TTVH Online

SLNA chào thua bộ đôi 75 tuổi của Sài Gòn FC

31/01/2021 12:48 GMT+7

CLB có độ tuổi trung bình chưa tới 25 SLNA đã chào thua bộ đôi lão làng bên phía Sài Gòn FC là Matsui (40 tuổi) và Đỗ Merlo (35 tuổi) ở vòng 3 V-League 2021 kết thúc tối 30/1 trên sân Thống Nhất.

(Thethaovanhoa.vn)- CLB có độ tuổi trung bình chưa tới 25 SLNA đã chào thua bộ đôi lão làng bên phía Sài Gòn FC là Matsui (40 tuổi) và Đỗ Merlo (35 tuổi) ở vòng 3 V-League 2021 kết thúc tối 30/1 trên sân Thống Nhất.

Video bàn thắng Thanh Hóa 3-0 Nam Định: Chiến thắng đầu tiên

Video bàn thắng Thanh Hóa 3-0 Nam Định: Chiến thắng đầu tiên

CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 3-0 trước CLB Nam Định, các bàn thắng được ghi do công của Samson, Văn Lợi và Văn Thắng. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Petrovic có 4 điểm sau 3 lượt trận.

Trận đấu không khán giả vòng 3 mới đây đã chứng kiến một SLNA dù thừa khát khao chiến đấu và chiến thắng nhưng họ bộc lộ rõ sự non kém về chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Thiệt thòi lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ là họ mất nguyên cặp trung vệ tốt nhất là Văn Khánh – Bá Sang do thẻ đỏ trận gặp T.Bình Định và HAGL.

Matsui khiến nhiều cầu thủ Việt Nam học hỏi khi chơi tốt ở tuổi 40. Ảnh: SGFC
Matsui khiến nhiều cầu thủ Việt Nam học hỏi khi chơi tốt ở tuổi 40. Ảnh: SGFC

Đội khách chơi lép vế hơn hẳn chủ nhà và bước ngoặt trận này là bàn thắng của Đỗ Merlo phút 68. Tiền đạo gốc Argentina nhanh nhẹn luồn lách qua khe hở cặp trung vệ đối thủ để sút tung lưới Văn Hoàng. Một pha làm bàn cho thấy bản năng sát thủ của Merlo, nhưng cũng đáng trách cho SLNA khi họ quá lỏng lẻo.

Đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường thua 2/3 trận gần nhất, chỉ có 1 điểm và rơi xuống vị trí thứ 12. Rất khó để SLNA vươn lên ở 10 trận còn lại và vào TOP 6, dù rằng mùa giải mới chỉ qua 3 lượt. Sự cạnh tranh của V-League 2021 là rất căng thẳng và khi đã đánh mất lợi thế, cùng dàn cầu thủ trẻ non nớt, không thể áp đặt được đối thủ, SLNA khó lòng đua TOP đầu năm nay.

Merlo ghi 2 bàn giúp Sài Gòn FC có trọn 6 điểm trên sân nhà. Ảnh: SGFC
Merlo ghi 2 bàn giúp Sài Gòn FC có trọn 6 điểm trên sân nhà. Ảnh: SGFC

Ở thất bại tối 30/1, SLNA đã thua Sài Gòn FC mà điển hình là 2 cựu binh bên phía chủ nhà. Đỗ Merlo và Daisuke Matsui năm nay tính tổng cộng đã 75 tuổi, hơn gấp 3 lần số tuổi 25 của tiền vệ Phan Văn Đức bên phía SLNA. Đội trưởng của SLNA đã bất lực trong việc dẫn dắt đội nhà tìm kiếm chiến thắng đầu tay năm nay.

Văn Đức có lỗi, nhưng các ngoại binh của SLNA cũng cho thấy quá nhiều vấn đề. Peter vẫn vô duyên như mọi năm, Bruno chưa hoà nhập còn Igor Jelic chậm chạp. Việc SLNA thanh lý Martins cũng không thể giúp SLNA cải thiện khả năng săn bàn.

SLNA hiện tại thiếu thủ lĩnh tinh thần giống Daisuke Matsui bên phía Sài Gòn FC. Văn Đức sau những gì đã diễn ra còn rất non kinh nghiệm. Thậm chí tiền đạo này còn đẩy các đồng đội vào thế khó xử khi phản ứng trọng tài nhiều lần trong mỗi trận đấu. Nhìn Văn Đức và Matsui, có thể phân biệt rõ kinh nghiệm lão làng của tiền vệ từng đưa Nhật Bản tới World Cup.

Matsui ở trận thắng SLNA rất bực mình với những pha vào bóng lỗi của đối thủ. Tuy nhiên, tiền vệ 40 tuổi biết kiềm chế và ra hiệu với trọng tài. Matsui không đẩy sự việc đi quá xa và sự chuyên nghiệp của tiền vệ này thể hiện rất rõ, khiến người xem khâm phục.

Trong khi đó, Merlo ở tuổi 35 vẫn thể hiện khả năng săn bàn thượng hạng. Có lý do để HLV Vũ Tiến Thành luôn khen ngợi cậu học trò là tiền đạo nội hay nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.

SLNA đã thua Sài Gòn FC 1 bàn và 3 trận đấu, họ đều thủng lưới. Đội bóng của HLV Ngô Quang Trường thực sự lâm vào thế khó với màn trình diễn nhợt nhạt đầu mùa.

Còn Sài Gòn FC, HLV Vũ Tiến Thành vẫn mãn nguyện với tập thể nhiều thay đổi của mình so với năm ngoái. Với các cựu binh, chiến lược gia này vẫn tin tưởng CLB sẽ bay cao như V-League 2020.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN