TTVH Online

Truyện cười: Nghề kiếm nhiều tiền

02/04/2021 08:30 GMT+7

Bị cáo nhìn luật sư đầy vẻ nghi ngờ: Ông ư? ông cũng thấy cái nghề của tôi kiếm hơn nghề luật sư nhiều sao?

* Bị cáo cố thanh minh:

Truyện cười: Khách sạn 'vợ chồng'

Truyện cười: Khách sạn 'vợ chồng'

Anh đến gần, hôn một cái vào má cô ta và nói ‘Ngủ ngon nha, cưng’!

- Thưa ông thẩm phán, tôi hoàn toàn vô tội.

- Phải, chẳng ai lại không nói như thế cả.

- Đấy, ông thấy chưa, nếu mọi người đều nói như thế thì đúng quá còn gì!!!

* Một luật sư thất bại trong việc chứng minh thân chủ vô tội trong vụ trộm tranh. Ông ta cảm thấy ăn năn nên an ủi bị cáo.

- Ít nữa, sau khi mãn hạn, tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu anh yêu cầu.

- Bị cáo nhìn luật sư đầy vẻ nghi ngờ: Ông ư? ông cũng thấy cái nghề của tôi kiếm hơn nghề luật sư nhiều sao?

* Quan tòa hỏi:

- Anh có phản đối lời buộc tội vì say rượu lái xe cán chết một người không?

- Phạm nhân thở phào: Chúa ơi, phúc đức cho tôi quá, thế mà hôm đó tôi cứ tưởng mình cán chết những hai người cơ đấy.

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN