TTVH Online

Truyện cười: Không đáng

11/11/2020 11:18 GMT+7

Một anh chàng đang đi trên phố thì có người lạ chặn đường, mời mua “thần dược” của nam giới Viagra. Anh ta hỏi giá và người lạ mặt cho biết, mỗi viên có giá 300 nghìn đồng.

(Thethaovanhoa.vn) - Một anh chàng đang đi trên phố thì có người lạ chặn đường, mời mua “thần dược” của nam giới Viagra. Anh ta hỏi giá và người lạ mặt cho biết, mỗi viên có giá 300 nghìn đồng.

Truyện cười: Lấy độc trị độc

Truyện cười: Lấy độc trị độc

Xin bà đừng lo, chúng tôi sẽ gởi tới một cô khác trẻ đẹp hơn và chồng bà sẽ trở về ngay thôi.

 

Anh chàng lắc đầu:

– Ồ, không đáng đâu!

– Vậy thì 150 nghìn nhé!

– Không, không đáng đâu!

– 100 nghìn vậy!

– Không đáng đâu!

– Giá chót này, 50 nghìn!

– Vẫn không đáng!

Người lạ cáu:

– Nghe này, loại thuốc này có giá 10 đôla một viên. Tôi cần tiền mới bán rẻ như cho. Thế quái nào mà ông lại bảo là nó không đáng giá ấy?

– Thuốc thì tốt lắm, nhưng tôi chỉ có 50 nghìn mà chưa có đối tác.

H.C (s.t)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN