TTVH Online

Mourinho chỉ trích VAR, Solskjaer không hài lòng với Son Heung Min

12/04/2021 08:18 GMT+7

Tottenham 1-3 MU: Hai HLV Jose Mourinho và Solskjaer đã có những phản ứng gay gắt sau trận thắng 3-1 của MU trước Tottenham ở vòng 31 đêm qua.

(Thethaovanhoa.vn) – Hai HLV Jose Mourinho và Solskjaer đã có những phản ứng gay gắt sau trận thắng 3-1 của MU trước Tottenham ở vòng 31 đêm qua.

Tottenham 1-3 MU: Hãy giữ Cavani, nếu có thể

Tottenham 1-3 MU: Hãy giữ Cavani, nếu có thể

Edinson Cavani được cho là sẽ rời MU để trở về Nam Mỹ vào mùa hè này. Nhưng nếu có thể, Quỷ đỏ nên giữ anh lại Old Trafford. Màn trình diễn chói sáng của lão tướng người Uruguay trước Tottenham là một minh chứng.

MU vừa có chiến thắng 3-1 trên sân của Tottenham đêm qua. “Quỷ đỏ” là những người đưa được bóng vào lưới đối thủ trước với pha làm bàn của Edinson Cavani ở phút 33. Tuy nhiên, trọng tài và công nghệ VAR đã không công nhận bàn thắng này vì xác định McTominay đã phạm lỗi đánh tay vào mặt với Son Heung Min trước đó.

Tình huống này đã để lại nhiều tranh cãi. Hai HLV Jose Mourinho và Solskjaer cũng đã có màn khẩu chiến trong cuộc họp báo sau trận.

Solskjaer phản ứng: “Nếu đó là một lỗi rõ ràng thì trọng tài đã nhìn thấy nó. Đó là một bàn thắng hợp lệ của chúng tôi”.

“Chúng ta không nên bị lừa. Tôi phải nói điều này, nếu con trai tôi nằm sân trong 3 phút và nó cần 10 người để đỡ dậy thì nó sẽ bị bỏ đói. Chúng ta và trọng tài không nên bị lừa”, Solskjaer ám chỉ Son Heung Min ăn vạ.

Sau đó, đến lượt Mourinho phản pháo: “Trước hết, hãy để tôi nói với bạn một điều. Tôi rất ngạc nhiên sau những nhận xét mà Ole đưa ra về Sonny. Các bạn không hề hỏi tôi về những bình luận này. Tôi có nói chuyện với Ole về điều này vì tôi có gặp ông ấy cách đây vài phút”.

“Nếu trường hợp đó là tôi khi nói về cầu thủ của đội khác về việc không cho họ ăn tối hay những thứ tương tự thì phản ứng sẽ thế nào? Tôi thực sự buồn khi các bạn không hỏi tôi về điều đó. Các bạn không có sự trung thực để đối xử với tôi như cách bạn đối xử với những người khác”.

“Sonny rất may mắn khi cha cậu ấy là một người tốt hơn Ole. Tôi là một người cha và với tư cách là một người cha, bạn phải luôn nuôi con mình, không quan trọng chúng làm gì. Nếu bạn phải ăn cắp để nuôi con của bạn, bạn cũng sẽ làm điều đó. Tôi rất thất vọng”.

“Với tôi, bánh mì là bánh mì và pho mát là pho mát. Tôi đã nói với Ole những gì tôi nghĩ về điều này và tôi phải nói với bạn rằng tôi rất thất vọng vì trong 5, 6 hoặc 7 câu hỏi, các bạn lại bỏ qua nhận xét đó”.

Tottenham 1-3 MU, kết quả Ngoại hạng Anh, Mourinho, Solskjaer, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, BXH ngoại hạng Anh, Cavani, MU, video Tottenham vs MU, kết quả bóng đá Anh
Tình huống của Son Heung Min thành chủ đề tranh cãi sau trận

Tạm quên đi tình huống trên, Tottenham sau đó đã có bàn mở tỷ số với pha lập công của Son Heung Min. Nhưng trong một hiệp 2 bùng nổ, MU đã lội ngược dòng và đánh bại Spurs với tỷ số 3-1 với bàn thắng của Fred, Cavani và Mason Greenwood.

HLV Solskjaer tỏ ra rất hài lòng với kết quả này: “Chúng tôi đã chơi tuyệt vời trong hiệp hai. Chúng tôi cảm thấy sự bất công và đã thể hiện cá tính để lội ngược dòng. Chúng tôi không thể để những quyết định đó (tước bàn mở tỷ số của Cavani) làm hỏng mùa giải tốt đẹp này. Những bàn thắng chúng tôi ghi được đều rất xuất sắc”.

“Cavani đã cho thấy lý do tại sao cậu ấy là một ‘số 9’. Fred thậm chí còn ghi bàn, điều đó cho thấy chúng tôi đã tốt như thế nào. Bàn đầu tiên của Cavani rất xuất sắc. Thật không may, trọng tài và VAR đã quyết định. Tôi hoàn toàn bị sốc nếu đó là một pha phạm lỗi".

Về phần HLV Mourinho, ông có vẻ không hài lòng với kết quả chung cuộc mà ngược lại còn cho rằng Paul Pogba xứng đáng bị đuổi sau pha phạm lỗi với Aurier.

“Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng giỏi, rất nhiều cầu thủ mạnh mẽ ở hàng tiền vệ. Ý kiến của tôi đây là một trận đấu hay. Bên cạnh đó, tôi nghĩ Tottenham không xứng đáng với kết quả này. Chúng tôi đã thiếu may mắn vì có lẽ Pogba nên nhận thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ vào Serge Aurier”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN