TTVH Online

Barcelona: Hơn cả một con nợ

27/01/2021 17:01 GMT+7

Nợ ngắn hạn của Barcelona là 730 triệu euro, nợ dài hạn là 1,173 tỉ euro và từ tháng 12 cho tới thời điểm hiện tại, các ngôi sao của Camp Nou không nhận được đủ lương của mình, và câu lạc bộ phải đảm bảo thanh toán đủ trong tháng 2 tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Nợ ngắn hạn của Barcelona là 730 triệu euro, nợ dài hạn là 1,173 tỉ euro và từ tháng 12 cho tới thời điểm hiện tại, các ngôi sao của Camp Nou không nhận được đủ lương của mình, và câu lạc bộ phải đảm bảo thanh toán đủ trong tháng 2 tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Sheffield, Chelsea vs Wolves. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Sheffield, Chelsea vs Wolves. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp MU vs Sheffield, Chelsea vs Wolves. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha: trực tiếp Vallecano vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Italia: trực tiếp Juventus vs SPAL. Lịch thi đấu bóng đá cúp FA, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 27/1, sáng 28/1. 

Đó là tất cả những gì có thể nói ngắn gọn về cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại của Barca. Đã từ lâu người ta biết rằng đội bóng xứ Catalunya là một con nợ khổng lồ và họ đã nhiều lần xác nhận điều đó. Nhưng lần đầu tiên các khoản nợ được liệt kê rõ ràng đến như vậy, vì chúng lên tới 1,173 tỉ euro, nợ ngắn hạn là 730 triệu euro, con số này được chia nhỏ theo các khoản như sau, họ nợ các tổ chức tín dụng 265 triệu euro. 2,5 triệu euro cho các nghĩa vụ và các khoản nợ chứng khoán có thể thương lượng, nợ các nhân viên thể thao 164 triệu euro và nợ 298 triệu euro các khoản khác.

Chúa chổm ở châu Âu

Đó là lý do mà hầu hết các ứng viên chức chủ tịch câu lạc bộ khác đều lo sợ Joan Laporta, người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chiếc ghế "con nợ lớn" ở Camp Nou, sẽ tiếp quản vị trí và khiến cho mọi thứ trầm trọng hơn, vì quá khứ của vị cựu chủ tịch này cũng gắn liền với hai chữ nợ nần.

Nhưng so với Josep Bartomeu, chuyên gia kiến tạo phá sản, Laporta không phải là đối thủ xứng tầm. Từ một câu lạc bộ phát triển tương đối ổn định, chỉ sau 5 năm dưới bàn tay lèo lái của Bartomeu, Barcelona đã là một con nợ khổng lồ, một thực thể tài chính đầy nguy hiểm và rủi ro. Nếu không phải vì cái tên và giá trị truyền thống của mình, họ có lẽ đã buộc phải tuyên bố phá sản từ lâu mới phải.

Barcelona kết thúc mùa giải 2019-20 không chỉ với cuộc khủng hoảng thể thao, cuộc đụng độ với Leo Messi, mà nghiêm trọng không kém là họ tạo ra một khoản nợ ròng là 488,4 triệu euro và đến lúc này, Ủy ban điều hành do Carles Tusquest dẫn dắt đang cố gắng đàm phán về việc trì hoãn các khoản thanh toán đó với các chủ nợ do tác động của dịch Covid-19 với tài chính của câu lạc bộ (các khoản thanh toán này phải được hoàn thành trước ngày 30/6 tới). Nhiều chủ nợ đã chấp nhận gia hạn khoản nợ, một số khác đang trong quá trình đàm phán.

Cũng trong báo cáo tài chính mùa trước được công bố vào tháng 6 năm ngoái, Barcelona nợ 322 triệu euro các khoản tiền phải trả cho việc mua cầu thủ, 126 triệu euro trong số này phải trả trong ngắn hạn và 196 triệu euro còn lại trả trong dài hạn.

Chú thích ảnh
Barcelona như bị giam cầm trong khoản nợ khổng lồ

Chủ nợ lớn nhất của Barcelona cho đến hiện tại vẫn là Liverpool, khi họ chưa được trả 69 triệu euro từ thương vụ Coutinho, 29 triệu euro sẽ phải trả trong thời gian tới, còn 40 triệu euro là nợ dài hạn. Theo sau Liverpool là Ajax, những người tưởng như đã có món hời khi bán De Jong với 75 triệu euro nhưng họ mới chỉ nhận được 11 triệu euro, số còn lại (64 triệu euro) chưa được thanh toán.

Thật ngạc nhiên, trong danh sách này, Juventus đứng thứ 3, khi chưa được thanh toán 57 triệu euro từ vụ trao đổi Pjanic và Arthur Melo, dù cho tiền vệ người Brazil được định giá cao hơn. Họ cũng nợ Atletico Madrid 10 triệu euro, nợ Braga 19 triệu euro vụ mua Trincao, nợ Betis 9 triệu euro vụ mua Junior Firpo, 7 triệu euro cho Palmeiras trong vụ Matheus, 6 triệu euro vụ Emerson với Atletico Mineiro.

Dưới một chút nữa là nợ Bayern Munich 950 nghìn euro vụ Arturo Vidal và ngay cả viên ngọc Pedri, với mức giá khoảng 3,5 triệu euro, Barcelona cũng nợ tới 2 triệu euro. Trong khi số tiền các câu lạc bộ còn nợ họ từ việc bán cầu thủ không tới 40 triệu euro.

Cuộc chạy đua tới đáy

Josep Bartomeu cùng các cộng sự rõ ràng là những nhà lãnh đạo tồi tệ, không chỉ bị cướp đi Neymar mà họ còn bị chính các đối thủ chèn ép trên bàn đàm phán, những sai lầm trong chuyển nhượng, cộng với khả năng thương thuyết kém cỏi, cũng như vung tiền trả lương các ngôi sao khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Barcelona đã tự dẫn mình xuống đáy vực thẳm hơn là gặp bất lợi từ dịch Covid-19, mà virus corona chỉ là sự tình cờ khiến cho phương thức vận hành tài chính đầy nguy hiểm và rủi ro của đội bóng xứ Catalunya bị phơi bày theo cách không lường trước.

Có thể họ sẽ vẫn ổn để làm một con nợ có giá trị nhưng làm thế nào để tạo ra một dự án thể thao thành công, giữ chân các ngôi sao và thu hút những cầu thủ lớn tới Camp Nou sẽ là một câu trả lời khó cho ban lãnh đạo mới sẽ được bầu vào tháng 3 tới đây. Nhưng trước mắt là họ sẽ kiếm tiền ở đâu vào cuối tháng 6 tới.

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN