TTVH Online

Lukaku lại được phong 'nghệ sĩ nhân dân' sau pha phản lưới ở chung kết C2

22/08/2020 14:57 GMT+7

Tiền đạo Romelu Lukaku là người mở ra trận chung kết cho Inter nhưng cũng chính là người khép lại nó với bàn phản lưới nhà vụng về khiến đại diện Serie A đánh mất chức vô địch Europa League 2020.

(Thethaovanhoa.vn) – Romelu Lukaku là người mở ra trận chung kết cho Inter nhưng cũng chính anh là người khép lại nó với bàn phản lưới nhà vụng về khiến đại diện Serie A mất chức vô địch Europa League 2020.

Kết quả bóng đá ngày 21/8, sáng 22/8. Thắng Inter Milan, Sevilla lần thứ 6 doạt cúp C2

Kết quả bóng đá ngày 21/8, sáng 22/8. Thắng Inter Milan, Sevilla lần thứ 6 doạt cúp C2

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá chung kết Cúp C2 Europa League: Sevilla vs Inter Milan. Kết quả bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá Bỉ Jupiler League, bóng đá Trung Quốc Super League. Kết quả bóng đá ngày 21/8, sáng 22/8.

Video clip bàn thắng Sevilla 2-3 Inter Milan:

https://www.youtube.com/watch?v=_U5WEEnK_hs

 

Đêm qua, Inter Milan đã để thua Sevilla với tỷ số 2-3 trong trận chung kết Europa League. Đây là một trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc đối với riêng cá nhân Romelu Lukaku. Anh chính là người mở tỷ số trên chấm 11m ở phút thứ 5 nhưng cũng chính là người đã khiến Inter thua trận với bàn phản lưới nhà vụng về ở phút 74.

Thất bại trên đã khiến Inter đánh mất cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài tới 9 năm của mình. Và dù cho đã ghi được tới 34 bàn trên tất cả đấu trường mùa này, Lukaku vẫn bị cộng đồng mạng chế giễu thậm tệ vì pha phản lưới đáng tiếc trên.

Chú thích ảnh
Lukaku vô tình phản lưới khi hỗ trợ tham gia phòng ngự

Tài khoản @Khánh Đạo chế giễu: "Sau bao thời gian đánh mất chính mình thì hôm nay Lukaku đã tìm lại được bản thân. Thật không may cho Inter là ngày Lukaku tìm lại được bản thân lại ngay ngày họ đá trận chung kết".

Tài khoản @Thành Hưng chia sẻ: "Vẫn không quên mình mang dòng máu nghệ sĩ".

Tài khoản @Huỳnh Nguyên bình luận: "Kể từ thời MU là chưa bao giờ thấy yên tâm khi Lukaku về tham gia phòng ngự. Anh quá vụng về và chỉ nên hợp cắm ở phía trên thôi".

Tài khoản @Cuong Pham hài hước: "Đừng bao giờ yêu cầu Lukaku về hỗ trợ phòng ngự. Làm thế chẳng khác gì tăng cường hàng công cho đối phương".

Tài khoản @Tiến Thành nói: "Máu nghệ sĩ hài lên tiếng".

Chú thích ảnh
Cộng đồng mạng chế giễu Lukaku

Tài khoản @Trần Tú Duy viết: "Ơ việt vị rõ như thế mà trọng tài vẫn công nhận bàn thắng à *mặt cười*".

Tài khoản @Duy Quang nói: "Ghi 2 bàn trong trận chung kết đã khó. Ghi 2 bàn, mỗi bàn cho một đội trong một trận chung kết lại càng khó hơn".

Anh @Việt Nguyễn chia sẻ: "Kiếm củi 1 năm thiêu 1 giờ, câu này quá đúng với Lukaku".

Bạn @Minh Phạm chia sẻ: "Đúng là nghệ sĩ hài nhân dân Lukaku. Thực ra phong độ của anh vẫn vậy, chỉ là sang giải Italy ít bị soi mói hơn thôi".

Chú thích ảnh

Ngoài pha phản lưới nhà trên thì Lukaku còn bỏ lỡ trong một pha đối mặt khác với thủ thành Bono của Sevilla. Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi ở khắp mọi nơi, tất cả đều coi ngôi sao người Bỉ là tội đồ của Inter trong trận đấu vừa rồi.

Theo tờ The Sun thì Lukaku cũng đã cảm thấy rất thất vọng với bản thân sau màn trình diễn vừa qua. Anh đã từ chối ở lại nhận huy chương á quân và đi thẳng vào đường hầm khi trận đấu kết thúc.

Đây là một ngày vừa đáng nhớ vừa đáng quên với cá nhân Lukaku. Anh khiến Inter bại trận nhưng lại đi vào lịch sử CLB khi cân bằng thành tích ghi bàn của Ronaldo "béo" ở mùa giải 1997/98.

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN