TTVH Online

Serie A đã trở lại trật tự cũ

05/01/2021 14:16 GMT+7

Ngay vòng đấu đầu tiên của năm mới, Serie A đã chứng kiến tất cả các đội bóng lớn đều giành chiến thắng để đưa giải đấu trở lại trật tự vốn có như vài mùa giải vừa qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay vòng đấu đầu tiên của năm mới, Serie A đã chứng kiến tất cả các đội bóng lớn đều giành chiến thắng để đưa giải đấu trở lại trật tự vốn có như vài mùa giải vừa qua.

Bảng xếp hạng bóng đá Italia vòng 15: Milan dẫn đầu, Juve bám đuổi top 4

Bảng xếp hạng bóng đá Italia vòng 15: Milan dẫn đầu, Juve bám đuổi top 4

Bảng xếp hạng bóng đá Italia vòng 15: Với việc cả Milan, Juventus, Inter và Napoli cùng thắng lớn, cuộc đua vô địch Serie A mùa 2010-21 vẫn rất mở.

Ngoại trừ Lazio hòa 1-1 trên sân của Genoa, tất cả những Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli và Atalanta đều giành chiến thắng thuyết phục ở vòng 15, khiến cuộc đua ở tốp đầu thêm căng thẳng.

Scudetto là cuộc đua “song mã”?

Inter đã khiến Milan thấp thỏm khi đánh bại Crotone 6-2 ở trận đấu sớm nhất ngày Chủ nhật với cú hat-trick của Lautaro Martinez, dù bị cầm hòa 2-2 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, Milan đã chứng tỏ tại sao họ lại bất bại mùa này khi đánh bại Benevento 2-0 ngay trên sân khách dù chỉ còn chơi với 10 người từ phút 33 sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Sandro Tonali. Nhờ chiến thắng này, Milan vẫn vững vàng ở ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn người anh em cùng thành phố.

Ở vòng đấu trước, Milan cũng từng chịu sức ép tương tự khi Inter đá trước và thắng Hellas Verona trong khi Rossoneri phải đá sau với đối thủ khó chịu Lazio, nhưng thầy trò HLV Stefano Pioli vẫn vượt qua cơn bão chấn thương lẫn lịch đấu để giành chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Chỉ với cách mà Milan vượt khó ở 2 vòng gần nhất, người ta đã nhìn nhận họ với một con mắt khác. Đó là một tập thể vững chãi, tràn ngập niềm tin và không bao giờ bỏ cuộc, để chứng tỏ rằng Milan thực sự là một ứng viên lớn cho Scudetto mùa này. 15 trận bất bại mùa này (nối tiếp chuỗi 12 trận bất bại mùa trước) là đủ để chứng tỏ tư cách ứng viên của Milan nhưng cái cách mà họ vượt khó trước cơn bão chấn thương mới khiến các đối thủ nể phục.

Milan đã liên tục phải ra sân mà vắng trục dọc Kjaer (hàng thủ), Bennacer (tuyến giữa) và Ibrahimovic (hàng công) nhưng vẫn không thua và giữ được ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi quyết liệt của Inter Milan.

Chú thích ảnh
Milan đã vượt qua gian khó để trụ lại ngôi đầu

Cách Milan bảo vệ được vị trí số 1 càng được ca ngợi khi đối thủ ngay phía sau họ là Inter đã trải qua chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp tại Serie A với phong độ đỉnh cao của cặp tiền đạo Romelu Lukaku và Lautaro Martinez. Dù trong 8 trận thắng này, Inter chỉ phải gặp một đối thủ lớn là Napoli thì cũng không thể phủ nhận sức mạnh của Inter tại Serie A.

Với việc đã bị loại khỏi cúp châu Âu, Inter càng có điều kiện để tập trung toàn bộ sức lực cho Serie A và vòng tới có thể là thời điểm thầy trò Antonio Conte lên ngôi đầu khi họ chỉ gặp Sampdoria, còn Milan phải đối đầu Juventus. Ở vòng tới vào đêm thứ Tư này, một lần nữa Milan phải đá muộn, khi Inter đá trước trên sân Sampdoria lúc 21h00. Một chiến thắng của Inter sẽ lại đưa họ lên đầu bảng và tạo áp lực rất lớn lên Milan khi họ đá sau đó, lúc 2h45, với Juventus.

Căng thẳng cuộc đua tốp đầu

Nếu như Milan và Inter đang tạm yên tâm ở 2 vị trí dẫn đầu thì cuộc đua Top 4 lại diễn ra rất căng thẳng. Từ đội xếp thứ 7 (Atalanta) tới đội đứng thứ 4 là Napoli chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm và mọi thứ hoàn toàn có thể đảo lộn chỉ sau 1 vòng đấu.

Napoli đang đứng thứ 4 với 2 điểm ít hơn đội xếp thứ 3 Roma nhưng họ còn 1 trận chưa đá (gặp Juventus), trong khi chính Juventus cũng sẽ lọt vào Top 4 nếu thắng trận đá bù. Atalanta dù vắng Papu Gomez vì lý do kỷ luật vẫn thắng Roma 4-1 rồi Sassuolo 5-1 và chỉ cách Top 4 đúng 3 điểm trong khi còn 1 trận chưa đá.

Nói vậy để thấy rằng cuộc đua Top 4 năm nay sẽ rất căng thẳng khi tất cả những Napoli, Juventus, Roma, rồi Atalanta đều đang đạt phong độ cao và có lực lượng đồng đều. Nếu như Juventus trở lại cuộc đua vô địch thì Milan hoặc Inter, hoặc cả 2 sẽ tham gia vào cuộc đua Top 4, khiến mọi thứ còn khó lường hơn nữa.

Nhìn vào Serie A hiện tại, người hâm mộ đang nhìn thấy hình bóng của “7 chị em” cạnh tranh với nhau ngày nào. Ngày xưa là Juventus, AC Milan, Inter Milan, Fiorentina, Lazio, AS Roma và Parma, còn bây giờ là Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli và Atalanta.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN