TTVH Online

Nicklas Bendtner nói xấu loạt tình cũ

14/10/2020 07:15 GMT+7

Sau nhiều tháng khá im hơi lặng tiếng, Nicklas Bendtner đã trở lại và gây choáng váng với tiết lộ về những cô người yêu cũ trong cuốn tự truyện được anh miêu tả “dù thô, nhưng mà thật”, mang tên “Both Sides”.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều tháng khá im hơi lặng tiếng, Nicklas Bendtner đã trở lại và gây choáng váng với tiết lộ về những cô người yêu cũ trong cuốn tự truyện được anh miêu tả “dù thô, nhưng mà thật”, mang tên “Both Sides”.

Bolivia 1-2 Argentina: Messi im tiếng, Lautaro và Correa giúp Argentina ngược dòng

Bolivia 1-2 Argentina: Messi im tiếng, Lautaro và Correa giúp Argentina ngược dòng

Trong ngày Lionel Messi kín tiếng thì Argentina vẫn có Lautaro Martinez và Joaquin Correa để giành chiến thắng 2-1 trước Bolivia

Đòi tiền nâng ngực, phá hoại Porsche, ném đồ ra cửa

Nicklas Bendtner là gã trai đa tình của thế giới bóng đá. Trải qua 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp, chẳng đếm nổi bao nhiêu bóng hồng đã đi qua cuộc đời Bendtner. Thói lăng nhăng của tiền đạo Đan Mạch đã khiến không ít cô gái khổ đau, nhưng cũng có một số cô khiến Bendtner cảm thấy “sợ hãi”. Trong cuốn tự truyện mang tên “Both Sides” của mình, Bendtner đã kể ra 3 câu chuyện của 3 người tình cũ mà đến tận bây giờ, chỉ nghĩ đến thôi là anh đã thấy kinh hoàng.

Cô thứ nhất lừa đã mang thai với Bendtner để “tống tiền”, đòi anh chi trả toàn bộ chi phí cho cuộc phẫu thuật nâng ngực. “Một cô tôi từng quen đã quay lại và tuyên bố rằng cô ta đã mang thai đứa con của tôi. Cô ta bảo tôi phải trả giá. ‘Điều đó có nghĩa là gì?’, tôi hỏi. ‘Nghĩa là anh phải trả tiền để tôi có một bộ ngực mới. Tôi muốn vòng 1 của mình được sửa lại’, cô ta đáp. Vì thế, mọi thứ kết thúc bằng việc tôi chi tiền để cô ta đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ”, Bendtner kể trong tự truyện.

Cô gái thứ 2 thì khiến Bendtner kinh hoàng khi dùng đá cuội ném vỡ kính chiếc xe sang hiệu Porsche của anh. “Một cô khác thì ném đá cuội làm vỡ kính sau chiếc Porsche của tôi. Lúc đó tôi đang ở trong nhà. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy la hét nhưng tôi không ra. Chẳng có gì để nói với cô ta cả. Cô ta bỏ đi vì tôi không muốn tiếp tục hẹn hò”.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn tự truyện “Both Sides” của Nicklas Bendtner

Cô thứ 3 Bendtner kể lại có tính ghen tuông. “Cô ta kiểm tra điện thoại của tôi khi tôi đang ngủ. Tôi đoán cô ta phát hiện ra tôi còn quen nhiều cô gái khác. Sáng hôm sau, cô ta bỏ đi và quần áo của tôi cũng đi luôn. Lúc xuống nhà, tôi mới phát hiện ra toàn bộ đồ của tôi bị ném qua cửa sổ và nằm trên lối đi bộ”…

Bộ sưu tập tình cũ của Bendtner có rất nhiều. Nổi bật trong số đó là Caroline Iuel-Brockdorff, thành viên của Hoàng gia Đan Mạch. Caroline Iuel-Brockdorff chia tay Bendtner vào năm 2011, chỉ 7 tháng sau khi cùng đón con trai chào đời. Năm 2012, Bendtner qua lại với diễn viên truyền hình đồng hương Julie Zangenberg. Từ năm 2017 tới nay, Bendtner gắn bó với người mẫu Philine Roepstorff.

“Thà ngủ với gái mại dâm còn hơn qua lại với cô nàng đào mỏ”

Trong tự truyện, Bendtner còn kể chi tiết về cuộc sống ở nước Anh. Ngôi sao Đan Mạch ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Arsenal vào năm 2005, sau đó chuyển đến Birmingham và Sunderland trước khi rời xứ sương mù để sang Đức khoác áo Wolfsburg vào năm 2014.

Bendtner tuyên bố rất nhiều cầu thủ trong thời gian chơi bóng ở Anh đã tìm đến với gái mại dâm, bởi thà trả tiền cho gái còn hơn là ngủ với một kẻ đào mỏ.

“Có lẽ các bạn thắc mắc tại sao gái mại dâm lại là một hiện tượng phổ biến trong bóng đá chuyên nghiệp. Việc này khá dễ hiểu. Đó là vì nó ít rủi ro hơn so với việc qua lại với các cô gái ở trong thị trấn. Tôi biết vô số sự việc liên quan tới gái mại dâm. Nhưng tôi cũng biết nhiều câu chuyện tống tiền qua mạng xã hội. Chúng ta đang nói về những kẻ đào mỏ, đang tìm kiếm một thứ gì đó. Chúng chụp ảnh bạn đang ngủ. Với những bức ảnh đó, bạn trở thành con át chủ bài của chúng, chúng có thể yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì chúng muốn. Điều này không chính xác cho tất cả, nhưng ít nhất gái mại dâm có một công việc kinh doanh để bảo vệ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện này. Thậm chí, vào một ngày trước khi trận đấu diễn ra, khi cả đội tập trung ở khách sạn nào đó”.

Biết vậy, nhưng vì sao vẫn nhiều cầu thủ rơi vào bẫy của những cô nàng đào mỏ? Bendtner đã trả lời cho câu hỏi này. “Thú thật, cá nhân tôi cảm thấy hứng thú hơn với những cuộc chinh phục của chính mình hơn là trả tiền cho ai đó. Bởi vậy, tôi chẳng lạ khi một số đồng nghiệp của mình có khuynh hướng như vậy để rồi bản thân bị cám dỗ”.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN