TTVH Online

Trực tiếp bóng đá MU vs Burnley: Đừng Photoshop những hi vọng!

18/04/2021 22:12 GMT+7

Cảm ơn Leeds vì những gì đã làm ở Etihad, để khiến cho Premier League vẫn còn những hi vọng vào một cuộc đua khó lường ở phía trước. Cảm ơn Stuart Dallas vì đã giúp MU tin rằng, không được phép tuyệt vọng khi bạn chưa đi hết con đường của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Cảm ơn Leeds vì những gì đã làm ở Etihad, để khiến cho Premier League vẫn còn những hi vọng vào một cuộc đua khó lường ở phía trước. Cảm ơn Stuart Dallas vì đã giúp MU tin rằng, không được phép tuyệt vọng khi bạn chưa đi hết con đường của mình.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 32

* 22h00 ngày 18/4: MU vs Burnley (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* Arsenal 1-1 Fulham (K+PM)

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Thật ngạc nhiên vì tiếng tăm của một giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới được giữ lại ở mùa bóng này nhờ một tân binh mới lên hạng như Leeds. Và nếu như Man City được ví như Lewis Hamilton lừng lẫy của đường đua F1, thì một lần nữa, sự biết ơn mà những cổ động viên trung lập dành cho Marcelo Bielsa và các học trò, ít nhất là như vậy, và sau đó là những người trong cuộc như MU, là không thể diễn tả được thành lời.

MU không đầu hàng

Một đội bóng sắp vô địch đã bị chặn lại đúng vào thời điểm cả thế giới đều đã đi đến một kết luận mà không ai phản bác: Không thể ngăn Pep Guardiola và các học trò đăng quang sớm tới (tối đa) 3 vòng trong phần còn lại.

Nó là sự thật hiển nhiên, khi đội bóng này đã chơi thứ bóng đá ổn định đến tuyệt đối, ngay cả khi thất bại trong trận derby thành phố Manchester thì người ta cũng chỉ nói về nó như một điểm sáng của MU trong những trận đấu lớn, và đó là cũng sự dừng lại cần thiết của Man City, giống như một lần chiếc xe đua vào pit, hơn là việc Quỷ đỏ sẽ tạo ra phép màu nào đó.

Đó là mệnh đề dường như không thể đảo ngược cho đến khi Dallas xuất hiện và gây choáng váng với tất cả, và khi tĩnh trí lại, người ta thấy rằng, mầm sống đã nảy sinh, và chắc là Premier League còn có một cơ may để không kết thúc một chiều lần thứ hai liên tiếp, sau khi Liverpool đã trở nên quá sức chịu đựng với những đối thủ còn lại mùa trước.

Man City vẫn còn cần 12 điểm trong 6 trận còn lại (khi đã chơi 32 trận) ở xứ sở sương mù để chính thức lên ngôi vô địch sớm. Hoặc ngay cả khi không cần như vậy, thì đội bóng của Pep Guardiola cũng không được phép để mọi thứ trở nên mất kiểm soát.

Khoảng cách 11 điểm không xa đến bất tận, chắc chắn rồi, và nếu một đội bóng như Leeds, chỉ chơi với 10 người trên sân vẫn luôn tìm kiếm một chiến thắng trước Man City, và đã làm được điều đó một cách ngoạn mục thì MU cũng có thể làm điều tương tự trong cuộc đua mà họ vẫn còn chơi ít hơn người hàng xóm một trận.

Chú thích ảnh
Về lý thuyết, MU vẫn còn cơ hội vượt mặt Man City

Lý thuyết là bạn sẽ thu hẹp khoảng cách đấy xuống còn 8 điểm và khi điểm số không còn là hai chữ số, hãy nghĩ đến những điều lạc quan nhất. Sự sống vẫn ở trong tay đội bóng áo đỏ, không ai có thể tước đoạt được, trừ khi họ từ bỏ quá sớm và tin rằng mọi thứ đã an bài và việc cạnh tranh đến cùng trở nên vô nghĩa.

Thực hiện được không?

Khi chúng ta đã tin rằng cuộc đua vô địch lại mở ra với MU ở giả thiết khoảng cách giữa họ với người láng giềng là 8 điểm, thì Ole Solskjaer cần phải khiến nó thật sự trở nên nóng bỏng với đúng những gì mà họ đạt được trong thực tế.

Không một ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch nào có thể bắt đầu trở lại cuộc đua với ảo mộng để đạt được mục tiêu của mình. Điều đó là bất khả thi, ngốc nghếch và điên rồ. Nó cần được định lượng ở mọi khía cạnh như lịch thi đấu, đối thủ còn lại ở Premier League, số điểm kì vọng giành được và số điểm đánh rơi trong tính toán giữa Quỷ đỏ và người hàng xóm đang ngày càng trở nên thống trị ở xứ sở sương mù.

Trong phần còn lại của mùa giải nói chung, MU, cho đến lúc này, chỉ còn tập trung vào hai đấu trường là Premier League và Europa League, trong khi Man City có 4 giải đấu cần phải theo đuổi, và việc đá ít hơn số trận sẽ giúp Quỷ đỏ không phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, các cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn và giữ được thể lực tốt hơn so với các ngôi sao của HLV Pep Guardiola.

Đó chỉ là một phần của lý thuyết. Phần lớn nằm ở chính năng lực của MU, khi họ buộc phải thắng tất cả các trận đấu còn lại bất kể đối thủ là Liverpool đang cần điểm để tham dự Champions League mùa tới, là Burnley hoặc Fulham vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, để không bị nới rộng về khoảng cách. Cùng lúc đó, họ hi vọng Man City liên tiếp đánh rơi điểm số trong các trận đấu với Chelsea, Newcastle hay Brighton, để khoảng cách 8 điểm đấy có thể bị rút ngắn xuống còn 2 hoặc thậm chí là MU còn có thể vượt lên với 1 điểm nhiều hơn.

Có hai cách để thỏa mãn được hai điều kiện này, một là nó nằm trên tính toán mang tính dự đoán, hai là chỉ còn cách chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra ở phía trước. Nếu không nó sẽ là cuộc đua trên giấy tờ hoặc được photoshop bởi những hi vọng hão huyền!

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN