TTVH Online

Danh họa thiên tài Picasso và con gái 'bí mật' Maya Widmaier

19/08/2020 12:58 GMT+7

Pablo Picasso được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20, ông cùng với Georges Braque là 2 người sáng lập nên trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. Bên cạnh đó, cuộc sống đời tư của danh họa quá cố cũng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực.

(Thethaovanhoa.vn) - Pablo Picasso được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20, ông cùng với Georges Braque là 2 người sáng lập nên trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. Bên cạnh đó, cuộc sống đời tư của danh họa quá cố cũng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực.

Phát hiện Pablo Picasso và Matisse từ thuở "hàn vi"

Phát hiện Pablo Picasso và Matisse từ thuở "hàn vi"

Henri Matisse và Pablo Picasso là những bậc thầy của trường phái lập thể và nổi tiếng trên toàn thế giới.

Sắp tới, một cuốn sách kể về mối quan hệ của danh họa với người tình Marie-Therese Walter và con gái “bí mật” Maya, sẽ được xuất bản vào ngày 1/9. Cuốn sách mang tên Picasso And Maya: Father And Daughter (tạm dịch: Picasso và Maya: Người cha và con gái), được biên tập bởi Diana Widmaier-Picasso (cháu gái của Picasso).

Người họa sĩ “đào hoa”

Picasso sinh năm 1881 tại Malaga, Tây Ban Nha. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bộc lộ sự say mê và năng khiếu hội họa. Ông được cha là họa sĩ Jose Ruiz Y Blasco dạy vẽ từ khi lên 7 tuổi. Năm 1900, ông đã bỏ học để sang Paris (Pháp), bởi đây được coi là trung tâm nghệ thuật của châu Âu thời bấy giờ. Tại đây, ông sống cùng nhà báo và nhà thơ Max Jacob - người đã dạy ông tiếng Pháp - và cho ra đời kho tác phẩm đồ sộ.

Năm 1904, Picasso bắt đầu mối quan hệ lâu dài với Fernande Olivier, người phụ nữ xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm “thời kỳ hồng” của họa sĩ (thời kỳ ông dùng toàn bộ màu hồng nhạt mềm mại để làm nền tranh). Sau khi bắt đầu trở nên giàu có và nổi tiếng, Picasso đã bỏ cô để đến với Marcelle Humbert - người cũng từng là chủ đề của rất nhiều bức tranh theo trường phái lập thể của ông.

Trong cuộc đời Picasso, ông chỉ kết hôn 2 lần nhưng lại có 4 người con với 3 người phụ nữ. Năm 1918, danh họa người Tây Ban Nha cưới nữ diễn viên múa ballet Olga Khokhlova. Hai người có với nhau 1 người con trai là Paulo Picasso, sau này trở thành tay đua xe và là tài xế cho cha. Cuộc hôn nhân giữa Picasso và Olga nhanh chóng chấm dứt, tuy vậy trên danh nghĩa 2 người chỉ ly thân cho đến khi bà qua đời năm 1955.

Chú thích ảnh
Danh họa Picasso và con gái Maya Widmaier-Picasso (phải)

Trước đó, năm 1927, Picasso đã gặp được Marie-Therese Walter và bắt đầu qua lại bí mật với cô. Khi đó, Marie kém danh họa tới 28 tuổi. Nhiều tháng sau, Picasso có thêm một người con gái là Maya Widmaier-Picasso với “tình trẻ” Marie. Nay Maya đã 85 tuổi.

Đầu tháng tới, độc giả cũng sẽ được đọc những chia sẻ của Maya về các mối tình của Picasso trong cuốn sách mới, do con gái bà - nhà sử học nghệ thuật Diana Widmaier-Picasso biên tập.

Tác phẩm nhuốm màu tình

Trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, nhiều tác phẩm của Picasso được lấy cảm hứng từ vợ và người tình trẻ. Trong số những người phụ nữ mà Picasso “say đắm”, không thể không kể đến người vợ thứ 2 sau khi Olga qua đời - Jacqueline Roque. Picasso đã vẽ hơn 400 bức chân dung về bà. Hay như cô gái người Anh - Sylvette David, ông từng cho ra đời 50 bức tranh và tác phẩm điêu khắc về cô chỉ trong vòng 1 tháng.

Chú thích ảnh
Bức tranh Picasso vẽ con gái Maya - “First Snow” (1938)

Thế nhưng, đối với Maya, những tác phẩm đó lại không thể nào “đặc sắc” như tác phẩm mà ông vẽ mẹ mình (Marie). Maya việc miêu tả bà “rất gợi cảm”. “Chính tôi cũng bị ấn tượng bởi diện mạo của bà. Điểm quyến rũ của bà là những đường cong gợi cảm và vòng 1 đặc biệt. Bà cũng rất đam mê và yêu thích thể thao” - Maya chia sẻ.

Được biết, dù có con với nhau nhưng Picasso lại không kết hôn với Marie. Nhưng chỉ vài tháng sau khi Maya ra đời, ông lại tiếp tục chìm đắm trong mối tình khác cùng nhiếp ảnh gia Dora Maar. Marie luôn sống với hy vọng “hão huyền” rằng danh họa sẽ kết hôn với bà. Marie tự tử sau khi Picasso mất 4 năm.

“Tôi nghĩ rằng Picasso đã tìm thấy nửa kia của mình bằng cách nào đó, khi gặp được Marie... Đó là lý do tại sao ông thường xuyên lấy mẹ tôi làm chủ đề, đặc biệt là trong điêu khắc” - Maya bày tỏ. Nhưng tới khi Dora Maar xuất hiện trong đời Picasso, Maya nhận thấy rằng trong ông đã bị “giằng xé” giữa 2 người phụ nữ. Thể hiện rõ nhất ở tác phẩm Marie-Therese With Red Beret With Pompom (1937), ông đã kết hợp nét đặc biệt của cả 2 người tình để vẽ bức tranh này.

Chú thích ảnh
Bức “Marie-Therese With Red Beret With Pompom” (1937)

“Cha tôi không bao giờ chán nản với việc vẽ, tạc hay điêu khắc về Marie. Nhưng trong bức tranh này, đó là sự kết hợp giữa mẹ tôi và Dora Maar. Có thể thấy được đó là mái tóc và đôi mắt của mẹ tôi, nhưng chiếc mũi và nước da lại gợi nhớ đến cô nàng Dora Maar. Người phụ nữ đã bước vào cuộc đời ông từ năm 1936, ngay sau khi tôi được sinh ra” - Maya bày tỏ.

Kỷ niệm với con gái “bí mật”

Sự “tồn tại” của Maya, cũng như mối tình với Marie đều được giữ bí mật. Dù Marie không “may mắn” để trở thành vợ chính thức của danh họa nhưng tình cảm ông dành cho người con gái chung không hề nhỏ. Trong cuốn sách mới, Maya cũng hồi tưởng lại việc tạo dáng cho Picasso từ năm lên 7 tới năm 18 tuổi: “Chúng tôi đang ngồi vào bàn và đột nhiên ông ấy muốn ghi lại khoảnh khắc đó. Cha nói với tôi: Đừng cử động! Và sau đó vội vàng chạy đi tìm giấy, bút chì, một cái bảng hoặc sổ ghi chép nào đó”.

Trong số rất nhiều tác phẩm vẽ con gái Maya, bức chân dung có tên First Snow (1938) dường như đã để lại cho 2 cha con nhiều kỷ niệm nhất. “Đó là ngày mà tôi bước những bước đi đầu tiên... Lúc đó tôi đi một đôi giày cao gót nhỏ nhắn màu hồng, cha tôi cũng giữ đôi giày đó đến cuối đời” - Maya kể.

Thành Quách

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN