TTVH Online

Man City chật vật hạ Dortmund: Nỗi sợ hãi mang tên Erling Haaland

07/04/2021 22:06 GMT+7

Chân sút 20 tuổi người Na Uy vừa một lần nữa chứng tỏ vì sao rất nhiều CLB hàng đầu Châu Âu, trong đó có chính Man City, lại muốn sở hữu anh trong đội ngũ của họ.

(Thethaovanhoa.vn) - Chân sút 20 tuổi người Na Uy vừa một lần nữa chứng tỏ vì sao rất nhiều CLB hàng đầu Châu Âu, trong đó có chính Man City, lại muốn sở hữu anh trong đội ngũ của họ.

Guardiola: 'Man City không đủ khả năng mua Haaland'

Guardiola: 'Man City không đủ khả năng mua Haaland'

HLV Pep Guardiola khẳng định Man City sẽ không bước vào cuộc đua giành tiền đạo Erling Haaland trong mùa Hè này.

Đây không phải lần đầu Haaland có mặt trên sân Etihad. Anh đã từng ở đó 4 năm trước trong trận đấu ra mắt đội 1 City của Phil Foden, người sinh cách anh… 55 ngày.

Trong trận đấu hôm ấy, Man City đánh bại Feyenoord và Haaland ngồi cạnh cha mình xem Sergio Aguero thi đấu.

Cuối mùa này Aguero không còn ở Etihad nữa và Man City đang muốn tìm người thay thế anh. Và họ nghĩ đến Erling Haaland. Nhưng cha và người đại diện của chân sút Na Uy mới đến Camp Nou tuần trước để thương thảo với Barca về vụ chuyển nhượng.

Haaland có vẻ không mấy thiết tha với viễn cảnh gia nhập Man City mà chỉ muốn làm cho Man City… tiếc nuối. Cha anh từng khoác áo City. Anh từng là thành viên của hội CĐV Man City ở vùng Scandinavia trên Facebook.

Nhưng những mối liên hệ ấy không làm Haaland bận tâm nhiều. Anh lúc này chỉ quan tâm duy nhất đến chuyện đánh bại Man City ở tứ kết cúp C1 vì họ là đối thủ của anh và Dortmund.

Chú thích ảnh
Haaland khiến Man City lo lắng ở tứ kết lượt đi cúp C1

Pep Guardiola hiểu mối hiểm họa mà Haaland có thể gây ra nên nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của City trong phòng ngự là phải cắt đứng nguồn tiếp bóng cho Haaland.

Với Haaland, chỉ cần thời cơ đến, anh sẽ khiến City phải trả giá. Chân sút Na Uy có khả năng bùng nổ cao đến mức chỉ một thoáng mất tập trung của hậu vệ City cũng có thể khiến họ gặp rắc rối.

Để thấy Haaland lợi hại ra sao ngay cả khi Dortmund cuối cùng vẫn thua trận, hãy nhớ lại cảnh anh “hành hạ” Ruben Dias, trung vệ số 1 của City, khổ sở thế nào ngay đầu hiệp 2.

Bằng tốc độ và sức mạnh tuyệt vời, Haaland vượt qua sự truy cản của Dias trước khi bước Ederson phải trổ tài cứu thua. Chỉ một pha bóng thôi cũng đủ thấy vì sao Haaland khiến các đội bóng hàng đầu Châu Âu thèm muốn.

Tốc độ ấy, sức mạnh ấy, khả năng bùng nổ ấy không nhiều tiền đạo trên thế giới lúc này có thể sánh ngang. Nhưng Haaland không chỉ nhanh và khỏe. Anh còn cực kỳ thông minh nữa. Hãy xem pha đánh gót kiến tạo của anh cho Marco Reus phá lưới City trong lúc John Stones chôn chân đứng nhìn.

Tài năng, quyết đoán và đầy tham vọng, Haaland không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp và không ngần ngại dấn thân vào những thách thức mới. Sau FC Molde là Salzburg. Sau Salzburg là Dortmund và gần như chắc chắn Dortmund chưa phải bến đỗ cuối cùng của tiền đạo 20 tuổi. Nếu họ không giành vé dự cúp C1 mùa tới, Dortmund hiểu họ càng khó giữ chân Haaland hơn.

Bến đỗ nào tiếp theo cho Haaland? Đó là câu chuyện của tương lai nhưng trước mắt, hẳn Pep Guardiola đang vô cùng lo lắng. City đã thắng nhưng đấy là chiến thắng cực mong manh. Họ đã bị Dortmund phá lưới ngay tại Etihad với dấu giày của Haaland trong đó và đứng trước nguy cơ bị chính Haaland “thập diện mai phục” ở trận lượt về.

HT 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN