TTVH Online

Truyện cười: Gánh chịu đau khổ

24/09/2020 08:53 GMT+7

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

Truyện cười: Một tuần mấy lần?

Truyện cười: Một tuần mấy lần?

Quay sang nhìn chồng có vẻ khỉnh bỉ bà nói: “Anh thấy chưa, bốn hoặc năm lần chưa phải đã là nhiều nếu so với những con loại xuấ‌т sắc”

- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.

* Trước mâm cơm vợ vừa bưng ra, ông chồng ngồi chép miệng ngao ngán. Vợ nguýt dài:

- Ông chẳng bằng mấy người ăn xin ngoài đường!

- Chồng ngạc nhiên: Sao em có kiểu so sánh kỳ cục vậy?

- Thì họ có bao giờ chê món tôi nấu đâu!

H.C (s.t)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN