TTVH Online

Champions League trở lại: Tâm điểm đại chiến Man City vs Real, Barcelona vs Napoli

03/08/2020 14:00 GMT+7

Sau nhiều tháng bị trì hoãn vì đại dịch, Champions League mùa giải 2019-20 sẽ trở lại vào cuối tuần này với các trận đấu còn lại của vòng 1/8, trong đó tâm điểm là các trận đại chiến ở Etihad và Camp Nou.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều tháng bị trì hoãn vì đại dịch, Champions League mùa giải 2019-20 sẽ trở lại vào cuối tuần này với các trận đấu còn lại của vòng 1/8, trong đó tâm điểm là các trận đại chiến ở Etihad và Camp Nou.

 

Hàng công PSG sa sút, HLV Thomas Tuchel nổi giận với... phóng viên

Hàng công PSG sa sút, HLV Thomas Tuchel nổi giận với... phóng viên

Các phóng viên đã hỏi về việc hàng công của PSG thi đấu kém hiệu quả trong hai trận đấu gần nhất và điều đó đã khiến HLV Thomas Tuchel nóng mặt.

Man City của Pep Guardiola sẽ tiếp Real Madrid trên sân nhà Etihad để bảo vệ lợi thế dẫn trước 2-1 sau trận lượt đi, trong khi Barcelona gặp Napoli trên sân Camp Nou sau khi đã hòa 1-1 ở sân khách.

Man City - Real Madrid: Công hay đối đầu thủ mạnh

Man City có thể đã mất chức vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Liverpool nhưng ở vòng đấu cuối cùng, họ vẫn đè bẹp Norwich 5-0 để trở thành đội bóng ghi bàn tốt nhất châu Âu mùa này với 102 bàn, vượt qua con số 100 bàn mà Bayern Munich có được tại Bundesliga.

Vì thế, trên sân Etihad cuối tuần này, trận Man City - Real Madrid sẽ là cuộc đối đầu giữa hàng công mạnh nhất châu Âu của Pep với hàng thủ chắc chắn nhất lục địa đến từ Madrid. Đội bóng của Zidane đã vượt qua Barcelona để vô địch Liga mùa này bằng lối chơi chắc chắn và sự cân bằng. Họ sẽ đến Etihad để chạm trán một phong cách hoàn toàn khác từ đội chủ nhà.

Real Madrid không còn siêu sao Cristiano Ronaldo và Zinedine Zidane hiểu rằng họ phải tiếp cận trận đấu theo một cách khác. Cách đá của Real khi không còn Ronaldo thể hiện rõ nhất ở việc họ chỉ ghi được 70 bàn ở Liga mùa này nhưng vẫn giành chức vô địch nhờ hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu. Real chỉ để thủng lưới 25 lần mùa này (so với 38 của á quân Barca), trong khi Man City để thủng lưới nhiều hơn 10 lần tại Premier League.

Trên thực tế, Liverpool đã vô địch Ngoại hạng Anh mùa này chỉ bằng việc ghi 85 bàn và để thủng lưới ít hơn Man City 2 lần. Man City không tiếp cận trận đấu bằng cách “đóng” lại trận đấu một khi họ ghi bàn, nhưng đây lại là cách Real đánh bại đối thủ.

Raheem Sterling là chân sút số 1 của Man City ở Premier League mùa này với 20 bàn, ít hơn 1 so với Karim Benzema, người chỉ xếp sau Leo Messi trong cuộc đua Pichichi ở Liga. Nhưng sự khác biệt lớn ở đây là Man City còn có nhiều họng súng ghi bàn đều đặn khác như Sergio Aguero (16 bàn), Gabriel Jesus (14), Kevin De Bruyne (13), hay Riyad Mahrez (11 bàn). Tổng cộng có tới 13 cầu thủ Man City bàn ghi bàn.

Trong khi đó, Real Madrid có tới 21 cầu thủ ghi bàn (chỉ Eder Militao và Brahim Diaz là tịt ngòi) nhưng chân sút số 2 của họ lại là một hậu vệ: Sergio Ramos (11 bàn). Sau Ramos là hai tiền vệ Casemiro và Toni Kroos với 4 bàn mỗi người. Isco và James Rodriguez, hai tiền vệ tấn công có thể được so sánh với De Bruyne về vị trí thi đấu, chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn một người.

Real buộc phải ghi bàn vào lưới Man City nếu muốn đi tiếp nhưng ngoài Benzema, Zidane không có nhiều chân sút đáng tin cậy vào thời điểm này.

C1. Cúp C1. Champions League. Man City vs Real Madrid. Barcelona vs Napoli. Lịch thi đấu cúp C1. Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Âu. Vòng 1/8 lượt về cúp C1. Lịch Cúp C1
Man City sẽ tiếp Real trên sân nhà Etihad với lợi thế dẫn trước 2-1

Barca khủng hoảng nhân sự

Barca đã mất chức vô địch Liga vào tay Real Madrid và giờ họ còn đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở Champions League bởi khủng hoảng nhân sự. Đội bóng của Quique Setien đã hòa Napoli 1-1 trên sân khách và chỉ cần hòa 0-0 ở Camp Nou là đủ để giành vé vào tứ kết nhưng họ cũng phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ của Arturo Vidal, đồng nghĩa với việc tiền vệ người Chile sẽ vắng mặt ở lượt về.

Tệ hơn, một tiền vệ phòng ngự khác là Sergio Busquets cũng không thể ra sân vì án treo giò. Trong khi đó, Samuel Umtiti và Ronald Araujo chưa hồi phục chấn thương còn thể lực của Ousmane Dembele vẫn chưa đảm bảo. Tính ra Barca chỉ còn 14 cầu thủ ở đội một lành lặn và đủ khả năng ra sân trước Napoli, bao gồm 2 thủ thành Marc-Andre ter Stegen và Neto.

Ở hàng thủ, Barca sẽ chỉ có Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba, Junior Firpo và Nelson Semedo, còn tuyến giữa sẽ có đúng 3 sự lựa chọn gồm Frenkie de Jong, Sergi Roberto và Ivan Rakitic. May mắn cho Setien là hàng công của ông sẽ có hỏa lực mạnh nhất với bộ ba Antoine Griezmann, Luis Suarez, Lionel Messi.

Tuy nhiên, số cầu thủ của Barca có thể chỉ là 13 bởi tiền vệ Arthur Melo, người đã đạt thỏa thuận chuyển sang Juventus, nhiều khả năng sẽ từ chối ra sân. Nếu tính 2 tài năng trẻ đã khẳng định được ở đội một là Ansu Fati và Rique Puig, Barca cũng sẽ chỉ có 15 cầu thủ cho trận đấu với Napoli, buộc HLV Setien phải triệu tập một vài cầu thủ trẻ từ học viện trong số Inaki Pena, Arnau Tenas, Dani Morer, Jorge Cuenca, Oscar Mingueza, Monchu, Jandro Orellana, Ludovit Reis và Konrad de la Fuente.

Đó là lý do tại sao Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã rất tức giận khi nói về việc Arthur từ chối thi đấu trở lại cho Barca dù tiền vệ này chỉ chuyển sang Juventus khi mùa giải hiện tại kết thúc. “Chúng ta đang nói về cầu thủ không gia hạn với Barca bởi vì CLB không đáp ứng được con số anh ta yêu cầu, nên quyết định ra đi. Những gì Arthur đang làm thể hiện sự thiếu tôn trọng với các đồng đội bởi đội bóng đang khao khát chơi tốt ở châu Âu”, Bartomeu bức xúc.

“Chúng tôi đã thỏa thuận với anh ta về việc tiếp tục thi đấu cho tới khi Champions League kết thúc nhưng Arthur đã không trở lại đội bóng. Đó là hành động vô kỷ luật không thể chấp nhận được”.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN