TTVH Online

Tạm biệt, vị thần cao thượng Casillas

06/08/2020 22:01 GMT+7

Vào một ngày cuối tháng 5 năm ngoái, Iker Casillas bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện CUF Porto, tay trong tay người bạn đời Sara Carbonero, mỉm cười và vẫy tay chào tất cả những người có mặt ở đó để chờ đón anh trở lại. Đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất về thủ môn người Tây Ban Nha, một biểu tượng của lòng dũng cảm, ý chí và sự kiên cường.

(Thethaovanhoa.vn) - Vào một ngày cuối tháng 5 năm ngoái, Iker Casillas bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện CUF Porto, tay trong tay người bạn đời Sara Carbonero, mỉm cười và vẫy tay chào tất cả những người có mặt ở đó để chờ đón anh trở lại. Đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất về thủ môn người Tây Ban Nha, một biểu tượng của lòng dũng cảm, ý chí và sự kiên cường.

 

Tượng đài Iker Casillas chính thức giải nghệ ở tuổi 39

Tượng đài Iker Casillas chính thức giải nghệ ở tuổi 39

Tối hôm nay, 4/8, thủ thành nổi tiếng Iker Casillas đã chính thức tuyên bố giải nghệ sau hơn một năm trời xa rời sân cỏ vì bị trụy tim, khép lại một sự nghiệp huy hoàng ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và đấu trường quốc tế.

 

5 ngày trước đó, Casillas bị cơn đau tim tấn công trên sân tập, anh gục xuống và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Thế giới đã chứng kiến nhiều ngôi sao đột tử trên sân cỏ, trong số đó, có vài người là đồng hương của anh như Antonio Puerta hay Daniel Jarque. Ở xứ sở này, người ta không muốn có thêm một nạn nhân của những cơn đau tim nữa, như thế đã là quá đủ và vì Iker Casillas là một biểu tượng của chiến thắng, người đại diện cho vinh quang, sự khiêm nhường, rộng lượng và chuyên nghiệp.

“Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng điều quan trọng nhất là được đứng ở đây, để có thể nói với tất cả mọi người rằng tôi cảm thấy biết ơn như thế nào vì đã may mắn đến như vậy”, Casillas nói với một ngữ điệu vừa đủ trầm ấm nhưng vẫn có sự rắn rỏi sau khi trải qua một cuộc chiến thật sự với tử thần.

Người đàn ông này lại chiến thắng, lần này là trước số phận. Đó chỉ là một trong vô số những trận chiến anh tham dự trước khi nói lời từ biệt với những thảm cỏ xanh mượt, nơi đã đưa anh vào ngôi đền của những huyền thoại và có thể được xem như thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử.

“Anh là thủ môn tuyệt vời và thật khó khăn khi phải là đối thủ của anh nhưng khi nhìn lại tôi nghĩ rằng, đó là một ân huệ khi có một đối thủ như vậy, điều đó làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn trong mỗi lần đối mặt”, Leo Messi, tiền đạo vĩ đại nhất mà Casillas từng đối mặt trong sự nghiệp như anh thừa nhận trên AS, gửi đi một thông điệp đầy thanh lịch và tử tế khi được tin huyền thoại của Real Madrid giải nghệ.

Chú thích ảnh
Sau một sự nghiệp đầy vinh quang và khá mãn nguyện, Iker Casillas đã tuyên bố giải nghệ

Ngay lúc này, mỗi người chúng ta có thể lật lại từng trang trong sự nghiệp lẫy lừng của Iker Casillas, nơi anh sát cánh cùng với rất nhiều những huyền thoại bóng đá thế giới như Zidane, Figo, Xavi, Iniesta, Beckham, Ronaldo béo hay Cristiano Ronaldo, và giành được vô số những vinh quang.

Anh là hiện thân tiêu biểu của những người luôn làm những việc tưởng như không bao giờ có cơ hội chiến thắng nhưng cuối cùng lại kết thúc nó với một kết quả quen thuộc: Không bao giờ bị khuất phục.

Iker Casillas là một biểu tượng rõ nét nhất cho tính cách của đội bóng Hoàng gia, một đội trưởng tài năng, chân thành, chuyên nghiệp và cao thượng trên sân cỏ, anh cũng giống như Raul Gonzalez, những mẫu cầu thủ luôn cho thấy sự khiêm nhường nhưng đầy cá tính.

Giã từ bóng đá nghĩa là anh đã để lại sau lưng một di sản đồ sộ về danh hiệu, nó có quá nhiều và nổi bật đến mức bất kì ai cũng có thể nhớ rõ, cùng lúc đó, cũng khép lại những cuộc chiến không chỉ trên sân cỏ mà còn là về ý niệm và những điều kinh điển của sự cao thượng và tình bạn vĩnh cửu, như lần đối đầu với Jose Mourinho để bảo vệ giá trị vĩnh cửu ở đội tuyển Tây Ban Nha, ở đó, có những người bạn như Xavi, Puyol hay Iniesta.

Người đặc biệt coi đó là sự phản bội nhưng Casillas nhìn trong một tầm nhìn rộng lớn hơn, đó là một đội bóng đoàn kết và không phân biệt vùng miền, điều mà sau này Sergio Ramos đã tiếp bước anh để duy trì sức mạnh tinh thần của La Roja.

Nhưng cũng rất nhanh thôi, Casillas đã mở rộng vòng tay để kéo Jose Mourinho lại gần khi ngợi ca cuộc lội ngược dòng của Tottenham trước Olympiacos mùa này với mỹ từ: Tottenham's ReMOUntada với chữ Mou được viết hoa một cách trang trọng.

Anh luôn mang tới sự an toàn và ấm áp, đúng với kiểu cách của một thủ môn và phong thái của một người đàn ông rộng lượng. Iker Casillas nói lời chia tay sân cỏ, cũng là lúc chúng ta giã biệt một tượng đài nhân cách, một biểu tượng chiến thắng vĩ đại và một ý chí chiến đấu không khoan nhượng và một tinh thần bất diệt.

Và nếu có hình ảnh nào đó định nghĩa sự nghiệp lẫy lừng của Iker Casillas, thì đó là bức ảnh được chụp vào tháng 5 năm 2014 tại quảng trường Cibeles nơi Real Madrid ăn mừng chức vô địch Champions League, anh đứng trên bục phía sau đài phun nước Cybele, cầm chiếc cúp đáng thèm muốn trên đầu. Hàng nghìn người hâm mộ nhìn anh với sự hân hoan - trong mắt họ đó là một phép ẩn dụ thích hợp: Casillas ở ngay nơi anh thuộc về, đó là đứng bên các vị thần!\

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN