TTVH Online

“Hoàng tử quần vợt” gặp rắc rối với 2 cô gái

03/11/2020 06:27 GMT+7

Tháng 9/2020, Alexander Zverev tạo tiếng vang khi trở thành tay vợt Đức đầu tiên lọt vào bán kết US Open sau 25 năm. Giữa lúc đang được người hâm mộ và giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng, Alexander Zverev lại dính vào vô số rắc rối đời tư.

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 9/2020, Alexander Zverev tạo tiếng vang khi trở thành tay vợt Đức đầu tiên lọt vào bán kết US Open sau 25 năm. Giữa lúc đang được người hâm mộ và giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng, Alexander Zverev lại dính vào vô số rắc rối đời tư.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Viettel vs Quảng Ninh, Bình Dương vs HAGL. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Viettel vs Quảng Ninh, Bình Dương vs HAGL. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020: Trực tiếp Viettel vs Quảng Ninh, Bình Dương vs HAGL, Hà Tĩnh vs TPHCM. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan, Atalanta vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 3/11, sáng 4/11.

Tay vợt được mệnh danh là “Hoàng tử quần vợt” bị 2 cô gái cùng lên tiếng tố cáo, phơi bày những góc tối đằng sau cuộc sống riêng của anh.

Vô trách nhiệm & bạo hành

Sự kiện thu hút sự chú ý nhất chỉ xảy ra vài ngày trước. Người mẫu lai 2 dòng máu Đức-Romania Brenda Patea, cô bạn gái Alexander Zverev vừa tuyên bố hẹn hò không lâu và không ngừng khoe ảnh tình cảm trên trang cá nhân, thông báo đã mang thai đứa con của tay vợt 23 tuổi.

Brenda Patea sinh năm 1993 tại Berlin. Tên tuổi của cô nổi lên từ trước khi quen Zverev bởi từng gây tiếng vang tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu “Germany's Next Top Model” khi đứng vị trí thứ 10 chung cuộc. Sự nghiệp Brenda Patea thăng tiến nhanh chóng sau đó, trở thành người mẫu đắt show tại Đức và nhận được giải thưởng Mcfit Models New Body năm 2017. Thân hình nóng bỏng và khuôn mặt khả ái, Brenda Patea xuất hiện với tần suất liên tục trên các tạp chí lớn. Trang Instagram cá nhân của người đẹp có hơn 200.000 người theo dõi.

Brenda Patea và Zverev gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 11/2019 tại Paris Masters. Hai người đã bên nhau từ đó, thường xuyên khoe khoảnh khắc tình cảm và dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội. Patea tiết lộ đã yêu Zverev ngay từ ánh nhìn đầu tiên. “Đôi mắt anh ấy mê hoặc tôi ngay từ giây phút đầu tiên. Anh ấy là người đẹp trai, hấp dẫn và hài hước”.

Chú thích ảnh
Tay vợt Alexander Zverev bị 2 tình cũ lên tiếng tố cáo

Tới tháng 8/2020, mối quan hệ giữa Patea và Zverev bất ngờ tan vỡ. Ít ngày trước, cô tuyên bố đã mang thai con của Zverev và tố tay vợt Đức vô trách nhiệm, không nhận mình là cha của đứa trẻ. Giận dữ, Patea tuyên bố sẽ “coi như không quen biết” Zverev và không cần tay vợt trẻ hơn mình 4 tuổi “chu cấp nuôi con”. Cô khẳng định chỉ lên tiếng để tất cả biết Zverev “là con người như thế nào”.

Trước khi hẹn hò Patea, Zverev có mối quan hệ lâu dài với Olga Sharypova. Trong cuộc phỏng vấn với trang báo Championat của Nga, Sharypova đã kể lại chi tiết việc cô bị tay vợt điển trai hành hung. Sharypova cho biết cô thường xuyên cãi vã với Zverev trong thời gian hẹn hò. Một trong những cuộc tranh cãi của họ đã trở thành cơn ác mộng khiến cô phải chân không chạy khỏi một khách sạn ở New York. Nguyên nhân là bởi Sharypova đi mua sắm với một người bạn gái và trở về khách sạn muộn hơn dự kiến, khiến Zverev bực mình.

Sharypova cho biết cô đã giữ im lặng trong một năm qua vì quá sợ hãi, nhưng giờ đã đến lúc cô quyết định công khai để Zverev tự hối trước những hành động mà mình đã làm và không gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Zverev viết tâm thư

Sau những tuyên bố ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng, Zverev cảm thấy mình có nghĩa vụ phải lên tiếng, thông qua bức tâm thư được chia sẻ trên trang cá nhân.

Zverev khẳng định anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm và không chối bỏ nghĩa vụ làm cha. “Những ngày vừa qua khá khó khăn đối với tôi. Tôi sẽ làm cha vào năm 23 tuổi. Dù tôi và Brenda không còn ở bên nhau nhưng chúng tôi có một mối quan hệ tốt và tôi sẽ sống đúng với trách nhiệm của mình với tư cách một người cha”.

Đối với những cáo buộc của tình cũ Olga Sharypova, Zverev cho biết: “Điều đó khiến tôi rất buồn. Chúng tôi quen nhau từ khi còn là những đứa trẻ, chúng tôi đã chia sẻ nhiều điều cùng nhau. Tôi rất tiếc khi đưa ra những tuyên bố này vì chúng đơn giản là không đúng sự thật. Chúng tôi đã có một mối quan hệ nhưng đã kết thúc từ lâu. Tại sao Olga lại đưa ra những tuyên bố này bây giờ? Tôi không biết. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm ra cách đối xử hợp lý và tôn trọng nhau”.

Zverev đã lên tiếng nhưng tất cả chỉ mới mang tính chất “thủ tục”. Chắc chắn thời gian tới, Zverev sẽ phải bận rộn để sắp xếp những rắc rối của đời sống cá nhân.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN