TTVH Online

Điểm nhấn HAGL 3-0 TPHCM: Công Phượng lại là ‘gà son’, nỗi buồn Lee Nguyễn

28/03/2021 22:05 GMT+7

HAGL tiếp tục thể hiện phong độ cao ở V-League mùa này khi đánh bại TPHCM 3-0 trên sân nhà để củng cố vị trí dẫn đầu V-League 2021. Hai trận thắng liên tiếp cùng với tỷ số 3-0 đã cho thấy HAGL thực sự là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League mùa này.

HAGL tiếp tục thể hiện phong độ cao ở V-League mùa này khi đánh bại TPHCM 3-0 trên sân nhà để củng cố vị trí dẫn đầu V-League 2021. Hai trận thắng liên tiếp cùng với tỷ số 3-0 đã cho thấy HAGL thực sự là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League mùa này.

Cập nhật trực tiếp bóng đá LS V-League: HAGL vs TPHCM. Hải Phòng vs Quảng Ninh

Cập nhật trực tiếp bóng đá LS V-League: HAGL vs TPHCM. Hải Phòng vs Quảng Ninh

Trực tiếp bóng đá. VTV6. BĐTV. TTTV. HAGL vs TPHCM. SLNA vs Viettel. Hải Phòng vs Quảng Ninh. Sài Gòn vs Nam Định. Trực tiếp bóng đá. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp V-League 2021. Hoàng Anh Gia Lai.

 

* Bảng xếp hạng LS V-League 2021 xem TẠI ĐÂY:

https://vpf.vn/season/v-league-2021/

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá LS V-League 2021 vòng 6

* SLNA 0-1 Viettel

* HAGL 3-0 TPHCM

* Hải Phòng 0-2 Quảng Ninh

* Sài Gòn 0-3 Nam Định

* 17h00 ngày 29/3 Thanh Hóa vs Đà Nẵng

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 17h00 ngày 29/3 Bình Định vs Bình Dương

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv

* 19h15 ngày 29/3 Hà Nội vs Hà Tĩnh

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

 

Công Phượng lại là gà son

So với trận thắng Viettel ở vòng đấu trước, HLV Kiatisuk đã giữ nguyên đội hình xuất phát với sự góp mặt của 3 ngoại binh (Dong-su, Memovic, Brandao) cùng một cầu thủ nhập tịch là Đại Dương. HLV người Thái Lan cũng tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3 với bộ ba trung vệ đã chơi rất chắc chắn trước Viettel là Hữu Tuấn, Dong-su và Memovic trong khi bộ ba trên hàng công là Brandao, Văn Toàn và Đại Dương.

TPHCM dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã giữ được cự ly đội hình hợp lý để ngăn cản các pha tấn công của HAGL đồng thời tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Tấn Linh. Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về TPHCM khi Lâm Ti Phông đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Văn Đức đánh đầu nhưng bóng đi quá nhẹ nên bị hậu vệ của HAGL cản phá.

Chú thích ảnh
Công Phượng lại là gà son của HAGL - Ảnh Hoàng Hiệp

Ngay sau đó, HAGL có cơ hội nguy hiểm thực thụ đầu tiên của trận đấu khi Văn Toàn đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi trả bóng ra cho Brandao dứt điểm nhưng chân sút này lại vấp bóng đưa bóng dội xà ngang, Hồng Duy sau đó đá bồi nhưng vọt xà.

Trong hiệp 1, tuyến giữa của HAGL chơi không tốt, đặc biệt là Xuân Trường, khi họ không cầm được bóng, còn hàng thủ chơi khá chủ quan. Nếu Joao Paulo dứt điểm chính xác hơn sau pha chuyền bóng không thể thuận lợi hơn của Dario ở phút 29, TPHCM đã có bàn mở tỷ số.

Nhận thấy HAGL chưa gây đủ sức ép lên TPHCM, HLV Kiatisuk đã gây bất ngờ khi rút cầu thủ nhập tịch Đại Dương rời sân ngay phút 31 để nhường chỗ cho Công Phượng. Và kịch bản như trong trận đấu với Viettel đã xảy ra khi Công Phượng chỉ cần vài phút có mặt trên sân để tạo ra khác biệt khi dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số cho HAGL ở phút 35.

Văn Thanh căng ngang đưa bóng vào vòng cấm TPHCM để Minh Vương khống chế một nhịp rồi dứt điểm nhưng Thanh Thắng đã xuất sắc cản phá. Bóng sau đó được Ngọc Mười phá ra đúng vị trí của Công Phượng và tiền đạo người Nghệ An đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số cho HAGL bằng pha cứa lòng bằng chân trái không thuận.

Nỗi buồn Lee Nguyễn

Trong ngày trở lại Pleiku, Lee Nguyễn đã chơi khá tốt và suýt chút nữa đã ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối cùng của hiệp 1 nhưng cú đá bồi từ cự ly gần của anh sau khi Dario đưa bóng trúng cột dọc lại bị Memovic cản phá rất đáng tiếc. Đó là cơ hội mà lẽ ra Lee Nguyễn phải tận dụng được và nếu đó là bàn thắng, TPHCM đã dễ đá hơn trong hiệp 2.

Dù đã 35 tuổi và không còn sung sức, Lee Nguyễn vẫn quá quan trọng với TPHCM và không phải ngẫu nhiên mà sau khi tiền vệ mang áo số 24 này rời sân ở phút 58 vì chấn thương, đội khách đã hoàn toàn để mất thế trận, tạo cơ hội để HAGL ghi 2 bàn nữa trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 3-0 với các pha lập công của Văn Toàn và Minh Vương (từ chấm 11m).

TPHCM đã chơi không hề tồi ở trận đấu này cho tới khi Lee Nguyễn phải rời sân vì chấn thương. Nhưng việc không tận dụng được các cơ hội để khiến đội bóng của HLV Polking phải trả giá.  

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN