TTVH Online

Khi Văn Toàn hậm hực ném băng đội trưởng

26/06/2020 04:54 GMT+7

HAGL nhận thất bại 1-3 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân tại vòng 6 LS V-League 2020. Như thế, đội bóng phố Núi chưa thể thắng ở mỗi chuyến làm khách đến đây, trong nhiều năm rồi. Tan trận, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn với khuôn mặt biểu cảm sự tức giận như không hài lòng điều gì đó, rồi cởi phăng tấm băng đội trưởng ném xuống mặt cỏ với thái độ đầy khó chịu. Hình ảnh đã để lại những tranh cãi trái chiều sau trận đấu. Rộng hơn nữa, có thể nhận ra sự “bứt rứt” không chỉ riêng mỗi mình Nguyễn Văn Toàn.

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL nhận thất bại 1-3 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân tại vòng 6 LS V-League 2020. Như thế, đội bóng phố Núi chưa thể thắng ở mỗi chuyến làm khách đến đây, trong nhiều năm rồi. Tan trận, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn với khuôn mặt biểu cảm sự tức giận như không hài lòng điều gì đó, rồi cởi phăng tấm băng đội trưởng ném xuống mặt cỏ với thái độ đầy khó chịu. Hình ảnh đã để lại những tranh cãi trái chiều sau trận đấu. Rộng hơn nữa, có thể nhận ra sự “bứt rứt” không chỉ riêng mỗi mình Nguyễn Văn Toàn.

VIDEO bàn thắng và highlight Đà Nẵng 3-1 HAGL: Xuân Trường tái xuất

VIDEO bàn thắng và highlight Đà Nẵng 3-1 HAGL: Xuân Trường tái xuất

Vào sân thay Tuấn Anh ở phút 78 nhưng Xuân Trường không giúp được nhiều cho HAGL. Ngược lại, anh cùng các đồng đội phải nhận thất bại 1-3 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Những ai tỏ ra thông cảm cho sự tức giận của Văn Toàn thì cho rằng chính bản thân cầu thủ này đã làm hết sức để “gánh team” nhưng kết quả không như ý. Ngược lại, người ta trách Toàn ở chỗ, chiếc băng đội trưởng là trọng trách nên không nên ném nó đi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trận đấu này, Văn Toàn nhận lại chiếc băng đội trưởng từ tay Nguyễn Tuấn Anh khi tiền vệ số 11 rời sân để nhường chỗ cho Lương Xuân Trường trong ngày trở lại sau chấn thương.

Thắng 2 trận (đều trên sân nhà) hòa 2 và thua 2 sau 6 vòng đã đấu, với kết quả này, HAGL đang tạm xếp thứ 8 với 8 điểm. Khoảng cách điểm số giữa HAGL với nhóm đầu không phải quá cách biệt nếu so với đội nhì bảng SLNA chỉ tương đương với 1 trận thắng.

Chú thích ảnh
Khuôn mặt đầy tâm trạng của Văn Toàn khi cởi bỏ tấm băng đội trưởng HAGL

Nhìn về lý thuyết, đâu phải thầy trò ông Lee Tae Hoon bị bỏ lại phía sau quá xa. Chỉ có điều, mới chỉ 6 vòng đấu nhưng đã ẩn hiện dấu hiệu về một HAGL sẽ lại phải đi trên con đường gập ghềnh như họ đã từng đi nhiều mùa giải đã qua. Phong độ thất thường, khi cứ thắng đó lại thua đó. Rất mong manh với những chuyến xa nhà làm khách. Để rồi phải tất tả trong cuộc chiến chống xuống hạng vào cuối mùa mỗi năm.

Từ chính những biểu hiện của Văn Toàn qua hình ảnh tiền đạo này luôn tỏ ra hục hặc thời gian gần đây, có thể như lát cắt chỉ ra quá nhiều vấn đề mà HAGL đang phải đối mặt. Nói gì thì nói, con người đang có trên sân của HAGL không hề tệ, bởi nhiều người trong số họ hơn 2 năm qua đã để lại ấn tượng ít nhiều dưới trướng ông Park ở đội tuyển Việt Nam.

HLV đương nhiệm Lee Tae Hoon chưa hẳn đã kém về chuyên môn nếu giả dụ được làm nghề ở môi trường nào đó. Nhìn người tiền nhiệm cũng là đồng hương của ông Lee, HLV Chung Hae Seong khi đang mát tay cũng như thoải mái nhất để làm nghề ở CLB TP.HCM sẽ thấy ngay điều đó.

Giới chuyên môn đang đặt ra câu hỏi rằng có phải HAGL đã lãng phí nguồn lực con người mà họ đang có hoặc đã có nhưng để vuột mất hay không? Câu hỏi được nhìn trên góc độ vì sao chưa thể tạo ra được sự kết tinh nhân lực để chơi thăng hoa nhất có thể vào những cầu thủ như thế.

Cùng với đó, rất nhiều trường hợp không thể trụ lại được ở Hàm Rồng nhưng khi về nơi khác đều tỏa sáng. Ví như 2 thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, rồi tiền đạo Rimario Gordon. Hoặc cả Công Phượng đang tìm lại chính bản năng chơi bóng của mình khi đang “nở hoa” ở CLB TP.HCM.

Chiều ngược lại, người ta không còn nhận ra hình ảnh “hòn đá tảng” mà trung vệ Memovic từng để lại trong màu áo SLNA mới năm trước thôi. Khi về HAGL, phong độ của Memovic rõ ràng cũng thất thường như chính sự trồi sụt của đội bóng.

Chúng ta phải chân thật với nhau rằng, quân HAGL không hề tệ, năng lực chuyên môn của những HLV đã từng cầm quân cũng không kém (nhìn từ ông Chung Hae Seong), vậy tại sao năm nào họ cũng lao đao trụ hạng?

Chú thích ảnh
CĐV HAGL từng giăng băngrôn phản đối thái độ thi đấu hời hợt của đội bóng

Bầu Đức thì nói chỉ “đá cho vui” hay ông chủ của HAGL chưa đến lúc để có thể làm cuộc cách mạng đúng nghĩa nhất cho “đứa con” của mình sau nhiều năm vật vã như thế. Những “điểm nghẽn” đó đến từ đâu, hẳn ông đã nhìn ra. Vậy đến bao giờ, bầu Đức sẽ chấp nhận những đổi thay để tạo ra hình hài mới cho HAGL?

“Những đứa trẻ nhà bầu Đức” chỉ còn như mỹ từ trìu mến mà người ta dành cho chứ họ đâu còn trẻ nữa. Đúng ra ở độ tuổi trên dưới 25 thế này, những Văn Toàn,Tuấn Anh, Xuân Trường đã có được quãng ngày thăng hoa ở độ chín của đời cầu thủ. Đã có thông tin, những cái tên vừa nêu cùng đồng đội tranh lứa sẽ phải ở lại và cống hiến cho HAGL đến năm 28 tuổi. Tính xác thực chưa biết đến đâu nhưng nếu thế thì lẽ nào họ cứ phải “dành mãi thanh xuân để trụ hạng” như lời ta thán của Trần Minh Vương.

“Nếu các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ”. Đó là nội dung của tấm băng rôn được gần 100 CĐV của HAGL căng lên đầu trận đấu với Hà Nội FC ở sân Hàng Đẫy mùa trước. Cùng với thông điệp đó, cả trăm khán giả đều đeo khẩu trang, ngồi lặng im suốt 10 phút đầu trận đấu. Họ làm vậy, có đau xót không hay sự tổn thương đã lên đến đỉnh điểm?

Vậy nên, Nguyễn Văn Toàn càu nhàu rồi ném đi tấm băng đội trưởng đầy tức bực sau trận thua Đà Nẵng như hình ảnh biết nói. Đấy không chỉ cảm xúc tức giận nhất thời sau một thất bại. Phải chăng đã đến lúc, Văn Toàn cùng đồng đội đã bức bách lắm rồi, rất cần một sự “giải thoát” cho họ thong dong mà chơi bóng?

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN