League, trước sự đe dọa của Lazio. Nếu thắng trận đấu bù với Torino, Lazio cũng chỉ kém Milan 2 điểm (và hơn về đối đầu). Mùa trước, Milan cán đích ở vị trí số 6 Serie A và phải bắt đầu Europa League mùa này từ vòng sơ loại. Hành trình sớm và dài dằng dặc ở giải đấu này là một trong những lý do dẫn đến sự kiệt sức của đội ở nửa sau mùa bóng, và tất nhiên, không ai ở Milan muốn lặp lại trải nghiệm kinh khủng đó.

Trong 5 đội tranh 3 vé Champions League, Milan và Juventus có lịch đấu 5 vòng cuối cùng khó nhất, khi đều phải gặp 2 đối thủ thuộc nhóm đầu bảng, nhưng mọi bất lợi bây giờ dồn về Milan.

Chú thích ảnh
Nỗi thất vọng cùng cực của Calhanoglu sau khi Milan thua Lazio 0-3

Những hoang mang về tương lai

Milan không dám mơ về Scudetto. Những phát biểu về chức vô địch ở thời điểm thăng hoa, nếu có, cũng chỉ nhằm khích lệ thầy trò HLV Pioli. Mục tiêu số 1 và duy nhất của Milan mùa này là một suất trong Top 4 và chiếc vé dự Champions League. Đó là cánh cửa duy nhất để họ mở ra tương lai, khi nó sẽ đem về tiền bạc, khôi phục lại hình ảnh CLB, cứu vãn những khó khăn hậu đại dịch, và một phần cũng vô cùng quan trọng nữa là để giúp giữ chân các trụ cột.

Bởi vậy, khi viễn cảnh trở lại giải đấu cao quý ấy dần xa vời, Milan đang phải đối diện với một tương lai gần đầy tăm tối. Nếu không giành được vé đi Champions League, họ sẽ không thể giữ chân được thủ môn tài năng Donnarumma, tiền vệ nhạc trưởng Calhanoglu - những người sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa. Họ không chỉ muốn được chơi ở đẳng cấp cao nhất, mà còn đòi hỏi mức lương cao hơn. Cả hai điều kiện ấy chỉ có thể hội tụ nếu Milan có mặt trong Top 4 ngày hạ màn.

Song không chỉ thế, những ngày vừa qua cũng làm cho ban lãnh đạo Milan rất hoang mang về kế hoạch nhân sự mà họ tưởng như đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Ibrahimovic gần như sẽ ký hợp đồng gia hạn, nhưng anh đã vắng mặt 3 trận gần nhất bởi thẻ phạt và chấn thương. Dù Ibra vẫn là phần lớn sức mạnh của Milan thì đội bóng cũng không thể để phụ thuộc vào một cầu thủ chỉ đá được 2/3 mùa giải, luôn có nguy cơ chấn thương, tính khí thất thường mà vẫn hưởng lương cao nhất. Liệu có đáng không?

Rồi đến Tomori, người mà Milan đã lên kế hoạch mua đứt nhưng có lẽ phải suy nghĩ lại. Sau thời gian đầu hòa nhập nhanh và chơi rất hay, trung vệ người Anh này đã thể hiện rất kém và góp phần không nhỏ khiến Milan thua cả 2 trận gần nhất. Nếu không mua Tomori, Milan sẽ phải giữ chân đội trưởng Romagnoli, mà khi đó, lại phải gia hạn hợp đồng với cầu thủ này, và bài toán tiền + vé Champions League sẽ lặp lại một lần nữa.

Mọi cánh cửa đều tối trước mặt Milan. Một chiếc vé Champions League sẽ thắp sáng tất cả, nhưng họ sẽ giành lấy nó thế nào đây?

Donnarumma bị “tổng xỉ vả”

Thủ môn Donnarumma đã trở thành mục tiêu tấn công của người hâm mộ Milan trên các mạng xã hội, do hành động cười đùa và đổi áo với thủ môn Reina của Lazio sau trận đấu rạng sáng qua. “Đội trưởng đấy ư? Thay vì đi thẳng vào phòng thay đồ và đấm vỡ những cánh cửa tủ thì cậu ta lại ở đó và cười”. “Cậu ta không phải tương lai của Milan, mà là cái chết của Milan”. “Điều khiến tôi đau đớn không phải là thất bại của đội, mà là nhìn thấy Donnarumma cười vui sau thất bại”… là một số trong cơn mưa chỉ trích được giới milanista dội xuống.

Hiện, chuyện đi hay ở của Donnarumma là chủ đề nóng nhất ở Milan. Thủ môn 22 tuổi được cho là muốn chờ xem Milan có được dự Champions League hay không rồi mới quyết định, trong khi Juventus đang mời mọc anh mức lương 10 triệu euro, con số mà Milan không thể đáp ứng.

Vĩnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN