TTVH Online

HLV Kiatisuk tiết lộ bí quyết đánh bại SHB Đà Nẵng

08/04/2021 21:17 GMT+7

Đấu pháp hợp lý từ HLV Kiatisuk đã giúp HAGL có trọn 3 điểm trên sân Hòa Xuân. Chiến thắng này cũng đã phá dớp 17 năm nay HAGL chưa từng thắng khi làm khách trước SHB Đà Nẵng.

(Thethaovanhoa.vn) - Đấu pháp hợp lý từ HLV Kiatisuk đã giúp HAGL có trọn 3 điểm trên sân Hòa Xuân. Chiến thắng này cũng đã phá dớp 17 năm nay HAGL chưa từng thắng khi làm khách trước SHB Đà Nẵng.

Video bàn thắng SHB Đà Nẵng 0-2 HAGL: Khẳng định sức mạnh

Video bàn thắng SHB Đà Nẵng 0-2 HAGL: Khẳng định sức mạnh

Vòng 8 LS V-League 2021, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng để thua 0-2 trước HAGL. Với chiến thắng này, đội bóng phố Núi tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, trong khi đó, SHB Đà Nẵng tụt xuống vị trí thứ 4.

HAGL như lời Kiatisuk chia sẻ sau trận đấu rằng tinh thần cũng như mục tiêu ở trận đấu này trước hết hướng đến một kết quả hòa. Chính vì thế nhà cầm quân này đã triển khai thế trận chậm, chắc để cho học trò của mình tiếp cận trận đấu.

Hiệp 1 là lúc HAGL chơi với hàng thủ số đông khi quay về đá với hàng thủ 5 người. Công Phượng cũng được kéo về rất thấp ở tuyến giữa. Thậm chí, trong nhiều tình huống có bóng, bản thân Công Phượng cũng cầm bóng quay về hoặc trả cho đồng đội ở phía dưới.

Lối chơi đó đúng với ý đồ của Kiatisuk khi HLV người Thái chia sẻ : "SHB Đà Nẵng là đối thủ mạnh, họ chơi trên sân nhà, chúng tôi phải tôn trọng chứ không thể chủ quan được. Do đó, tôi muốn học trò chơi chậm và chắc, giữ được nhịp chơi và thế trận ở mức ổn định nhất. Các cầu thủ đã tuân thủ và làm rất tốt điều này trong suốt hiệp 1".

Có thể thấy cả chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng không nhập cuộc với ý đồ tấn công cao nhất. SHB Đà Nẵng vẫn triển khai lối chơi tấn công với miếng đánh quen thuộc là xuống biên với cặp tiền vệ Phan Văn Long và Nguyễn Thanh Hải.

Cùng với đó là bài trung lộ theo trục dọc với Đặng Anh Tuấn, Hà Đức Chinh và Rafaelson cho những pha ban bật phối hợp và thả quả bóng xuống sau lưng hàng thủ đối phương.

Không chơi dồn dập, nghĩa là Đà Nẵng vẫn dè chừng những bài chuyển hướng nhanh của đối thủ dựa vào tốc độ của bộ đôi Nguyễn Văn Toàn và Brandao. Sự thận trọng là điều dễ nhìn thấy nhất ở cả 2 đội trong suốt 45 phút đầu tiên.

Chính vì thế, không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra để có thể ăn bàn. Tình huống tốt nhất để có thể mở tỉ số thuộc về SHB Đà Nẵng khi Rafaelson đã kịp chạm chân vào bóng từ quả tạt rất dẻo của tiền vệ Đặng Anh Tuấn. Tiếc là pha chạm bóng của tiền đạo này chưa đủ lực để có bàn thắng.

Như đã nói, những tính toán của Kiatisuk đã góp phần vào thắng lợi cho HAGL. Việc đội khách tấn công ngay từ đầu hiệp 2 trong lúc đội chủ nhà chưa kịp cân bằng là tính toán đó.

Văn Toàn sau pha bứt tốc đã ra chân rất nhanh để có bàn thắng. Cú sút từ khoảng cách 30m đã làm thủ môn Tuấn Mạnh có phần bất ngờ. Thêm một pha lập công trên chấm 11m của Công Phượng đã giúp HAGL có 3 điểm trọn vẹn.

Nếu hiệp 1 là thời điểm chủ nhà SHB Đà Nẵng chơi tốt hơn với sự chủ động thì hiệp 2 là lúc HAGL lấy lại được thế trận. Bàn thắng của Văn Toàn chính là bước ngoặt của trận đấu. Bàn thua đó đã buộc SHB Đà Nẵng phải dâng đội hình và luôn bị đặt vào thế phản công nguy hiểm từ đối thủ.

Chơi bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của HAGL và khi hàng tiền vệ không làm được bóng cho tuyến trên, rõ ràng rất khó để tìm bàn thắng cho SHB Đà Nẵng khi trận đấu khép lại.

Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của đội bóng phố Núi để họ có được 19 điểm và tiếp tục ở ngôi nhất bảng sau vòng đấu thứ 8.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN