Man City phải chia điểm trong chuyến làm khách trước Leeds nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tự tin có thể giành chức vô địch mùa này
Man City phải chia điểm trong chuyến làm khách trước Leeds nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tự tin có thể giành chức vô địch mùa này.
Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY
https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/
Kết quả bóng đá vòng 4 Ngoại hạng Anh:
* Aston Villa 7-2 Liverpool
* MU 1-6 Tottenham
* Arsenal 2-1 Sheffield
* Wolves 1-0 Fulham
* Leicester 0-3 West Ham
* Southampton 2-0 West Brom
* Chelsea 4-0 Crystal Palace
* Everton 4-2 Brighton
* Leeds 1-1 Man City
* Newcastle 3-1 Burnley
Man City là đội mở tỷ số trước ở phút 17 do công của Raheem Sterling. Tuy nhiên, đội chủ nhà Leeds sau đó mới là những người chơi chủ động và hay hơn. Sau nhiều nỗ lực, Leeds gỡ hòa được ở phút 59 do công của tân binh Rodrigo. Tỷ số hòa 1-1 được giữ đến hết trận.
Trận hòa đáng tiếc này khiến Man City đã không thể thắng trận thứ 2 liên tiếp tại Premier League. Cuối tuần trước họ nhận thất bại 2-5 ngay trên sân nhà khi đối đầu với Leicester. Sau 3 vòng đấu, Man City có được 4 điểm, xếp ở vị trí 11. Dẫu vậy, HLV Pep Guardiola vẫn lạc quan về mùa giải phía trước của Man City.
"Tôi hiểu rõ tình cảnh đội bóng đang gặp phải. Với tư cách một HLV, tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, vẫn chưa thể nói rõ ai sẽ vô địch giải đấu hay đang giành được nhiều lợi thế cả", HLV Pep Guardiola phát biểu sau trận.
"Đây là một trận đấu hấp dẫn. Cả hai đội đều cố gắng giành chiến thắng ngày từ phút đầu tiên cho tới khi kết thúc trận đấu. Chúng tôi đã có thời điểm của riêng mình, khoảng 30 phút đầu. Chúng tôi xứng đáng có nhiều bàn thắng hơn so với kết quả cuối cùng. Leeds cũng có khoảnh khắc của mình. Mùa trước họ đã hủy diệt Championship và đang làm rất tốt tại Premier League mùa này", Pep Guardiola chia sẻ.
Cuối tuần tới, các giải đấu sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia. Khi quay trở lại, Man City sẽ có cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà vào ngày 17/10. Đó sẽ là trận đấu quan trọng trong cuộc đua Premier League và phần nào cũng sẽ là làm nóng cho trận mở màn Champions League với Porto ngày 22/10.
Quý Dậu