TTVH Online

Vòng 4 LS League 2020: Ai sẽ tách tốp?

10/06/2020 12:42 GMT+7

Nhóm đầu sẽ tách tốp hay vẫn so kè nhau từng điểm? Vòng 4 LS V-League 2020 đang chờ đợi như một khúc cua quan trọng cho cả nhóm đầu lẫn nhóm cuối.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhóm đầu sẽ tách tốp hay vẫn so kè nhau từng điểm? Vòng 4 LS V-League 2020 đang chờ đợi như một khúc cua quan trọng cho cả nhóm đầu lẫn nhóm cuối.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2020. Trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2020. Trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng 4 Vleague 2020: Lịch trực tiếp bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu giải VĐQG Việt Nam 2020. Lịch trực tiếp bóng đá Vleague 2020. Bảng xếp hạng V-League 2020. Trực tiếp bóng đá HAGL vs Nam Định. BXH Vleague 2020

Đang đứng đầu bảng xếp hạng sau 3 vòng, nhưng CLB TP.HCM hẳn đã thấy khó thở khi cả Viettel, SLNA hay Hà Nội FC đã phải hơi nóng sau lưng. Chỉ vượt qua SHB Đà Nẵng bằng những quả luân lưu ở sân chơi Cúp quốc gia rồi không thể thắng được Hải Phòng, hẳn nhiên bức bách.

Tuần này, về lại sân Thống Nhất trong trận đấu để chạm trán đối thủ cùng thành phố Sài Gòn FC đâu phải là thử thách dễ chơi cho nhà á quân mùa trước. Cho đến hôm nay, người ta vẫn chưa nhận ra “hình bóng quân vương” của một đối thủ quyết đua vô địch như CLB TP.HCM.

Cái thiếu lớn nhất của họ vẫn nằm vào bản lĩnh, khi không thể đứng vững để vượt qua những khúc cua quyết định như cái cách mà họ gây thất vọng trong cuộc đua năm ngoái. Đội hình nhiều sao số nhưng tính gắn kết trong lối chơi vẫn bị đặt dấu hỏi.

Mảng miếng tấn công của HLV Chung Hae Seong không nhiều đột biến nếu nhìn lại trận đấu gặp Hải Phòng vừa rồi mà họ tỏ ra rất cùn ý tưởng. Nói như trợ lý HLV Lê Quốc Vượng của Hải Phòng sau trận là: “Nếu khóa được Đỗ Văn Thuận thì CLB TP.HCM sẽ mất đi sự sáng tạo. Lúc đó Ngô Hoàng Thịnh chỉ còn chuyền dài, trong khi Phi Sơn không có đất diễn bởi luôn chậm nhịp”.

Rõ ràng chặng đường phía trước của thầy trò ông Chung Hae Seong dự báo đầy chông gai khi các đối thủ đã vào guồng.

Nhìn cách Viettel vượt chảo lửa Thiên Trường đã cho thấy họ dày dạn hơn sau 1 mùa chinh chiến. Mà nắm Viettel lúc này là một HLV đã trải qua quá nhiều va đập của sân cỏ nước nhà như Trương Việt Hoàng nên đây cũng được coi như lợi thế. Độ quái cùng như khí chất Thể Công đã được HLV Việt Hoàng truyền cho học trò thêm năng lượng.

lịch thi đấu V League, lịch thi đấu vòng 4 V League, truc tiep bong da, HAGL vs Nam Định, Thanh Hóa vs SLNA, Viettel vs Than QN, Hà Tĩnh vs Hà Nội, Sài Gòn vs TPHCM
Hà Nội FC của Văn Quyết và đồng đội vẫn được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa này. Ảnh: Hoàng Linh

Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia ở cả 2 thế hệ, ngoại binh vào dạng chất lượng so với mặt bằng chung các đội, bản lĩnh nhà cầm quân, chiều sâu nhân sự, từng ấy yếu tố đủ giúp Viettel có thể trở thành kẻ ngáng đường cho cuộc đua vô địch.

Thiếu hụt con người hay chặng chạy đà chưa tốt hình như không phải quá lăn tăn cho Hà Nội FC vào lúc này, bởi những miếng ghép như Nguyễn Văn Dũng, Đậu Văn Toàn hay Lê Văn Xuân để thay thế cho Đình Trọng hay Duy Mạnh đã dần lấp được vào khoảng trống để lại đó.

Đỗ Hùng Dũng cần cù như chú “ong thợ” khi đá trên sân. Nhìn Hùng Dũng thi đấu, cảm giác như việc gì tiền vệ này cũng cáng đáng tròn vo. Trong khi đó, khi đã vào phom, sức tấn công đến từ Văn Quyết, Quang Hải, Omar hay Rimario thật sự bắt mắt cho người xem. "Chẻ sợi tóc làm 4" vào lúc này để phân tích, Hà Nội FC vẫn được nhìn nhận như ứng viên sáng nhất cho ngôi vô địch.

Khi thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh ngày khai mạc, rồi chơi tốt để ngược dòng cầm hòa 3-3 cùng Viettel, HAGL tưởng những đã lớn sau nhiều va đập. Nhận định đó càng có cơ sở hơn bởi điểm yếu muôn thưở ở hàng thủ đã được gia cố bằng Memovic cùng Kelly.

Rốt cuộc vẫn thế, chưa có biến chuyển hay khởi sắc hơn sau 2 trận thua “tâm phục” trước Nam Định và Hà Nội FC. Hình như ông Lee Tae Hoon đã bắt đầu cảm nhận được áp lực với phát biểu bóng gió về chuyện chấp nhận bị sa thải.

Gặp lại Nam Định trong cuộc so kè “6 điểm”, liệu HAGL có kịp tỉnh đòn để không phải cứ “đá cho vui” để rồi phải “dành cả thanh xuân trụ hạng” như lời cảm thán 1 năm về trước của tiền vệ Minh Vương.

Ngược xuống phía dưới, Thanh Hóa vừa thay tướng để mong đổi vận. HLV Nguyễn Thành Công ngồi vào ghế nóng xứ Thanh để tiếp đội bóng quê hương SLNA trong trận derby Bắc Trung bộ.

Liệu trên sân nhà, xứ Thanh có kịp quật khởi để có được điểm số đầu tiên hay không, bởi nếu không làm được như thế, hoặc họ sẽ bị “nhấn” cùng SHB Đà Nẵng ở những vị trí đội sổ hoặc sẽ để đội bóng sông Hàn qua mặt.

Giữa tuần này, sẽ bỏng rát ở cả 2 đầu bảng xếp hạng với những trận so kè. Nhiều đội muốn tách tốp để bứt đi, trong khi đó, thắng để giải hạn cũng là điều mà Thanh Hóa hay SHB Đà Nẵng đang rất muốn ở những trận derby.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN