TTVH Online

LHP quốc tế Tokyo 2020: 'Hold Me Back' giành giải duy nhất của LHP

11/11/2020 07:14 GMT+7

Vừa qua, Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo lần thứ 33 đã diễn ra thành công mỹ mãn (từ ngày 31/10 đến 9/11). Tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 tại quê nhà vẫn còn căng thẳng, LHP Tokyo đã phải tổ chức với quy mô nhỏ hơn và tuân thủ luật giãn cách để bảo vệ khán giả. Dù vậy, việc LHP được diễn ra đã mang tới một sự “khích lệ tinh thần” cho ngành điện ảnh Nhật Bản.

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo lần thứ 33 đã diễn ra thành công mỹ mãn (từ ngày 31/10 đến 9/11). Tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 tại quê nhà vẫn còn căng thẳng, LHP Tokyo đã phải tổ chức với quy mô nhỏ hơn và tuân thủ luật giãn cách để bảo vệ khán giả. Dù vậy, việc LHP được diễn ra đã mang tới một sự “khích lệ tinh thần” cho ngành điện ảnh Nhật Bản.

 

'Heaven Knows What' đoạt giải cao nhất LHP Tokyo

'Heaven Knows What' đoạt giải cao nhất LHP Tokyo

Hôm 31/10, Heaven Knows What, bộ phim của anh em nhà làm phim Pháp Joshua và Benny Safdie, đã đoạt giải Tokyo Grand Prix Phim hay nhất.

LHP Tokyo lần đầu được tổ chức vào năm 1985, là 1 trong 2 LHP quốc tế hạng A duy nhất của châu Á, được Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội các nhà sản xuất phim (FIAPF) công nhận. Năm nay, LHP Tokyo được tổ chức tại tại quận Roppongi Hills và một số khu vực khác thuộc Tokyo, Nhật Bản. Liên hoan trình chiếu 138 bộ phim tới từ nhiều quốc gia trên thế giới. Số lượng phim giảm không đáng kể so với những năm trước.

“Sức mạnh của nghệ thuật”

Để bảo vệ khán giả và khách mời trước diễn biến của dịch Covid-19, LHP Tokyo 2020 đã hủy bỏ màn thảm đỏ và chuyển màn khai mạc cùng bế mạc sang hình thức trực tuyến. Tuy vậy, các bộ phim vẫn được chiếu trên màn ảnh rộng, với số lượng ghế ngồi hạn chế theo nguyên tắc phòng dịch; khán giả đều được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn.

Do Nhật Bản đã đóng cửa biên giới quốc tế, sự kiện năm nay gần như chỉ dành cho khán giả trong nước vì khách nước ngoài đều vắng mặt. Dù vậy, số ít đạo diễn đã chọn phương án chấp nhận cách ly trong 2 tuần để có thể tham dự LHP năm nay.

Được biết, nhiều suất chiếu đều cháy vé trong khuôn khổ 10 ngày diễn ra sự kiện. Việc LHP Tokyo tổ chức giữa mùa dịch được coi như một “cú hích” cho ngành điện ảnh quê nhà. Ngoài ra, để gây bất ngờ cho khán giả, nam đạo diễn Christopher Nolan và tài tử Robert De Niro đã có bài phát biểu ngắn để chỉ ra ý nghĩa của sự kiện trong màn khai mạc. “Việc mọi người tôn vinh và tới xem phim trên màn ảnh rộng là nguồn cảm hứng cho tôi và các nhà làm phim trên toàn thế giới, nhất là trong khoảng thời gian đầy thử thách này” - Nolan bày tỏ.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Hold Me Back” (2020)

Chủ tịch LHP Tokyo Hiroyasu Ando cho biết liên hoan sẽ tiếp thêm lòng can đảm thông qua “sức mạnh của nghệ thuật” cho ngành điện ảnh. “Mọi người đến rạp chiếu phim ngồi cùng nhau, cười và khóc cùng nhau, cảm giác đến từ đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Sự phấn khích mà bạn cảm nhận trong rạp chiếu, đó là một niềm vui mà bạn không thể có được khi xem phim trực tuyến một mình” - Ando chia sẻ với Reuters.

Theo báo cáo, LHP Tokyo năm nay đã thu hút hơn 40,5 nghìn người tham gia cho 138 phim. Được biết, đây là con số đáng tự hào nếu so với 64,4 nghìn người tham gia cho 183 phim vào năm 2019.

“Hold Me Back” giành chiến thắng

Một trong số những thay đổi do dịch bệnh của Liên hoan năm nay, đó là chỉ có một giải thưởng duy nhất được trao, mang tên Audience Award (trị giá 10.000 USD). Giải sẽ do khán giả cùng Ban tổ chức bình chọn, do đó mà LHP năm nay không có hội đồng ban giám khảo.

Trong 138 phim được trình chiếu, chỉ có 32 phim được chọn để tranh giải. Trong lễ bế mạc ngày 9/11, Hold Me Back đã vượt qua 31 tác phẩm còn lại để đoạt giải.

Hold Me Back là bộ phim hài chính kịch, xoay quanh nhân vật Mitsuko Kuroda (Non thủ vai), vẫn còn độc thân ở tuổi 31. Cô thường nghe lời khuyên từ “A” - một giọng nói cô tưởng tượng trong đầu. Những tình huống hài hước bắt đầu xảy ra khi nữ chính phải lòng một chàng trai nhỏ tuổi tên Tada (Kento Hayashi). Cả Mitsuko và “A” đều vô cùng bối rối trước những xúc cảm, rung động của tình yêu.

Chú thích ảnh
Nữ đạo diễn Akiko Ohku (trái) và nữ chính Non nhận giải. Ảnh: TIFF

Phim do Akiko Ohku đạo diễn, sản xuất và phân phối bởi công ty Nikkatsu. Tại lễ bế mạc, nữ đạo diễn Akiko Ohku phát biểu khi nhận giải: “Đây là thời điểm khó khăn của ngành điện ảnh, nên các tác phẩm có mặt tại liên hoan năm nay đều rất đáng ngưỡng mộ. Bản thân tôi vô cùng bất ngờ và tự hào khi giành chiến thắng. Hold Me Back được lấy cảm hứng từ những người trẻ độc thân ở Nhật Bản. Tôi hy vọng bộ phim sẽ là món quà khiến các bạn thêm yêu đời, xua đi những áp lực bởi cuộc sống hôn nhân”.

Dù là một bộ phim hài, nhưng Hold Me Back truyền tải được nhiều thông điệp và ý nghĩa tới khán giả. “Tôi rất biết ơn khi được khán giả dành tình cảm cho bộ phim. Audience Award có lẽ là giải thưởng vinh dự nhất, vì chúng tôi biết rằng bộ phim đã thực sự chạm tới trái tim của mọi người” - nữ chính Non bày tỏ.

Non tên thật là Rena Nounen, sinh năm 1993, trước đó được biết đến nhiều trong các tác phẩm như Confessions (2010), phim truyền hình Amachan (2013) của đài NHK...

Underdog (của đạo diễn Masaharu Take), Malu (đạo diễn Edmund Yeo), First Job (đạo diễn Shunsuke Koyama), Company Retreat (đạo diễn Atsushi Funahashi)... là những tác phẩm khác cũng nhận được nhiều lời khen tại LHP Tokyo. Được biết, Underdog là phim mở đầu buổi khai mạc, còn Hokusai được chọn chiếu tại buổi bế mạc.

Thành Quách

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN