TTVH Online

Hùng Dũng chấn thương kinh hoàng

24/03/2021 06:15 GMT+7

Dù có 3 điểm trọn vẹn trên sân Thống Nhất với tỷ số tương tự trận so tài năm ngoái cùng gặp CLB TP.HCM, Hà Nội FC cũng không thể vui trọn vẹn với chấn thương kinh hoàng của tiền vệ trụ cột Đỗ Hùng Dũng.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù có 3 điểm trọn vẹn trên sân Thống Nhất với tỷ số tương tự trận so tài năm ngoái cùng gặp CLB TP.HCM, Hà Nội FC cũng không thể vui trọn vẹn với chấn thương kinh hoàng của tiền vệ trụ cột Đỗ Hùng Dũng.

Duy Mạnh bật khóc cầu nguyện cho Hùng Dũng

Duy Mạnh bật khóc cầu nguyện cho Hùng Dũng

Trung vệ Hà Nội FC đã rơi nước mắt sau trận thắng TP.HCM 3-0 tối 23/3 trên sân Thống Nhất. Duy Mạnh chỉ biết động viên đàn anh bằng chiến thắng trước đối thủ và cầu nguyện cho Hùng Dũng sớm trở lại.

Cầu thủ được nhiều CĐV quý mến với bản tính cần mẫn trên sân bóng và điềm đạm, hiền lành ngoài đời thường đã gặp chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp sau cú đạp của Ngô Hoàng Thịnh.

Cầu thủ đá tiền vệ trung tâm của CLB TP.HCM trước trận khẳng định quyết tâm lấy 3 điểm và có thể đó là lý do khiến Hoàng Thịnh không giữ được sự điềm tĩnh trên sân Thống Nhất tối 23/3.

Hoàng Thịnh vào bóng mạnh tới mức trên khán đài của sân nghe tiếng va chạm và “rắc”, nhiều người đã tái mặt khi mường tượng ra kịch bản xấu nhất với tiền vệ Hà Nội FC. Hậu vệ TP.HCM đã chạy tới và nhanh chóng ôm mặt rời đi khi nhìn vết đau của Hùng Dũng.

Ống đồng của tiền vệ trụ cột Hà Nội FC và ĐTQG đã gãy lìa và vài giây sau, các đồng đội của Hùng Dũng đã chạy tới hô hoán, kêu gọi xe cứu thương vào thẳng sân để cố định vết thương.

Hoàng Thịnh sau pha va chạm chấp nhận cúi đầu nhận thẻ đỏ từ tay trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Hoàng Thịnh đã chạy ra sân để xin lỗi người đồng nghiệp nhưng có vẻ hành động đó quá muộn màng khi Hùng Dũng nhiều khả năng sẽ chia tay luôn mùa bóng năm nay.

Hùng Dũng, Hùng Dũng chấn thương nặng, chấn thương của Hùng Dũng, TPHCM vs Hà Nội, Hoàng Thịnh, Đỗ Hùng Dũng, trực tiếp TPHCM vs Hà Nội, bóng đá Việt Nam
Chấn thương của Hùng Dũng khiến cho niềm vui chiến thắng của Hà Nội FC bay biến. Ảnh: Khôi Nguyên

Trên khán đài sân Thống Nhất, HLV Park Hang Seo cũng đã chạy xuống đợi ở xe cứu thương để xem tình hình cậu học trò cưng. Hùng Dũng như đã biết quan trọng bậc nhất trong đội hình ĐTQG từ nhiều năm qua. Ông Park đưa Hùng Dũng và Trọng Hoàng là 2 nhân tố đến SEA Games 30 để thực hiện giấc mơ Vàng cho bóng đá Việt Nam 2 năm trước.

Hùng Dũng đóng vai trò then chốt trong đội hình Hà Nội FC để bảo vệ chức vô địch Cúp QG và đòi lại ngôi vương V-League từ tay Viettel. Trên bình diện ĐTQG, Hùng Dũng sẽ là trụ cột của Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 tháng 6 tới ở UAE.

Hùng Dũng khiến trận so tài trên sân Thống Nhất trở nên tẻ nhạt hoàn toàn về chuyên môn, từ thời điểm cầu thủ Hà Nội FC rời sân. Cầu thủ TP.HCM cũng không còn tinh thần chơi bóng khi nhìn thẻ đỏ của Hoàng Thịnh và chấn thương kinh hoàng của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Họ sụp đổ toàn diện gần như ngay lập tức.

Duy Mạnh đã thực hiện cú đánh đầu tung lưới Thanh Thắng dễ dàng từ điểm đá phạt nơi Hùng Dũng bị Hoàng Thịnh phạm lỗi. Sau đó trong hiệp 2, Hà Nội FC chơi như đi dạo vẫn dễ dàng có được 2 bàn thắng nữa do công của Văn Quyết cướp bóng từ Thành Tín chuyền lỗi và Geovane đánh đầu sau quả phạt góc của Văn Quyết.

Đội bóng Thủ đô có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau chuỗi 2 trận thua đầu mùa và chính thức trở lại cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, thắng lợi của họ nhuốm màu buồn bã với chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng.

Đây là vết gợn khó phai mờ với những người chứng kiến điều này tối 23/3. Duy Mạnh, Văn Quyết sau khi ghi bàn chỉ biết chắp tay cầu nguyện, gửi đến lời chúc bình an cho người đồng đội của mình.

Về phần CLB TP.HCM, dù có chi tiền tấn để chiêu mộ Lee Nguyễn cùng các ngoại binh, đội bóng của HLV Polking cũng còn rất lâu nữa mới san bằng đẳng cấp được với Hà Nội FC. Đặc biệt sau khi xem màn trình diễn của các ngoại binh trên sân Thống Nhất, nhiều CĐV đã la ó, huýt sáo những Joao Paulo, Dario Silva lẫn Barros. Bộ ba này thực sự khiến Lee Nguyễn bất lực và mục tiêu vô địch của CLB TP.HCM có vẻ chỉ là giấc mơ huyễn hoặc.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN