TTVH Online

Ole Solskjaer: ‘Bruno Fernandes cũng chỉ là con người, đâu phải dị nhân’

22/03/2021 13:45 GMT+7

MU đã bị loại khỏi cúp FA sau thất bại 1-3 trên sân Leicesters trong một trận đấu mà Bruno Fernandes không được đá chính từ đầu. Song HLV Ole Solskjaer vẫn quả quyết bảo vệ cho quyết định này.

MU đã bị loại khỏi cúp FA sau thất bại 1-3 trên sân Leicesters trong một trận đấu mà Bruno Fernandes không được đá chính từ đầu. Song HLV Ole Solskjaer vẫn quả quyết bảo vệ cho quyết định này.

Kết quả bóng đá 21/3, sáng 22/3. MU bị loại khỏi cúp FA, Arsenal thoát hiểm ngoạn mục

Kết quả bóng đá 21/3, sáng 22/3. MU bị loại khỏi cúp FA, Arsenal thoát hiểm ngoạn mục

Kết quả bóng đá ngày 21/3, sáng 22/3. Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá tứ kết cúp FA: helsea vs Sheffield, Leicester vs MU. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: West Ham vs Arsenal, Aston Villa vs Tottenham. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Real Sociedad vs Barcelona.

 

Kết quả bóng đá tứ kết cúp FA

* Bournemouth 0-3 Southampton. Xem video:

https://youtu.be/_I91ywh-BC4

* Everton 0-2 Man City. Xem video:

https://youtu.be/TcrH_Udzfbg

* Chelsea 2-0 Sheffield. Xem video:

https://youtu.be/60Nt0oJUUP8

* Leicester City 3-1 MU. Xem Video:

https://youtu.be/g4XLge7Pmdo

Bốc thăm vòng bán kết (17/4)

Leicester vs Southampton

Chelsea vs Man City

 

Tại King Power, HLV Ole Solskjaer đã đưa ra tới 5 sự thay đổi so với trận thắng AC Milan hồi giữa tuần. Ông đã xếp Paul Pogba, Donny van de Beek, Alex Telles, Nemanja Matic và Anthony Martial đá chính, thay thế cho Bruno Fernandes, Luke Shaw, Scott McTominay, Daniel James và Marcus Rashford.

Hệ quả, MU bị đội chủ nhà pressing dữ dội, và bàn thua đầu tiên là một minh chứng khi Fred lúng túng chuyền về như kiến tạo để Iheanacho cướp được bóng, lừa qua Dean Henderson ghi bàn. MU sau đó đã gỡ hòa ở phút 38 nhờ công Mason Greenwood, nhưng lại bị dẫn 2-1 ở đầu hiệp hai trong một tình huống mà hàng thủ của họ để đối phương đi bóng và dứt điểm như chỗ không người. Đến phút 64, Ole tung một loạt 4 cầu thủ - trong đó có Bruno Fernandes – vào sân. Song chẳng những không thể lật ngược thế cờ, Quỷ đỏ còn nếm thêm một trái đắng nữa vào cuối trận. 

Chú thích ảnh
Ole cương quyết cho Bruno nghỉ ngơi

"Mỗi vị trí được chọn đều có lý do của nó, với Bruno là bởi cậu ấy đã thi đấu quá nhiều rồi. Đêm thứ Năm, cậu ấy đã phá vỡ kỷ lục về số phút thi đấu. Cậu ấy cũng chỉ là con người thôi, đâu phải dị nhân”, Ole lý giải về quyết định không cho Bruno Fernandes đá chính, “Bruno đã thi đấu với tần suất 3 đến 4 ngày 1 trận và đó là cơ hội để tôi cho Donny và Paul đá chính, tuy nhiên, tình thế sau đó đã buộc chúng tôi thay đổi. Bruno muốn chơi bóng và đôi khi bạn phải đưa ra những quyết định có lợi cho đội bóng."

 

 

Trong trận đấu này, những bàn thua của MU đều có dấu hiệu của sự mỏi mệt, và Ole hiểu tại sao. "Bạn sẽ luôn cảm thấy thất vọng, nhất là khi bị loại khỏi một đấu trường cúp. Chúng tôi không tìm ra đủ cảm hứng, một nguồn sáng ở lối chơi cũng như năng lượng cần thiết. Trận đấu ở Milan hôm thứ Năm là một trận đấu lớn, nhưng đến hôm nay, chúng tôi không có được tinh thần đó để tạo ra cơ hội. Điều đó là dễ hiểu khi các cầu thủ phải đá 3 ngày một trận, và phải đi một chặng đường dài"

T.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN