TTVH Online

Truyện cười: Xin quà Noel

18/12/2020 15:13 GMT+7

Vì tôi đợi tới giờ mà thấy nó vẫn chưa leo vào nhà bằng ống khói để tặng quà cho tôi, nên tôi mới biết nó có vấn đề về thần kinh đấy!

(Thethaovanhoa.vn) - Mẹ bảo con gái rượu trước kỳ nghỉ Giáng Sinh:

Truyện cười: Hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé...

Truyện cười: Hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé...

Một cậu bé viết: “Thưa ông già Noel, ông gửi cho cháu một đứa em gái xinh xắn ông nhé!”

 

 

- Con hãy viết thư khẩn cho ông già Noel xin bộ quần áo ưa thích, rồi mẹ đem ra bưu điện gửi cho.

Cô con gái mỉm cười đáp:

- Mẹ yên tâm. Con thích tất cả nên đã gửi trước đến ông ấy quyển catalog mới ấn hành rồi.

* Cứ tưởng con trai là ông già Noel

Người đàn ông lớn tuổi dắt đứa con trai trạc đôi mươi của mình tới phòng mạch một bác sĩ tâm lý với vẻ mặt vô cùng lo lắng:

- Đứa con trai của tôi luôn miệng nói nó chính là ông già Noel từ nhiều năm nay đấy bác sĩ ạ!

Bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại:

- Thế sao ông không dắt nó đến đây ngay từ năm đầu tiên?

Người đàn ông nhún vai:

- Vì tôi đợi tới giờ mà thấy nó vẫn chưa leo vào nhà bằng ống khói để tặng quà cho tôi, nên tôi mới biết nó có vấn đề về thần kinh đấy!

H.C (s.t)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN