TTVH Online

MU: Không đá hay, cứ may là thắng

28/09/2020 21:25 GMT+7

Một trong những lý do MU có nhiều cổ động viên thù địch (anti-fan) trên thế giới nằm ở những chiến thắng được gắn mác 'thắng rùa'. Trận thắng Brighton đêm thứ Bảy vừa qua nói không quá cũng nằm trong những chiến thắng như thế.

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những lý do MU có nhiều cổ động viên thù địch (anti-fan) trên thế giới nằm ở những chiến thắng được gắn mác “thắng rùa”. Trận thắng Brighton đêm thứ Bảy vừa qua nói không quá cũng nằm trong những chiến thắng như thế.

 

Bóng đá hôm nay 28/9: Mourinho đá xoáy MU cực gắt. Ronaldo đánh bại Messi

Bóng đá hôm nay 28/9: Mourinho đá xoáy MU cực gắt. Ronaldo đánh bại Messi

Bóng đá hôm nay, 28/9: Mourinho đá xoáy MU cực gắt. Ronaldo đánh bại Messi trong cuộc bầu chọn toàn cầu. 'Thần đồng' Ansu Fati cảm ơn Messi. Aubameyang nêu lý do từ chối Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Nói như vậy bởi chiến thắng đến với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer theo một kịch bản chẳng một bộ phim bom tấn nào dám nghĩ ra. Họ cần hơn một lần bàn tay của thần may mắn gõ cửa để rời sân Falmer với trọn vẹn ba điểm. Đó là 5 lần khung gỗ cứu nguy cho MU, và cao trào nằm ở quả phạt đền đáng lý ra sẽ không tồn tại nếu công nghệ VAR xuất hiện kịp thời.

Quả phạt đền kỳ lạ sau tiếng còi mãn cuộc

Báo chí nước Anh đã có một đề tài thú vị để phân tích ngay ở trận đấu mở màn vòng 3 Premier League. Cánh tay giơ cao của Neal Maupay đã chạm vào bóng sau tình huống đánh đầu của Harry Maguire. Thời điểm ấy, đồng hồ chỉ đến phút bù giờ thứ 8 và trọng tài Chris Kavanagh đã thổi còi kết thúc trận đấu rất nhanh sau tình huống đó. Thời không có VAR, đó sẽ là tình huống để lại những ấm ức cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer, những người không có một buổi chiều thi đấu thuyết phục nhưng cần một chiến thắng để vãn hồi khởi đầu mùa giải thảm họa trước Crystal Palace cách đây hơn một tuần.

Chúng ta vẫn thường nói với nhau: Phút 90 chưa phải là hết trong bóng đá. Câu nói ấy giờ nên sửa lại cho hợp thời, đại loại: Chưa thấy VAR, trận đấu chưa thể kết thúc. Những cầu thủ hay cổ động viên Brighton nào còn cảm thấy ấm ức vì sự chậm trễ trong việc đưa ra quyết định của trọng tài nên đọc lại một điều luật dưới đây của Uỷ ban bóng đá quốc tế (IFAB), trong đó có đoạn: “Sẽ không có bất cứ giới hạn thời gian nào cho quá trình xem lại tình huống, bởi tính chính xác chứ không phải tốc độ mới là ưu tiên hàng đầu”.

Thay vì rời sân trong niềm hân hoan với một điểm giành được, cầu thủ Brighton buộc phải chờ đợi trọng tài Kavanagh xem lại tình huống qua màn hình bên cạnh sân. Thật không may, những thước phim tua chậm từ phòng VAR cùng lời tham vấn của đội ngũ trọng tài đã chống lại thầy trò Graham Potter. MU chỉ cần có thế. Bruno Fernandes không quá khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên chấm phạt đền.

MU, Brighton vs MU, MU thắng may, MU thắng rùa, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, MU bị ghét, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá Anh, video Brighton 2-3 MU
May mắn đã ở bên MU trong chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này, đặc biệt là quả phạt đền khó tin của Bruno Fernandes

Thầy trò Solskjaer còn nhiều việc phải làm

Gác qua một bên quả phạt đền kỳ lạ, chiến thắng nhọc nhằn và cần nhiều may mắn trước Brighton chỉ ra MU của Solskjaer vẫn là một cỗ máy chưa hoàn thiện. Khả năng kiểm soát trận đấu của đội chủ sân Old Trafford bị đặt dấu hỏi, một phần vì tuyến giữa hoạt động kém hiệu quả.

Scott McTominay, người chơi khá tệ ở trận mở màn gặp Crystal Palace, đã phải nhường vị trí đá cặp cùng Paul Pogba cho Nemanja Matic. Tài năng của tuyển thủ người Pháp không cần bàn cãi, nhưng Pogba ở sân Falmer giống như một người vô hình, lạc lõng và thiếu nhịp điệu trên sân. Tiền vệ 27 tuổi này không tung ra bất cứ pha dứt điểm nào, không có bất cứ đường chuyền mở ra cơ hội, cũng chẳng tranh chấp hay tắc bóng thành công một lần nào. Tỷ lệ chuyền bóng thành công chỉ đạt 71% của Pogba là con số thấp nhất trong số tất cả các cầu thủ MU hiện diện trên sân.

Tất nhiên, HLV Solskjaer vẫn cố gắng tìm những lý do biện hộ cho màn trình diễn kém thuyết phục của Pogba, cụ thể là tình trạng thể lực không thật tốt. Bản thân tuyển thủ người Pháp không phải mẫu cầu thủ phù hợp cho sơ đồ chỉ có hai tiền vệ trung tâm. Mặt khác, tất cả vẫn kỳ vọng Pogba làm được một điều gì đó, chứ không phải “im thin thít, lặn mất tăm” trên sân.

Bên cạnh Pogba, Matic cũng không khá hơn trong khâu kiểm soát trái bóng cũng như ngăn chặn Brighton triển khai lối đá áp sát. MU vì thế hoàn toàn không có bất cứ sự hỗ trợ nào cho hàng công cũng như bao bọc cho bộ tứ vệ. Tác hại của nó dễ dàng nhìn thấy trong tình huống Bruno Fernandes phạm lỗi với Lamptey trong vòng cấm, khiến MU hứng chịu bàn thua từ chấm phạt đền. Tân binh Donny van de Beek vẫn cần thêm thời gian hòa nhập, bằng chứng qua việc HLV Solskjaer chỉ sử dụng anh vào sân thay người thay vì đá chính ở trận gặp Brighton.

Vị trí tiền vệ trung tâm rõ ràng là một vấn đề dai dẳng của MU trong nhiều năm qua. HLV Solskjaer hiểu thấu một tuyến giữa vững vàng sẽ giúp Quỷ đỏ chơi bóng biến hóa hơn hình ảnh một tập thể chỉ thiên về phòng ngự-phản công. Rốt cuộc, ông vẫn loay hoay ở bài toán giữa sân, khiến MU buộc phải nhờ đến may mắn cho chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN