TTVH Online

Hòa Chelsea, MU trở lại vũng lầy cũ

26/10/2020 07:07 GMT+7

Sau hai chiến thắng liên tiếp ở Premier League và Champions League, trận hòa Chelsea như đưa MU của Ole Gunnar Solskjaer trở lại những ngày tháng u tối, như thể những tiến bộ kia bị phủ định hoàn toàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai chiến thắng liên tiếp ở Premier League và Champions League, trận hòa Chelsea như đưa MU của Ole Gunnar Solskjaer trở lại những ngày tháng u tối, như thể những tiến bộ kia bị phủ định hoàn toàn.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 6: Everton vẫn dẫn đầu. Arsenal xuống thứ 10

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 6: Everton vẫn dẫn đầu. Arsenal xuống thứ 10

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả bóng đá Anh vòng 6. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 6.

Trong một đêm mưa ở Old Trafford, thứ Chelsea và MU đã cống hiến cho khán giả theo dõi qua truyền hình là những gì? Một thế trận chặt chẽ đến nhàm chán và dĩ nhiên chẳng có bất cứ bàn thắng nào sau 90 phút.

Chẳng có điều tích cực nào cho thầy trò Solskjaer

Tất nhiên vẫn có thể lọc ra từ một trận đấu ấy những điểm nhấn, nhưng vế tích cực lại không thuộc về MU. Thầy trò Solskjaer đáng ra đã nhận về bàn thua nếu tình huống Harry Maguire ôm Cesar Azpilicueta ở hiệp hai được VAR ghi nhận. Rốt cuộc, các trọng tài VAR chẳng hề ra tín hiệu gì và Chelsea bị khước từ một quả phạt đền rõ ràng.

Thật khó để nói nhiều điều tích cực trong một ngày những cơ hội mà Juan Mata và Marcus Rashford tạo ra đều bị Edouard Mendy hóa giải thành công. Không phải ngẫu nhiên HLV Solskjaer lại quyết định cất đi những siêu sao như Paul Pogba, Donny van de Beek hay Edinson Cavani trên ghế dự bị. Vị HLV người Na Uy vẫn nghĩ về một chiến thắng theo phong cách cửa dưới, và những ngôi sao chỉ được tung vào để giải quyết trận đấu sau khi các cầu thủ phòng ngự làm tốt nhiệm vụ ngăn cản những đôi chân áo xanh chọc thủng lưới David De Gea. Suýt nữa nhiệm vụ ấy đã thành công, nếu pha chạm bóng đầu tiên của Cavani trong màu áo MU đủ sức làm khó thủ thành Mendy. Thật khó đòi hỏi nhiều hơn ở một chân sút đã ngoài 30 tuổi như anh, một người đã không chơi một trận đấu chuyên nghiệp nào suốt 7 tháng qua, bị PSG gạt ra khỏi hành trình tiến đến chung kết Champions League vì những tranh cãi liên quan đến chuyện đi ở. Những xui rủi còn gõ cửa Cavani trước khi anh đến MU, khi tiền đạo người Uruguay nhiễm Covid-19 hồi mùa hè, hệ quả là anh phải tự cách ly 14 ngày trước khi được phép ra sân. Điều này giải thích vì sao màn ra mắt của cựu tiền đạo PSG ở Old Trafford phải lùi đến tận đêm thứ Bảy vừa qua. Tình cảnh của Cavani ít ra vẫn khá hơn Donny van de Beek, người đã tới MU từ khá lâu nhưng bị hạn chế cơ hội ra sân. Tuyển thủ người Hà Lan thậm chí chẳng được sử dụng một phút nào, dù ai cũng biết tuyến giữa MU khô kiệt chất sáng táo đến mức nào.

MU 0-0 Chelsea, Kết quả bóng đá Anh, Tin MU, tin bóng đá MU, kết quả ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng bóng đá Anh, BXH ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá hôm nay
Trận hòa Chelsea kéo MU trở lại những ngày tháng u ám sau hai chiến thắng ấn tượng trước đó

Bước giật lùi đáng báo động của MU

Một điểm trước Chelsea giúp MU tránh được nguy cơ lần đầu tiên thua liên tiếp ba trận sân nhà đầu tiên của mùa giải kể từ 1930. Đó chỉ là một sự tránh né không hơn không kém cho một thực tại phũ phàng cho thầy trò Solskjaer: Họ đang đi giật lùi, từ thành tích trên sân cỏ lẫn những báo cáo tài chính.

Thay vì một trận thắng để bật lên nửa trên bảng xếp hạng trong một mùa giải các ông lớn Premier League đều ít nhiều bộc lộ những bất ổn, MU lại tiếp tục tự trói mình ở vị trí thứ 15 chẳng có gì đáng tự hào. Đấy phải là vị trí của những đội bóng mới lên hạng như Leeds hay một đội bóng chật vật mới trụ hạng thành công mùa trước như Aston Villa. Rốt cuộc, hai đội bóng này đang chia nhau lần lượt các vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, tạo ra khoảng cách đủ để MU không thể với tới kể cả khi giành chiến thắng ở vòng đấu kế tiếp đi chăng nữa. 7 điểm, số điểm giành được sau 5 trận của MU hiện thời là con số thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Nhìn sang tình hình tài chính, thứ MU luôn tự hào đi theo một đường đối lập với những kết quả trên sân cỏ, mọi thứ đang không còn toàn một mùa hồng. Việc tổng số tiền của các khoản nợ tăng lên tới 132,9%, lên mức 474,1 triệu bảng, lý giải vì sao MU cùng Liverpool rất sốt sắng trong việc tiên phong tái cấu trúc bóng đá Anh, bất chấp kế hoạch Project Big Picture đã thất bại. Ở một mức độ nào đó, những dè dặt trong việc mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua ít nhiều liên quan đến ngân quỹ mua sắm đã bị suy giảm đáng kể.

Nếu tất cả những nhận định nêu trên là đúng đắn, sức ép cho thầy trò Solskjaer ở những trận đấu tiếp theo sẽ ngày càng tăng cao. MU không thể cứ mãi sa lầy vào vị thế hiện tại. Quỷ đỏ mới đi qua một nửa chặng đường trong lịch thi đấu khắc nghiệt kéo dài giữa tháng này đến đầu tháng 11. Những Leipzig, Arsenal, Istanbul BB và Everton vẫn đang chờ đợi thầy trò Solskjaer và tình hình phong độ như thế này chẳng hề đảm bảo họ sẽ không dính bất cứ cú ngã ngựa đáng tiếc nào.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN