TTVH Online

Thắng Nam Định, HLV HAGL không nghĩ tới chuyện bị sa thải

12/06/2020 21:42 GMT+7

Chiều 12/6, CLB HAGL tiếp đón Nam Định trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 4 LS V-League 2020. Đây là trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới, đội bóng phố Núi được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Và thầy trò HLV Lee Tae Hoon đã không khiến cho những người yêu mến HAGL khỏi thất vọng với chiến thắng 1-0 sít sao.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 12/6, CLB HAGL tiếp đón Nam Định trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 4 LS V-League 2020. Đây là trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới, đội bóng phố Núi được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Và thầy trò HLV Lee Tae Hoon đã không khiến cho những người yêu mến HAGL khỏi thất vọng với chiến thắng 1-0 sít sao.

HAGL 1-0 Nam Định: Walsh tỏa sáng, giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng trên sân nhà

HAGL 1-0 Nam Định: Walsh tỏa sáng, giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng trên sân nhà

HAGL 1-0 Nam Định: Với bàn thắng duy nhất của Chevaughn Walsh ở phút 60, HAGL đã giành trọn vẹn 3 điểm trước các vị khách DNH Nam Định. Chiến thắng này giúp đội bóng phố Núi tạm thời xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 lượt trận.

Trước khi trận đấu diễn ra, áp lực đè nặng lên vai của cả HLV Lee Tae Hoon lẫn HLV Nguyễn Văn Sỹ, bởi thành tích bết bát của cả 2 đội trong thời gian gần đây. Việc cả HAGL và Nam Định nằm ở nửa sau BXH khiến trận đấu diễn ra gay cấn ngay từ đầu.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, đội bóng phố Núi đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn đối thủ. Điều gì đến cũng phải đến, phút 60, Văn Thanh tung cú sút từ khoảng cách 30m, bóng đập xà ngang bật ra, đúng vị trí Chevaughn Walsh băng vào, dứt điểm trong tư thế không người kèm, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm trọn vẹn cho HAGL.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Tae Hoon không khỏi vui mừng với thành tích này: “Trong trận đấu hôm nay, cả đội đã rất nỗ lực, thi đấu và cống hiến hết mình. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến các cầu thủ và BHL đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Dù vậy, một số cầu thủ vẫn có điểm yếu nhất định, để khắc phục thì cần khơi dậy sự tự tin thì chắc chắn các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn”.

Trong khi đó, trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng bên phía Nam Định tỏ ra khá tiếc nuối: “Trận đấu hôm nay có chuyên môn rất tốt, cầu thủ 2 đội đã thi đấu cống hiến. Tuy nhiên, Nam Định thường xuyên bị các trọng tài thổi bất lợi, dù mới chạm nhẹ nhưng đã bị thổi phạt nên dễ gây ức chế cho các cầu thủ. Hôm nay tuy thua, nhưng chúng tôi rất hài lòng về tâm lý, cách chơi của các cầu thủ. Tiếc là Emmanuel Tony Agbaji bị chấn thương sớm và dẫn đến bàn thua khá đáng tiếc”.

Trên thực tế, với việc có thành tích khá bết bát trong thời gian gần đây, đặc biệt sau thất bại 0-3 trước CLB Hà Nội ở vòng đấu trước, chiếc ghế HLV của ông Lee Tae Hoon đã bị lung lay. Thậm chí, vị HLV người Hàn Quốc cho biết sẽ chấp nhận ra đi nếu ban lãnh đạo CLB quyết định sa thải. Thế nhưng, với chiến thắng 1-0 ở vòng 4, người hâm mộ phố Núi hoàn toàn có thể tin tưởng và kỳ vọng vào HLV Lee Tae Hoon.

“HLV là một nghề không biết ngày mai sẽ ra sao, nên tôi không nghĩ đến bản thân mình mà chỉ muốn tập trung làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Cả 3 trận đấu đầu tiên chúng tôi đều phải gặp những đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, việc có được 4 điểm ở 3 vòng đầu tuy không quá tốt nhưng nhìn chung vẫn đi đúng kế hoạch của đội”, HLV Lee Tae Hoon cho biết thêm.

Khi được hỏi về Lương Xuân Trường, vị HLV người Hàn Quốc không ngần ngại cho biết, hiện nay thể trạng và thể lực của tiền vệ này đang rất tốt, không còn cảm giác đau nữa. Tuy nhiên, Xuân Trường vẫn muốn tập thêm để tăng thể lực, tăng sức đối kháng, hứa hẹn sẽ trở lại sân trong thời gian sớm nhất.

“Hôm nay Xuân Trường cũng có thể thi đấu được, song tôi nghĩ một cầu thủ bị chấn thương trong thời gian dài, vừa mổ, vừa hồi phục nên tôi muốn chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất cho cậu ấy. Xuân Trường là một cầu thủ chất lượng, nên việc trở lại của cậu ấy sẽ giúp cho đội bóng rất nhiều”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Về phần mình, trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng cho rằng, về tâm lý thì các cầu thủ Nam Định không bị áp lực trước cái dớp của sân Pleiku và đã thi đấu cống hiến, không bạc nhược. Tuy nhiên, việc chấn thương chưa hoàn toàn bình phục khiến Đỗ Merlo không thể thi đấu với 100% khả năng, cũng như không thể phối hợp tốt với Rafaelson Bezerra Fernandes để tạo ra các tình huống uy hiếp khung thành đối thủ.

Chiến thắng sát sao 1-0 trước Nam Định đã giúp thầy trò HLV Lee Tae Hoon vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH. Trong khi đó, đội chủ sân Thiên Trường đã rơi xuống vị trí thứ 13, vị trí áp chót trên BXH.

Dư Toán

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN