TTVH Online

MU: Mua 4 cầu thủ trong ngày cuối chuyển nhượng, liệu có hay trở lại?

06/10/2020 21:09 GMT+7

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè ở Châu Âu, MU cuống cuồng kí hợp đồng với 4 cầu thủ nhưng không ai nghĩ họ thay đổi được tình cảnh hiện tại.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè ở Châu Âu, MU cuống cuồng kí hợp đồng với 4 cầu thủ nhưng không ai nghĩ họ thay đổi được tình cảnh hiện tại.

Chuyển nhượng MU ngày cuối: Đón Cavani, Telles, bán đứt Smalling cho Roma

Chuyển nhượng MU ngày cuối: Đón Cavani, Telles, bán đứt Smalling cho Roma

Chuyển nhượng MU ngày cuối: Ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào 5 giờ sáng ngày 6/10 giờ Việt Nam, ban lãnh đạo MU đã kịp chốt mua 4 tân binh. Họ là Edinson Cavani, Alex Telles, Facundo Pellistri, và Amad Traore. Ở chiều ngược lại, Chris Smalling đã được bán đứt cho AS Roma.

Thảm bại 1-6 trước Tottenham và 11 bàn thua sau chỉ 3 trận đầu tiên của giải Ngoại hạng mùa này khiến Ole Gunnar Solskjaer chịu áp lực khủng khiếp. Những tiếng nói kêu gọi sa thải HLV người Na Uy lại xuất hiện như đã từng xuất hiện một cơ số lần trước đó từ khi Ole thay Mourinho cầm quân ở Old Trafford.

Những lần trước sóng gió sau đó đều đã qua. MU có những quãng thời gian chơi rất tốt, có những sự trở lại khiến nhiều người tin họ thực sự hồi sinh, nhất là sau khi họ mua Bruno Fernandes.

Nhưng mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu, vẫn với Bruno Fernandes trong đội hình và Bruno vẫn chơi tương đối tốt nhưng về tổng thể thì cả đội MU không còn đá tốt nữa. Họ lại loạng choạng, thơ ngây, sai lầm trong phòng ngự. Lại có dấu hiệu bế tắc trong tấn công khi Martial sa sút, Pogba mờ nhạt.

MU, Chuyển nhượng, Chuyển nhượng MU, Chuyển nhượng MU ngày cuối, Cavani, Telles, tin nóng chuyển nhượng, tin tức chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, tin chuyển nhượng
Ole Gunnar Solskjaer lại đối mặt nguy cơ bị MU sa thải

Dù những gì diễn ra ở mấy vòng đấu qua chỉ là thực tế nhất thời hay xu hướng kéo dài thì áp lực từ các fan vẫn rất khủng khiếp. Họ đã kỳ vọng rất nhiều, đã thất vọng rất nhiều và họ không muốn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa.

Phải làm sao bây giờ? Tuyển quân và lại tuyển quân. Nhưng sau nhiều vụ mua sắm đắt đỏ trước đó và do tác động của Covid-19, MU không còn sẵn tiền để muốn mua ai thì mua.

Sau khi kì kèo mãi mà không mua nổi Sancho mà thời gian cứ cạn dần, họ càng lúc càng bí và càng cuống. Đến khi mùa giải bắt đầu và chơi mấy trận đã loạng choạng, MU không biết làm sao nên đành tuyển quân theo kiểu “còn nước còn tát”, “méo mó có hơn không”.

Thật khó nói khác đi về 4 chữ ký mới nhất của họ trong ngày cuối cùng của phiên chợ mùa Hè ở Châu Âu. Họ mua 4 người nhưng Amad Traore đến từ Atalanta (vào đầu năm 2021) và Pellistri đến từ Penarol đều mới 18 tuổi nên không thể trông đợi gì ở hiện tại. Hai người còn lại được quan tâm nhiều hơn là một tiền đạo 33 tuổi (Cavani) và một hậu vệ trái 27 tuổi (Alex Telles).

Nhưng Cavani và Alex Telles liệu có giúp MU giải quyết được các vấn đề của họ? Chắc chắn không ai nghĩ vậy. Tiền đạo và hậu vệ trái đúng là những vị trí MU gặp vấn đề nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất là vị trí trung vệ thì họ không có viện binh nào, chưa nói đến chất lượng cao hay thấp.

Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nếu những Maguire, Bailly, Lindelof tiếp tục chơi như họ đã chơi trước nay? Chả fan MU nào muốn trả lời câu hỏi này. Còn tiền đạo và hậu vệ?

Cavani có đẳng cấp nhưng ở tuổi 33 và ở một giải đấu đòi hỏi nhiều thể lực như Premier League, chân sút đến tuổi nghỉ hưu người Uruguay còn bao nhiêu sức lực và có thể giúp ích được gì cho Quỷ Đỏ? Chưa kể sự xuất hiện của anh có thể khiến một Martial tâm lí yếu mất tự tin và do đó, lại sa sút phong độ.

Cho hành lang trái, Luke Shaw đúng là khi mờ khi tỏ mà “mờ” nhiều hơn “tỏ”, lại nhạy cảm với chấn thương còn Brandon Williams quá non kinh nghiệm nhưng liệu Alex Telles có thể trở thành giải pháp hữu hiệu hơn? Hẳn là không nhiều người tin vào điều đó.

Vấn đề to đùng (cặp trung vệ) thì MU chưa giải quyết được. Những vấn đề khác thì họ đã tìm cách giải quyết một phần nhưng không mấy ai nghĩ họ thành công. Tranh vô địch Ngoại hạng Anh mùa này? Mục tiêu ấy lại “xếp xó” thêm một lần nữa. Vào top 4 cuối mùa và dự cúp C1 mùa sau? Có thể MU làm được nhưng dù có làm được thì cũng đâu thể coi đó là thành công?

Còn nếu đến top 4 họ cũng không vào nổi? Chả fan Quỷ Đỏ nào muốn nghĩ đến viễn cảnh ấy. Nhưng nếu MU cứ đá như trước Spurs, đó không phải chuyện gì xa xôi, kể cả khi Alex Telles và Cavani đã đến Old Trafford và sẵn sàng xỏ giày ra sân ngay từ vòng tới.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN