TTVH Online

Châu Âu lại khổ vì bão Covid-19

31/10/2020 07:52 GMT+7

Làn sóng Covid-19 thứ hai đang bùng phát trở lại ở châu Âu. Đến một ngôi sao giàu cơ bắp như Cristiano Ronaldo cũng dương tính với SARS CoV-2, trong khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là vị quan chức cấp cao mới nhất trở thành nạn nhân của virus quái quỷ này.

(Thethaovanhoa.vn) - Làn sóng Covid-19 thứ hai đang bùng phát trở lại ở châu Âu. Đến một ngôi sao giàu cơ bắp như Cristiano Ronaldo cũng dương tính với SARS CoV-2, trong khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là vị quan chức cấp cao mới nhất trở thành nạn nhân của virus quái quỷ này.

 

Khi Ronaldo văng tục với Covid-19

Khi Ronaldo văng tục với Covid-19

Chưa hết bức xúc khi buộc phải lỡ hẹn trong ngày đối đầu kình địch Lionel Messi ở vòng bảng Champions League, Cristiano Ronaldo không ngần ngại biến virus Corona thành vật trút giận với những lời lẽ không hề dễ chịu chút nào.

 

1. Ronaldo đã bực tức văng tục trên trang cá nhân của mình (sau đó đã xóa đi) vì kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy anh vẫn đang dương tính với SARS CoV-2. Sự tức giận ấy là có cơ sở: Không có Ronaldo, Juventus thiếu hẳn một ngôi sao làm đối trọng với Messi, và họ thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2020-21.

Ngoài Ronaldo, đã có vô số ngôi sao bóng đá lớn khác dính Covid-19 như Pogba, Cavani, Alex Telles (MU), Thiago Alcantara, Mane (Liverpool), Ibrahimovic (Milan), Di Maria (PSG)… Thậm chí những gương mặt này nếu ghép vào thì sẽ tạo nên một đội hình siêu mạnh. Giới cầu thủ vốn được xem là có nền tảng thể lực hơn người, nhưng cũng không thể miễn nhiễm với Covid-19, chứ đừng nói đến người bình thường - như chủ tịch FIFA Gianni Infantino chẳng hạn.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc các ngôi sao lỡ hẹn với sân cỏ, hay các đội bóng gặp vấn đề về lực lượng, làn sóng Covid-19 thứ hai ở châu Âu có thể gây ra những hệ lụy lớn hơn nữa. Trong “năm Covid thứ nhất”, rất nhiều cầu thủ đã phát phì khi vắng bóng đá, rồi lại quá tải vì phải thi đấu theo kiểu dồn toa, trong khi doanh thu của các đội bóng thì giảm trông thấy vì không có khán giả, và các nhà tài trợ thì cắt giảm tiền.

Chú thích ảnh
Ronaldo lỡ hẹn tái ngộ Messi vì Covid-19

2. Theo một thống kê không đầy đủ, Covid-19 đã khiến các CLB châu Âu thiệt hại hơn 4 tỷ euro ở mùa giải 2019-20. Đó hoàn toàn có thể là một viễn cảnh tồi tệ ở mùa giải này, nếu như các giải đấu tiếp tục bị hoãn hoặc hủy.

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các nước châu Âu đã tái khởi động quá trình phong tỏa. Theo các nhà khoa học, đợt dịch thứ hai này có thể gây chết người nhiều hơn, và dai dẳng hơn. Chính vì thế, công tác phòng chống sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều. Bên cạnh việc tiếp tục thi đấu trong sân không khán giả, các đội bóng sẽ lại phải tuân thủ triệt để các quy tắc như rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, không ôm nhau ăn mừng,… Nhưng không dễ để thay đổi thói quen cũng như ngăn ngừa đại dịch này trong một môn thể thao tập thể như bóng đá.

Tháng 8 vừa qua, mùa giải kỳ lạ của bóng đá thế giới cuối cùng đã khép lại, và mùa giải mới khởi tranh ngay sau đó không lâu. Nhưng với tình hình dịch bệnh khó lường như hiện nay, không loại trừ khả năng các giải đấu sẽ lại rơi vào tình trạng bị hoãn hoặc hủy. Mà chúng ta đều biết rằng khá nhiều giải đấu cấp ĐTQG trong năm 2020 đã bị dời sang năm 2021, nên lịch thi đấu của các cầu thủ cũng sẽ dày hơn rất nhiều. Nếu bây giờ tình trạng dồn toa lại tái diễn thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn.

Hơn bao giờ hết, mỗi cá nhân, mỗi CLB bây giờ sẽ phải tuân thủ triệt để các quy tắc chống dịch, dập dịch. Vì lợi ích của chính họ, cũng như của xã hội.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN