TTVH Online

Top 4 Ngoại hạng Anh: MU và cơ hội về lại bầu trời Champions League

03/07/2020 15:30 GMT+7

Top 4 Ngoại hạng Anh: Bóng đá đã dạy chúng ta những bài học gì về sự kiên nhẫn, hi vọng, không buông bỏ và vượt lên trên những hoài nghi, như cách mà MU đã chiến thắng những định kiến để tìm lại vị trí mà họ xứng đáng thuộc về.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá đã dạy chúng ta những bài học gì về sự kiên nhẫn, hi vọng, không buông bỏ và vượt lên trên những hoài nghi, như cách mà MU đã chiến thắng những định kiến để tìm lại vị trí mà họ xứng đáng thuộc về.

 

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Anh sau vòng 32

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Anh sau vòng 32

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Anh mới nhất. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh 2020. BXH Anh. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 32.

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 32

* Sheffield 3-1 Tottenham 

* Man City 4-0 Liverpool

* Arsenal 4-0 Norwich

Everton 2-1 Leicester

* Bournemouth 1-4 Newcastle

* West Ham 3-2 Chelsea 

* Brighton 0-3 MU 

* Aston Villa 0-1 Wolves

* Watford 1-3 Southampton

* Crystal Palace 0-1 Burnley

 

Khi họ đứng ở vị trí thứ 6, không có chuyện gì để nói ngoài việc đội bóng của Ole Solskjaer sẽ lại ném đi một mùa giải nữa chỉ để chơi ở Europa League, nơi có vẻ như phù hợp với năng lực và đẳng cấp của họ hơn là tranh tài ở Champions League. Và rồi cái ngày mà Bruno Fernandes tới Old Trafford, mùa bóng đã trở lại với MU theo cách mà đến cả Jurgen Klopp cũng phải ghen tị.

Cơ hội từ tàn tro

“Chúng tôi đang ở vị trí tốt nhất và mọi thứ vẫn nằm trong tay. Kể từ lúc trở lại, đội bóng chưa có được màn trình diễn như ý nhưng Leicester City có cơ hội để thực hiện mơ ước của mình”, Brendan Rodgers cố gắng trấn an bản thân cùng các học trò sau thất bại trước Everton.

Nhà vô địch năm 2016 chỉ còn hơn MU 3 điểm trên bảng xếp hạng và khi bạn đã nhìn thấy đối thủ từ gương chiếu hậu, mọi thứ có thể đã là quá muộn để có thể thoát đi an toàn như ở lượt đi.

Đội bóng của Solskjaer đã ở ngay đó, như một cơn lốc xoáy mà người ta chỉ có thể nhìn thấy trước trong vòng một tiếng đồng hồ, nó xuất hiện bất ngờ và không cho ai có cơ hội để ngăn chặn. Đừng nói là Chelsea hay Leicester City không cảm thấy lạnh sống lưng sau những màn trình diễn hủy diệt của MU.

“Tôi sẽ không nói đây là mùa bóng đặc biệt của MU, chúng tôi vẫn còn ở khá xa với đẳng cấp mình chờ đợi nhưng tôi nghĩ tất cả đều thấy chúng tôi đã tiến bộ và sẽ tạo ra tiếng vang ở FA Cup, Europa League cũng như cuộc đua tới Champions League”, Bruno Fernandes giống như một thủ lĩnh mà đội bóng áo đỏ đã tìm kiếm bấy lâu và cái cảm giác bước ra sân là chiến thắng đã trở lại trong mạch máu của các cầu thủ, nó có thể chưa hoàn hảo như thời của huyền thoại Alex Ferguson nhưng nó đã chảy rần rật trong ý chí mạnh mẽ của đội bóng này.

Chúng ta không chỉ nói bằng lời hay phán đoán cơ hội của đội bóng áo đỏ dựa trên những cảm xúc, vì nhìn xem trong 6 đội bóng mà MU đương đầu trong phần còn lại của mùa giải, ngoại trừ Leicester City, đối thủ trực tiếp thì Aston Villa, Bournemouth, Southampton, Crystal Palace hay West Ham đều nằm ở cửa dưới.

Top 4 Ngoại hạng Anh, MU, Chelsea, Leicester, BXH Anh, kết quả bóng đá Anh, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, cuộc đua Top 4, Cúp C1, lịch thi đấu bóng đá, Chelsea, Leicester
MU đang có cơ hội trở lại Top 4

Và nếu không thể giải quyết được các trận đấu này theo cách tốt nhất bạn không xứng đáng trở thành đại diện của xứ sở sương mù tranh tài tại Champions League: Nó thuộc về bản lĩnh, đẳng cấp và cách MU quyết định số phận của họ, trước khi nắm lấy lợi thế mà Chelsea hay Leicester City trao vào tay như những gì đã xảy ra ngày hôm trước.

Thời điểm của MU

Áp lực mà Bruno Fernandes cùng các đồng đội mang tới có thể khiến Liverpool cũng phải tan chảy nếu như đây là cuộc đua vô địch. Thật may là mùa bóng đã kết thúc với thầy trò HLV Jurgen Klopp nhưng không lâu đâu, HLV người Đức sẽ được nếm trải cái cảm giác nóng rát và khó chịu từ MU trong cuộc đua xem ai mới là ông chủ đích thực ở Ngoại hạng Anh vào tháng 9 tới.

Nhưng cứ đợi đã, vì Ole Gunnar Solskjaer cùng những ngôi sao của ông đang săn đuổi Chelsea và Leicester City. Họ giống như tay thợ săn nằm trong bóng tối và chờ con mồi bước tới tầm ngắm với những đôi chân run rẩy vì không biết lúc nào mình bị bắn hạ.

Chelsea, đối thủ xếp ngay trên MU đã bị cái cảm giác choáng ngợp sau khi đánh bại Man City chi phối và như đã dự đoán, họ luôn không giữ được sự thăng bằng ở thời điểm quyết định bằng thất bại khó tiêu hóa trước West Ham.

Ngoại trừ Crystal Palace hết động lực thi đấu, những đối thủ còn lại của đội bóng thủ đô London đều sẵn sàng nổ tung cả thế giới để có được 3 điểm. Đây này, chẳng ai muốn đối mặt với Watford hay Norwich, những đội đang cần điểm để chống xuống hạng đâu và khó khăn còn chưa hết khi Wolves cũng đang cạnh tranh suất tham dự với họ, trong khi Liverpool, thật khó tin sẽ cho họ giành chiến thắng tại Anfield.

Trong khi Leicester City, thật khổ sở, phải đương đầu với Arsenal, Sheffield United, Tottenham, Bournemouth đang chiến đấu cho cuộc chiến trụ hạng và khi chưa kịp tỉnh táo họ sẽ đối mặt với chính MU.

Lịch thi đấu và các đối thủ đang ủng hộ đội bóng của Solskjaer, trạng thái tinh thần đang kéo họ tiến về phía trước, phần việc còn lại chính là nắm lấy cơ hội khi nó ở trong tay. Cơ hội bao gồm hai yếu tố, đầu tiên là bạn phải tạo ra một nền tảng vững vàng và tiếp theo là chờ xem áp lực MU tạo ra sẽ khiến đối thủ chịu tác động thế nào.

 

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN