TTVH Online

Tiêu điểm: Vì yêu mà đến...

13/11/2020 13:50 GMT+7

Khoảng 15.000 khán giả đã gần như lấp đầy sân vận động Thống Nhất để theo dõi trận đấu từ thiện "Tiếp lửa yêu thương" hướng về miền Trung của ca sĩ Jack khởi xướng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và các ngôi sao bóng đá.

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 15.000 khán giả đã gần như lấp đầy sân vận động Thống Nhất để theo dõi trận đấu từ thiện "Tiếp lửa yêu thương" hướng về miền Trung của ca sĩ Jack khởi xướng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và các ngôi sao bóng đá.

Chuyển nhượng V-League: Trung vệ HAGL có bến đỗ mới. Hải Phòng từ chối bán ngoại binh

Chuyển nhượng V-League: Trung vệ HAGL có bến đỗ mới. Hải Phòng từ chối bán ngoại binh

Chuyển nhượng V-League: Trung vệ HAGL có bến đỗ mới. Hải Phòng từ chối bán ngoại binh cho Hà Nội.

1. Đó là một con số khán giả mà nhiều đội bóng của V-League cũng phải mơ ước. Ở V-League mùa trước, mỗi khi TP.HCM thi đấu sân nhà, khán giả đến sân Thống Nhất cũng chỉ khoảng 6-7.000 người/trận, con số này của CLB Sài Gòn còn thấp hơn nữa (3-4.000 người/trận). Sân đấu hút khán giả nhất ở V-League mùa trước, khi không có Covid-19, là Thiên Trường của Nam Định, cũng "chỉ" tới 15.000 người.

Nhắc qua những con số ấy để thấy rằng "Tiếp lửa yêu thương" là một sự kiện đã nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo người hâm mộ. Ở đó, họ không chỉ được chứng kiến các siêu sao như Quang Hải, Thành Lương, Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu,... biểu diễn, mà còn thấy các nghệ sĩ cũng đá bóng ra trò. Các CĐV hẳn rất thích thú khi chứng kiến diễn viên Hà Hiền tung cú vẩy má ghi bàn không khác Di Maria, streamer Cris Phan bấm bóng qua đầu thủ thành Tiến Linh, hay ca sĩ Jack ấn định chiến thắng cho 5-3 cho đội Tiếp lửa mà anh là đội trưởng, bằng một cú sút không thể cản phá.

Nhưng trên hết, các CĐV đến sân Thống Nhất vì tình yêu, đúng như tên của sự kiện này. 250 triệu đồng thu được từ trận đấu này đã được ca sĩ Jack thay mặt cho toàn bộ các cầu thủ chuyển cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần giúp đỡ đồng bào miền Trung đang hứng chịu nhiều khó khăn vì lũ lụt.

Chú thích ảnh
Trận đấu từ thiện Tiếp lửa yêu thương đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ

2. Bóng đá và nghệ thuật đều là những lĩnh vực giải trí. Và ở sân Thống Nhất, cả hai đã hòa làm một trong những bước chạy ở một trận cầu thiện nguyện nhiều ý nghĩa với cộng đồng, với xã hội. Đây không phải lần đầu tiên, những trận đấu thiện nguyện như thế này được tổ chức, và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng.

Tháng trước, Nguyễn Văn Cáp – biệt danh Capdervilar - và cộng đồng bóng đá phủi đã tổ chức thành công giải đấu thiện nguyện và quyên góp được 120 triệu đồng cho quê nhà Quảng Trị. Tiến Linh, Đông Triều, Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn,... cùng một số nghệ sĩ cũng đã tổ chức trận giao hữu ở sân Phú Nhuận mang tên "Chung sức vì miền Trung", và đã quyên góp được 550 triệu đồng. Các tuyển thủ Anh Đức, Văn Toàn, Văn Lâm cũng đều quyên góp được hàng trăm triệu đồng. Và tất nhiên, không thể quên vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên đã quyên góp được tới 200 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Thứ Bảy này, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh, Phan Văn Đức, Xuân Mạnh,... cùng một số ngôi sao "phủi" như Thắng "Ramos", Nguyên Hưng, Sỹ Khang,... sẽ tham dự trận đấu giao hữu từ thiện ở sân trung tâm huyện Đô Lương nhằm gây quỹ ủng hộ vùng lũ Nghệ An. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đấu giá chiếc áo của đội trưởng ĐTQG Quế Ngọc Hải, trong đó có toàn bộ chữ ký của các tuyển thủ Việt Nam.

Thay lời kết hãy nghe những chia sẻ của thủ thành Văn Lâm trên fanpage khi anh bán đấu giá 2 chiếc áo đấu tại chung kết AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019 để ủng hộ đồng bào. “Cho đi là để nhận lại, của ít lòng nhiều, tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ là đáng quý nhất”.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN