TTVH Online

Real Madrid nhìn từ Jovic: Vì chúng ta không thuộc về nhau

19/01/2021 07:29 GMT+7

Vừa rời khỏi Real Madrid, Luka Jovic ngay lập tức bùng nổ khi ghi 2 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 28 phút thi đấu với Eintracht Frankfurt. Điều này khiến nhiều Madridista tiếc nuối.

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa rời khỏi Real Madrid, Luka Jovic ngay lập tức bùng nổ khi ghi 2 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 28 phút thi đấu với Eintracht Frankfurt. Điều này khiến nhiều Madridista tiếc nuối.

Bóng đá hôm nay 19/1: Arsenal thắng đậm Newcastle. MU cần thêm 2 tân binh để vô địch

Bóng đá hôm nay 19/1: Arsenal thắng đậm Newcastle. MU cần thêm 2 tân binh để vô địch

Arsenal mở tiệc bàn thắng. MU cần thêm 2 chữ ký mới để vô địch. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Ở Madrid, có những bài báo trách Zinedine Zidane về vấn đề này. Tuy vậy, mọi thứ đơn giản là hai bên không hợp với nhau, hay đúng hơn Jovic chưa đủ chuyên nghiệp và sức mạnh tâm lý để tỏa sáng trong màu áo Real.

Chuyện của Madrid, chuyện của Jovic

Phút 62 trận đấu ở Deutsche Bank Park, khi Frankfurt đang bị Schalke cầm hòa 1-1, HLV Adi Huetter đưa Luka Jovic vào sân để tăng thêm tiền đạo. Ít ngày trước đó, Frankfurt đánh bại Milan và một số đối thủ khác để có chữ ký của Jovic. 10 phút sau khi xuất hiện, Jovic ghi bàn đưa Frankfurt vươn lên dẫn 2-1. Khi trận đấu bước vào phút bù giờ, anh tiếp tục gây ấn tượng với pha lập công khác ấn định kết quả 3-1 cho đội nhà.

21 lần chạm bóng, 17 đường chuyền (88,2% chính xác), hoàn thành 2 cú sút và đều trở thành bàn thắng, những con số thống kê thực sự ấn tượng trong 28 phút đầu tiên của Jovic khi trở lại Bundesliga. Trong đó, bàn thắng thứ 2 của anh là pha xử lý cá nhân tuyệt đẹp.

“Jovic đặt ra những nghi ngờ về chính sách quản lý phòng thay đồ của Zidane”, tờ AS bình luận. Cây bút Manu de Juan muốn nói đến việc Zidane không thích Jovic. Trong một năm rưỡi qua, Zidane rất hiếm khi sử dụng Jovic. Trong khoảng thời gian ở thủ đô Tây Ban Nha, Luka tham gia tổng cộng 32 trận, với 1.014 phút hiện diện trên sân và có 2 bàn thắng. Như vậy, anh cần 507 phút để có được 1 bàn.

Luka Jovic là một trong những hợp đồng thất vọng của Real Madrid trong kỷ nguyên “Zidane 2.0”. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, Madrid bỏ ra 60 triệu euro giành chữ ký Jovic, sau khi chứng kiến anh ghi 27 bàn và 7 pha kiến tạo quyết định với Frankfurt (48 trận). Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần một nhân tố chia sức với Karim Benzema trên hàng công, cũng như phần nào bù đắp vào khoảng trống trung bình 50 bàn mỗi mùa của Cristiano Ronaldo – người chuyển sang Juventus một năm trước đó.

Chú thích ảnh
Luka Jovic ghi 2 bàn khi trở lại Frankfurt, nhưng anh không hợp với Real Madrid

Nhưng con đường của Jovic ở Madrid không lý tưởng như hai bên kỳ vọng. Các tờ báo AS và Marca, vốn rất thân với Real, đều cho rằng Zidane thiếu niềm tin vào Jovic. Người ta còn trích dẫn, trong 4 trận gần nhất với đội tuyển Serbia, Jovic có 5 bàn và 2 kiến tạo. Từ đầu mùa 2020-21, Jovic chỉ đá chính 3 lần, và anh không vào sân phút nào kể từ sau ngày 8/11/2020.

Khi chúng ta không thuộc về nhau

Zidane có sự bảo thủ trong quyết định của mình, nổi bật là dùng người. Không chỉ Jovic, mà những nhân tố như James Rodriguez, Gareth Bale cũng gặp rắc rối với nhà cầm quân người Pháp. Ngay cả Isco nhiều lần cũng bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, trong vấn đề Jovic, trước khi chỉ trích Zidane, hãy nhìn câu chuyện theo hướng ngược lại. Đầu tiên, chưa thể kết luận điều gì về 2 bàn thắng của Jovic ghi vào lưới đối thủ không biết phòng ngự. Trước trận gặp Frankfurt cuối tuần qua, Schalke đã thủng lưới 39 bàn sau 15 trận Bundesliga và chỉ đúng 1 lần giữ sạch lưới. Tính đến thời điểm này, Schalke nhận 42 bàn thua, nhiều nhất trong 5 giải đấu mạnh nhất châu Âu.

Thứ hai, Jovic thực tế không thuyết phục được ai trong một năm rưỡi làm việc ở trung tâm Valdebebas. Từ Frankfurt đến Madrid là những môi trường cách biệt xa về đẳng cấp và áp lực. Jovic không vượt qua được sức ép tâm lý. Hơn nữa, anh không cho thấy sự chuyên nghiệp cần thiết. Cầu thủ 23 tuổi này từng xin phép CLB về Serbia rồi vi phạm quy định giãn cách xã hội để tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái. Trong thời gian ở Madrid, Jovic chưa bao giờ cho thấy thể lực được duy trì mức cao nhất. Ngay cả khi tập luyện bình thường, anh cũng dính chấn thương. Ở Frankfurt, Jovic được thi đấu tự do và các đồng đội phục vụ anh. Ở Madrid, Jovic là mắt xích trong guồng quay chung với yêu cầu cao về công việc mà anh không thể đáp ứng.

Có một điều quan trọng: Jovic chỉ là hợp đồng cho Frankfurt mượn. Anh vẫn đang là tài sản thuộc quyền sở hữu của Real Madrid. Từ khởi đầu tích cực với cú đúp vào lưới Schalke, Jovic có thể từng bước tìm lại mình, trưởng thành hơn về chiến thuật lẫn tính chuyên nghiệp, chờ cơ hội về lại Bernabeu cho một cuộc chinh phục khác. Còn lúc này, anh đơn giản không phù hợp với Real Madrid, kể cả khi hiệu suất tấn công của “Zizou Team” không thực sự tốt (1,7 bàn/trận mùa này).

Ngọc Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN