TTVH Online

Man City cần xây lại từ đầu

29/09/2020 21:51 GMT+7

Thất bại 2-5 trước Leicester có lẽ đã giúp Pep Guardiola hiểu ra điều quan trọng nhất cần làm lúc này chính là xây dựng Man City lại từ đầu.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 2-5 trước Leicester có lẽ đã giúp Pep Guardiola hiểu ra điều quan trọng nhất cần làm lúc này chính là xây dựng Man City lại từ đầu.

MU và Man City khởi đầu khó khăn: Đế chế Manchester đang lung lay?

MU và Man City khởi đầu khó khăn: Đế chế Manchester đang lung lay?

MU có một chiến thắng may mắn trước Brighton. Man City sụp đổ bất ngờ trước Leicester City. Đế chế Manchester trong lòng bóng đá Anh có vẻ như đang lung lay một cách dữ dội.

Hàng thủ đầy lỗ hổng

Trong 5 bàn thua phải nhận trước Leicester, ngoài cú sút xa tuyệt phẩm của James Maddison thì 4 bàn còn lại hàng thủ của Man City đều mắc lỗi. Những sai lầm đó khiến họ phải chịu tới 3 quả phạt đền, điều không phải dễ chứng kiến tại Premier League.

Hai bên cánh của Man City gồm Kyle Walker và Benjamin Mendy luôn mải miết dâng cao và để lộ khoảng trống mênh mông ở phía sau. Chỉ cần một đường treo bóng sâu xuống đáy biên, Leicester đã có thể tạo ra một đợt tấn công hay phản công thoải mái.

Trong khi đó, hai trung vệ Eric Garcia và Nathan Ake tỏ ra luống cuống và rối loạn trước những đợt tấn công như vậy của “Bầy cáo”. Tân binh Ake là người quá quen với bóng đá Anh nhưng anh chưa đạt tới đẳng cấp một thủ lĩnh hàng thủ với khả năng đọc tình huống, chỉ huy hàng phòng ngự. Nói cách khác, Garcia hay Ake đều chỉ có thể phòng ngự tốt ở những pha bóng tranh chấp tay đôi hay hệ thống phòng ngự của Man City được thiết lập đầy đủ.

Man City đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Ruben Dias từ Benfica nhưng chắc chắn Pep Guardiola vẫn còn nhiều việc làm với hàng thủ. Man City không thể đặt hy vọng vào Dias sẽ vực dậy cả hệ thống, sẽ trở thành bức tường không thể xuyên qua như Vincent Kompany trước đây. Cầu thủ người Bồ vẫn cần thời gian làm quen với môi trường mới, để học hỏi kinh nghiệm thi đấu. Tiếc rằng, tại Etihad lúc này chẳng có trung vệ đẳng cấp nào đủ sức để truyền dạy kinh nghiệm cho Dias.

Ngoài Garcia và Ake, Man City còn John Stones và Aymeric Laporte cho vị trí trung vệ. Cả hai đều thường xuyên vắng mặt vì các chấn thương. Chưa kể, họ cũng hay mắc những sai lầm khó hiểu. Khi mà bản thân còn nhiều lỗi như vậy thì kinh nghiệm truyền lại cho đàn em khó lòng mà nhiều và quý giá được.

Chú thích ảnh
Luống cuống và rối loạn, Man City đã phòng ngự như thể một đội hạng hai

Trước đây từng có một trung vệ của Benfica tới Manchester khi 23 tuổi. Đó là Victor Lindelof của Man United. Trải qua 3 mùa giải, Lindelof từ một cái tên mang nhiều kỳ vọng bây giờ đã trở thành nỗi thất vọng, nỗi lo thường thường trực tại hàng thủ MU. Nếu Man City không thể chiêu mộ thêm một trung vệ đẳng cấp như Kalidou Koulibaly của Napoli thì hàng thủ của họ sẽ chẳng thể khá hơn được.

Hàng công trông vào ai?

Sergio Aguero và Gabriel Jesus cùng chấn thương một thời điểm khiến hàng công của Man City không có một trung phong đúng nghĩa. Ở trận đấu với Leicester, Pep Guardiola để Raheem Sterling đá cắm, De Bruyne hộ công trong khi Mahrez cùng Foden ở hai bên cánh.

Về cơ bản, đây là lựa chọn tốt nhất của Pep Guardiola trên hàng công, nhưng rõ ràng nó không có hiệu quả. Raheem Sterling vốn chỉ hợp thi đấu ở hai biên nay phải thi đấu như một số 9 ảo khiến anh gần như mất tích trước sự kèm cặp của Evans và Soyuncu. Chưa kể, khả năng kéo bóng và làm tường không phải sở trường của Sterling nên Man City rất bế tắc và thiếu sự linh hoạt trong các phương án tấn công. Điều đó giúp Leicester phòng ngự đơn giản hơn.

Trước khi nhận bàn thua thứ 3, Man City là đội cầm bóng nhiều hơn, chủ động ép sân hơn. Họ cầm bóng tới 72% nhưng chỉ có thể đưa bóng vào lưới của Leicester từ 2 tình huống phạt góc. Nếu không có trung phong thực sự, hàng công của Man City cũng chẳng đáng sợ.

Nhìn tổng thể đội hình Man City lúc này có thể nói ở bất kỳ vị trí nào cũng có vấn đề. Cách giải quyết nhanh nhất và dễ nhất có lẽ là Pep Guardiola “đập” Man City đi để xây lại từ đầu. Chỉ có vậy, đội chủ sân Etihad mới giải quyết triệt để các vấn đề ở hàng thủ lẫn hàng công.

Tuy nhiên, thời gian dành cho chuyển nhượng không còn nhiều. Ngày 5/10 sẽ là thời điểm cuối cùng để Man City bổ sung lực lượng. Pep Guardiola có lẽ nên nhớ rằng họ sẽ phải trải qua kỳ Giáng sinh và giai đoạn Boxing Day rất khắc nghiệt. Với chất lượng và chiều sâu đội hình hiện tại, không ai dám chắc Man City đủ sức vượt qua giai đoạn quan trọng nhất mùa giải đó thuận lợi.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN