TTVH Online

MU: Tương lai Solskjaer nằm ở 3 tuần với 7 trận đấu khó này

14/10/2020 15:59 GMT+7

Chuyển nhượng mùa Hè theo kiểu “méo mó có hơn không”. Đá 3 trận Ngoại hạng Anh mùa giải mới thì thua 2. MU đang lạc lối và Ole Gunnar Solskjaer đối mặt với áp lực khủng khiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyển nhượng mùa Hè theo kiểu “méo mó có hơn không”. Đá 3 trận Ngoại hạng Anh mùa giải mới thì thua 2. MU đang lạc lối và Ole Gunnar Solskjaer đối mặt với áp lực khủng khiếp.

Trực tiếp bóng đá. Bình Dương vs Sài Gòn. Trực tiếp bóng đá Việt Nam 2020

Trực tiếp bóng đá. Bình Dương vs Sài Gòn. Trực tiếp bóng đá Việt Nam 2020

Trực tiếp bóng đá. Bình Dương vs Sài Gòn. Bóng đá Việt Nam. Trực tiếp Bình Dương đấu với Sài Gòn. Kèo nhà cái. Trực tiếp bóng đá V-League 2020. Trực tiếp Sài Gòn

Làm sao để “sống sót” qua giai đoạn khó khăn này? Không còn cách nào khác, HLV người Na Uy phải lập tức giúp MU giành những kết quả tích cực trong 3 tuần sắp tới khi Quỷ Đỏ phải chơi tới 7 trận.

Trên lí thuyết thì lịch đấu dày đặc có thể không phải vấn đề quá lớn với một CLB cỡ MU nhưng việc MU phải di chuyển liên tục cùng với những vấn đề về hậu cần biến những ngày này thành giai đoạn căng thẳng nhất trong sự nghiệp cầm quân mà Ole phải đối mặt, nhất là khi ông đang bị “soi” rất kỹ như hiện nay.

Nói không có gì thái quá, 3 tuần sắp tới là quãng thời gian quyết định tương lai của Ole ở Old Trafford. Liệu ông có thể “bơi” tiếp hay chết chìm? Tất cả sẽ được quyết định trong 3 tuần này.

Chú thích ảnh
Ole Gunnar Solskjaer đang đối mặt áp lực khủng khiếp ở MU

3 tuần thử thách cho Ole khởi đầu bằng chuyến hành quân tới sân St’ James Park của Newcastle cuối tuần này. Một MU đang thiếu tự tin nghiêm trọng phải chơi trên sân không có khán giả và không còn “hạn ngạch” cho thất bại.

Sau Newcastle là chuyến làm khách của PSG ở cúp C1. MU từng vượt qua đội bóng Pháp ở cúp C1 với Ole cầm quân nhưng PSG lúc này mạnh hơn PSG khi ấy và thật khó hình dung có đội bóng Anh nào khai màn chiến dịch ở cúp C1 của họ khó khăn hơn Quỷ Đỏ.

Sau 2 thử thách sân khách nói trên là một tuần đá sân nhà được coi là khoảng thời gian để MU “thư giãn” nhưng thực tế không đội nào trong 3 đối thủ họ sẽ tiếp tại Old Trafford được coi là dễ chơi.

Đầu tiên là Chelsea viếng thăm. MU đúng là đã đánh bại Chelsea ở giải Ngoại hạng mùa trước nhưng sau một mùa Hè mua sắm mạnh mẽ, Chelsea lúc này đã đáng gờm hơn nhiều.

Sau Chelsea đến lượt RB Leipzig tới Old Trafford. Đội bóng Đức vào tới bán kết cúp C1 mùa trước giờ không còn Timo Werner nhưng hậu vệ trái Angelino của Leipzig tin họ vẫn có thể biến MU trở thành đội bóng “tầm thường”.

Sau RB Leipzig đến lượt Arsenal làm khách ở Old Trafford. Mikel Arteta chắc chắn coi chuyến làm khách này là cơ hội lí tưởng để giành một chiến thắng nhiều ý nghĩa làm thành quả ngọt ngào cho những công sức ông bỏ ra để xây dựng Arsenal từ khi ông đến đây.

Sau Arsenal, MU và Ole lại phải hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để đối đầu với Istanbul Basaksehir, đội bóng quy tụ những cựu cầu thủ từng chơi ở giải Ngoại hạng và không lạ gì MU như Demba Ba, Nacer Chadli, Martin Skrtel và Rafael da Silva.

Chuỗi 3 tuần thử thách của Ole Gunnar Solskjaer đóng lại bằng cuộc hành quân tới Merseyside để gặp Everton, đội có thể không dẫn đầu BXH nhưng chắc chắn không thiếu chất lượng để gây khó dễ cho một MU vừa mất sức sau những chuyến đi dài trước đó.

Ole tồn tại hay không tồn tại? 3 tuần với 7 trận đấu sắp tới gần như chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta câu trả lời.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN