TTVH Online

Ngoại hạng Anh: 5 điều đáng chờ đợi, nhìn từ mùa Hè chuyển nhượng

07/09/2020 06:46 GMT+7

Với các hoạt động chuyển nhượng diễn ra trong mùa Hè này, Premier League mùa bóng mới được kì vọng sẽ hấp dẫn, khốc liệt với những cuộc đua kịch tính.

(Thethaovanhoa.vn) - Với các hoạt động chuyển nhượng diễn ra trong mùa Hè này, Premier League mùa bóng mới được kì vọng sẽ hấp dẫn, khốc liệt với những cuộc đua kịch tính.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải mới: MU đụng Burnley, Liverpool gặp tân binh

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải mới: MU đụng Burnley, Liverpool gặp tân binh

Mới đây, ban tổ chức Premier League đã chính thức công bố lịch thi đấu của mùa giải mới 2019-20.

Chelsea thực sự là đại gia

Ông chủ của Chelsea đã hứa với Frank Lampard về việc sẽ chi nhiều tiền trong mùa Hè này sau khi HLV trẻ này đưa đội quân trẻ tuổi đạt được thứ hạng cao trong mùa bóng trước. Lời hứa ấy được thực hiện ngay và Lampard đã tận dụng tối đa, mang về Stamford Bridge những ngôi sao mà ông cho là cần thiết.

Sau khi lệnh cấm chuyển nhượng bị dỡ bỏ, Chelsea thực hiện một loạt những thương vụ “Big bang” khi mua Timo Werner, Ben Chiwell, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Malang Sarr và Kai Havertz. Tính tổng cộng, Chelsea đã tiêu hơn 200 triệu bảng trong mùa Hè vừa qua. Nói một cách khác, họ đã tiêu tiền như một đại gia thực thụ.

Arsenal đã có những thứ Arteta cần

Giành Cúp FA cũng như Siêu Cúp Anh dường như mới chỉ là sự khởi đầu cho Mikel Arteta tại Arsenal. Những gì đang diễn ra tại Emirates cho thấy một kế hoạch dài hơi đang được HLV người Tây Ban Nha hướng đến trong mùa bóng này.

Arsenal đã chiêu mộ thành công Willians, một trong những cầu thủ giàu tính sáng tạo từ Chelsea. Họ cũng tự tin sẽ giữ chân được Pierre-Emerick Aubameyang, người đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mới. Xây dựng Arsenal với những nhân tố giỏi để gắn triết lý bóng đá tấn công vừa hiệu quả, vừa đẹp mắt là điều mà Arteta. Và vì thế, chúng ta sẽ thấy một Arsenal rất khác trong mùa bóng này.

MU vẫn gặp vấn đề với chuyển nhượng

12 tháng trước, khi Solskjaer bước vào mùa bóng mới với MU, ông đã liên hệ với một những ngôi sao, nhưng cuối cùng lại không có được những cái tên mà HLV này kì vọng. Phải đến những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, MU mới chốt được bản hợp đồng bom tấn mang tên Harry Maguire với giá 85 triệu bảng. Phải đến tháng Một, khi có được sự phục vụ của Bruno Fernandes, MU mới chơi thứ bóng đá mà Ole hướng tới.

Mùa Hè này, MU đã chiêu mộ thành công Van de Beek, một tiền vệ đến từ Hà Lan với giá 40 triệu bảng. Tuy nhiên, bản hợp đồng này vẫn chưa thể khiến các fan của MU cảm thấy thực sự yên tâm. Họ vẫn đang ngóng trông Jadon Sancho, một siêu sao người Anh đang khoác áo Dortmund mà MU vẫn đang theo đuổi. Bên cạnh đó, yêu cầu phải chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp khác cũng là thách thức cho Ole trong những ngày cuối của kì chuyển nhượng mùa Hè này.

Có cảm giác như sức hút của MU chưa đủ lớn thể hấp dẫn những ngôi sao lớn đến với Old Trafford.

Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu ngoại hạng Anh, Premier League, Messi không đến Man City, lịch thi đấu bóng đá Anh, MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Man City, Tottenham
Tin vui nhất với Premier League: Covid-19 không hề khiến các CLB chùn tay khi mua sắm Hè này

Leeds đã sẵn sàng cho ngày trở lại

Sau rất nhiều năm chờ đợi, Leeds United đã giành vé trở lại với Ngoại hạng Anh. Đội bóng từng được đánh giá rất cao ở giải đấu này đã sẵn sàng cho ngày trở lại bằng những động thái quan trọng trên thị trường chuyển nhượng.

Họ đã chi tới 35 triệu bảng, một kỉ lục của CLB, để đưa Rodrigo về từ Valencia. Ngoài ra, Leeds cũng mát 11,5 triệu bảng mua Robin Koch cũng như 16 triệu bảng cho Helder Costa.

Với HLV Marco Bielsa, Leeds cho thấy họ sẽ không muốn trở thành đội lót đường ở Premier League mùa này.

Khủng hoảng do Covid không hề tồn tại

Bất chấp Covid-19 gây ảnh hưởng lớn nhưng với các hoạt động chuyển nhượng diễn ra liên tục, Premier League cho thấy dường như cơn khủng hoảng tài chính vì Covid-19 đã không tồn tại.

MU mua Van De Beek 40 triệu bảng và tiếp tục đàm phán thương vụ Sancho. Chelsea chi hơn 200 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới. Man City mua Nathan Ake và Ferran Torres với tổng giá trị 50 triệu bảng. Họ vẫn đang liên hệ với Napoli để mua trung vệ Kalidou Koulibaly.

Ở nhóm dưới, việc Everton đang đàm phán với tiền vệ Allan của Napoli và James Rodriguez của Real Madrid cũng cho thấy đội bóng thành phố cảng nước Anh có tiềm lực tài chính khá mạnh.

Tất cả cho thấy Covid-19 đã không tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính lớn nào ở mùa bóng mới sắp khởi tranh.

 

T.G (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN