TTVH Online

Real Madrid: Tiến lên nào, Martin Odegaard!

14/09/2020 22:48 GMT+7

Zinedine Zidane có lẽ đã ước rằng, Kylian Mbappe hãy ra đi ngay trong mùa Hè này và đến với thủ đô Madrid, nơi huyền thoại người Pháp đã đợi sẵn ở đó và nói rằng, cậu sẽ là một tượng đài ở Bernabeu.

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane có lẽ đã ước rằng, Kylian Mbappe hãy ra đi ngay trong mùa Hè này và đến với thủ đô Madrid, nơi huyền thoại người Pháp đã đợi sẵn ở đó và nói rằng, cậu sẽ là một tượng đài ở Bernabeu.

 

Chuyển nhượng Real Madrid: Bernabeu loạn nhịp vì Mbappe

Chuyển nhượng Real Madrid: Bernabeu loạn nhịp vì Mbappe

Cristiano Ronaldo giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 23 tuổi, Leo Messi có được danh hiệu này vào năm 22 tuổi, chỉ một năm sau siêu sao người Bồ Đào Nha, sớm hơn nữa là Người ngoài hành tinh Ronaldo, giành Ballon d’Or khi mới 21 tuổi.

 

Nhưng thay vì để cảm xúc trôi lơ lửng theo tương lai của người đồng hương, Zidane có thể trở lại với thực tại, lúc mà La Liga đã khởi tranh và Real Madrid chỉ còn một tuần nữa để đá trận đầu tiên với Real Sociedad cùng với chàng trai được coi là nhân tố cho cuộc cách mạng của Zinedine Zidane: Martin Odegaard.

Người mà màn trình diễn tuyệt vời của anh với chính đội bóng xứ Basque này đã khiến huyền thoại người Pháp phải rung động và quyết định rằng, tiền vệ người Na Uy sẽ là một phần cho kế hoạch trở lại với đỉnh cao thật sự của Real Madrid.

"Tốt, Martin, tốt!", những tiếng la hét nối tiếp nhau trong suốt các buổi tập ở Valdebebas. Nhân vật chính không phải là một gương mặt mới. Ngược lại là một người quen cũ ở đây, người duy nhất đã từng làm việc với Zidane ở đội trẻ Real Madrid và cũng là người được chính HLV của anh gọi điện để nói rằng, anh sẽ trở lại thủ đô Madrid.

Cầu thủ trẻ người Na Uy nhận được lời khen ngợi từ các đồng đội, đặc biệt là trong các hiệp đấu, và từ huấn luyện viên của anh ấy trong các bài tập khác nhau. Anh luôn chói sáng trong những ngày đầu tiên tập luyện cùng Real Madrid và đó chỉ là sự tiếp nối cho màn trình diễn hiệu quả trong màu áo Sociedad ở mùa trước, nơi mà Odegaard đóng vai của một nhạc trưởng và dẫn dắt các đồng đội dày dạn kinh nghiệm chơi những trận đấu siêu hay trước Atletico Madrid hoặc Barcelona.

Real Madrid, Chuyển nhượng Real Madrid, Bóng đá Tây Ban Nha, Martin Odegaard, La Liga, chuyển nhượng bóng đá, tin tức bóng đá, chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, Mbappe
Martin Odegaard rất muốn chứng tỏ mình trong màu áo Real Madrid mùa bóng mới

Anh đã đi một hành trình rất dài để có được ngày hôm nay, đã phải khẳng định bản thân mình ở Heerenveen, Vitesse và sau đó là Real Sociedad để có ngày hôm nay, trở lại Bernabeu và bắt đầu đóng vai nòng cốt của đội bóng Hoàng gia.

Zinedine Zidane có thể đặt anh ở mọi vị trí trên sân, người được coi như là sự thay thế tự nhiên cho Modric với tất cả những kĩ năng bóng đá của mình, anh có thể chơi bên cạnh Toni Kroos, có thể đá như một tiền vệ cánh và nếu cần đóng vai của một số 10.

Nhưng HLV người Pháp nhận thấy rằng, anh hay nhất và chứng tỏ được giá trị tốt nhất chính là tổ chức lối chơi từ vị trí thấp nhất hàng tiền vệ, gần với Casemiro, cách anh tạo ra nhịp độ trận đấu và định hình hướng tấn công đều hay nhất ở không gian này.

Real Madrid dường như đã thiếu một chút linh hoạt hoặc sáng tạo ở hàng tiền vệ mùa bóng vừa rồi và tốc độ, tầm nhìn và sự táo bạo của Odegaard chính là thứ mà Zidane cần ở mùa giải mới, nơi họ muốn trở lại với đỉnh cao ở Champions League sau khi đã thống trị La Liga.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN